1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là....cái quái gì....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Kykyo, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy thôi, thường thì khi họ bất mãn hoặc cảm thấy không bằng lòng về chuyện đó họ sẽ nghĩ và nới tới nó nhiều hơn
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  2. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Xấu qúa chẳng hạn , hay là yêu chàn nhưng chàng hờ hững wá
    Te amo, Latina
  3. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có thể Kykyo này ko đẹp như tiên nữ hay hoa hậu, nhưng cũng đủ để khối chàng theo đó.
    Kykyo này mà xấu wá thì người ta theo làm gì ko biết?!? Chẳng wa là tự nhiên bây giờ cảm thấy con trai không đáng cho mình wan tân nên mới viết chủ đề này. Hay là Kykyo viế chủ đề này có đụng chạm dzì tới mấy bạn trai vậy, chắc là vậy rồi, hèn chi mấy bạn la ó, lên án um sùm.Trước khi chê người ta xấu thì làm ơn coi lại mình coi, đẹp như "thằng gù nhà thờ Đức Bà" à
    Một lần và mãi mãi
  4. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ra là cô bạn này ko tìm dc chàng trai nào nên tỏ ra bực bội ! sau đó tỏ ra nhỏ nhen khi đi chê bai các chàng trai của chúng ta nói họ chẳng ra sao cả! (có cả mình trong đó , lạy chúa , ko coi mình ra gì cả, bực quá)Còn về Quasimodo đó là một chàng trai tốt! tuy bề ngoài ............!
    ko nên bất mãn nữa cô bạn thân mến! Noel đến rồi hãy vui giáng sinh cùng mọi người đi!đón chúa hài đồng nào!
    DOHKO
  5. dragon_boat_warrior

    dragon_boat_warrior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    minh moi vao lan dau nen o biet bo dau cac ban thong cam.
    Theo minh thay co em nay co ve la thich duoc de y cho nen moi lam cai topic nay de cho ba quan van vo ban tan.
  6. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    gáy to wá em ơi,, kinh nghiệm đẽo gái mạng non chục năm nay của anh cho anh biết là em nào càng gáy to em í càng pèo . hehehehhehe
    còn chuyện con trai là cái gì hả??? anh là con trai anh xin nói rằng: con trai hay con gái đều không là cái gì cả, họ chỉ là cái gì khi mà họ làm được cái gì cho nhau (in love) và cái gì cho XH thôi (in life)
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hay là iem ấy ở trên cao quá không cảm nhận được nỗi khổ của người khác. Không biết con trai như thế nào ! Mà cãi nhau mãi thế này để làm gì nhỉ ? Vô bổ quá
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...Tôi yêu em chỉ vì đó là em !!!
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    "Em đi giường chiếu lạnh câm
    Em về bọn chúng reo ầm cả lên"
    công nhận con gái có giá hơn nhỉ.....
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng...... để làm gì em biết không...???!!!!
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Con trai không là cái quái gì,đúng.Nhưng em là "cái gì" vậy hả ?
    Mà hình như em tự hào "trên không bằng tiên nữ,dưới không giống người thường","cũng đủ câu nhiều người đi theo..."....Vậy cụ thể là em như thế nào?
    Công nhận em cũng dũng cảm,"một mình chống Mafia",chắc là theo gưong Hồ Xuân Hương ngày xưa đây.Thế em có dám ra mặt không?hờ hờ...
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, cho spam 1 phát. Em kykyo ơi, em đừng nói thế nhé vì vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ lại tự nguyện sống với một trong những cái quái đấy em ạ. Chúc em vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này