1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là....cái quái gì....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Kykyo, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải cay độc thế ko? Nếu người này là woman thật có lẽ đang cay cú vì đám đàn ông con trai rồi. Thường những người gặp thất bại, mà bị một cú đau trong tình trường mới có giọng điệu cay cú như thế. Không chấp!
    To Kykyo: Ừh thì để ý em đó, nhưng mà anh cũng nhát lém. Thời buổi bây giờ bình đẳng nam nữ nên anh đang chờ em nào đến tỉnh tò với mình đây hehhe. Đăng tin tìm người yêu lên vnn và vnexpress mãi mà chả thấy có ma nào đến cả. Chứng tỏ là muôn đời trâu vẫn cứ phải mò đi tìm cọc.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  2. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ùhm có lẽ con trai ... là cái quái gì thì bạn mới ngồi bên cái máy vi tính ... và suy nghĩ để rồi viết lên những dòng đầy bức xúc của bạn đấy . Chứ nếu nó ko phải là cái quái gì thì bạn đâu mất công phải viết những dòng đó mà có lẽ là bạn đã bị cái bọn quái quái ấy cưa cẩm ở một cái góc nào rồi ...
     
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không có con trai tụi anh, các em làm gì có trẻ con mà bế, làm gi, lam gi có người để các em đấm lưng hàng ngày. Và làm gì có người để đến tối "chăm sóc" các em
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  4. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Nói chung các em được mỗi cái nói là giỏi, thiếu các anh vài hôm là nhớ sấp nhớ ngửa
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    chú này được lắm, mà chú kiếm đâu ra cái biển đó thế nhỉ? nhưng dù gì thì gì cũng cho chú 5 * đấy.

    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chỉ khi thế giới tìm được cách cho phụ nữ sinh nỡ mà ko cần đến đà ông thì lúc đó quả thật đàn ông chẳng là cái quái gì cả .
    The time goes by - No time to cry
  7. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    đã tìm được rồi đấy nhưng quan trọng là các bà có chịu sinh nở theo kiểu đốt cháy giai đoạn ấy ko thôi ? bup_be_o_tinh_yeu có muốn 1 đứa như thế ko ?
     
  8. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hihi,nhưng mà em chỉ thích con trai bạo dạn một chút, đừng nhát wá chờ đợi wài mệt lắm
    Yêu Em Mãi Luôn Nhe Anh...Yêu Em Mãi Luôn Trong Đời...
  9. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, dân chúng ở đâu mà biểu tình kinh dzị dzạ chời.Không có đàn ông phụ nữ vẫn sống tốt sống khoẻ....
    Yêu Em Mãi Luôn Nhe Anh...Yêu Em Mãi Luôn Trong Đời...
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Topic này kể ran cũng đắt hàng ghê nhỉ ? Có mỗi cái vấn đề thực tế như vậy mà cũng phải bàn cãi nhiều đến thế này sao?
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !

Chia sẻ trang này