1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là....cái quái gì....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Kykyo, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuchuoitech

    cuchuoitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào KyKyo
    Em à bọn Anh dẫu xấu như Chí Phèo thì vẫn còn có Thị Nở mà
    Còn em đó coi bọn anh thấp hơn em một cái đầu ,chắc sau này em phải hát bài " Đừng xa em đem nay" mất thôi.Lúc đó nhớ gọi cho anh
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
  2. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    HE HE! con trai là giống cho dù có xấu thì khi xa con trai vẫn con gái vẫn cứ nhớ bé con,ở Đà nẵng mới có vụ nhảy lầu tự tự vì bị con trai đá đó ! he he con trai thì ko bao giờ hết cô này còn cô khác!
    Mấy bà mấy cô lập hội này chỉ sợ chết già vẫn ế thôi,he he
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Con trai đúng chẳng là cái quái gì, nhưng nếu như không có con trai thì các cô gái sẽ phải nuôi chó Becze đực thôi
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  4. abclkj

    abclkj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    :) giá như con gái làm được như những gì mình nói thì hay, chứ đừng nói thì hùng hồn nhưng thật ra trong lòng thì lại không nghĩ như thế. Đúng là con trai chả ra cái qoái gì cả hết, nhưng cái không ra gì mà có đầy người thèm mà đâu có được, điều này cũng quá đúng phải không
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà anh em ơi! đàn ông chúng ta đang bị nguy hiểm đó! và các nhà khoa học nói ràng chúng ta dang dần bị tuyệt chủng! và có những việc đàn bà họ làm tốt hơn chúng ta! anh em tính sao?
    DOHKO
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Con trai là....cái quái gì....<== cau hoi cua em cung hay day, nhung anh chi co moi cau tra loi danh cho em thoi: Con trai la cai ma truoc sau roi em cung can, ma ko can ko can ko duoc. Muon hoi them chi tiet nua ve cai van de nay, lien he voi anh nhe: 0913392179. tên Henry Cường

    Gac kiem ... gia tu vu khi !
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,câu này của tôi hay thế mà không ai tán thưởng gì hết trơn dzậy
    "trên không bằng tiên nữ,dưới không giống người thường
  8. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến khi em hát bài : Đừng xa em đêm nay" thì chắc anh cũng sắp xuống lỗ rồi áh anh iu.
    Một lần và mãi mãi
  9. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    .............................................................................................................
    .....Mấy anh trai ơi..!!!!!!!! Cứ cái đà thế ấy ...tôi làm sao tìm được người...yêu mình mà mình ....sẻ yêu lại chứ ko fải là ......làm...ngơ ...đây...!!!!!!!!.....
  10. cuchuoitech

    cuchuoitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc em u mê quá .Là con người ngoài việc giải quyết sinh lý và duy trì nòi giống còn có tình cảm nữa. Tình cảm thì vô giá còn các cái khác đều mua được.
    Hình như em và thằng (Không coi phụ nữ là cái đinh rỉ gì) bị sổng từ vườn bách thú nào ra thì phải và được sinh ra đúng trong giai đoạn đang tiến hoá thì phải. Nếu lột hết ra có lẽ vẫn chưa rụng hết lông KHỈ có lẽ vậy nên em cay cú cuộc đời này
    Nhưng em yên tâm đi em còn có thằng (Không coi phụ nữ là cái đinh rỉ gì) làm của để dành
    Không nên bực mình nghe em
    Đời là bể khổ
    Tình là dây oan

Chia sẻ trang này