1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai là những thợ săn đại tài

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi crystal-sky, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. over_forward

    over_forward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    khi con gái không thích ai đó cô ta nói thẳng còn con trai thì ậm ừ...====> con gái quá tàn nhẫn và quá quen với những công việc như vậy
    khi con gái có người yêu rồi cô ta chỉ nói về người mình yêu còn con trai thì tiếp tục trêu những cô bé khác mà cậu ta thấy hay hay...========> đó là vì con gái giỏi che dấu thôi, cái thứ đồ giả dối, thử để hai cô gái ngồi với nhau xem họ lại chẳng mổ xẻ các cậu con trai còn hơn máy chụp cắt lớp ấy chứ lị.
    khi con gái có người yêu rồi thì cô ta tuyên bố với mọi người còn con trai thì"Chúng tớ là bạn bè..."====> Chắc không đó, tui nghĩ là ngược lại cơ đấy, ra đường mà tụi con trai đòi nắm tay là họ dãy nảy lên, đi chơi thì họ ra sức ăn mặc hở hang mà cái người được quền nhìn chính đáng là chàng người iu tội nghiệp thì lại phải căng thẳng nhìn đường còn nàng thì lo õng ẽo với một tỷ rưỡi ánh mắt hau háu khác, rồi quẹt mỏ như gà xời cái bọn....dê hay quá đúng không.
    khi con gái có người yêu rồi thì cấu bé đó là đẹp nhất còn con trai thì liên tục nhìn những cô gái khác và binh luận...====> con trai bình luận là để thấy rằng người yêu mình là nhất còn con gái thì không so sánh về sắc đẹp chỉ vì họ đang bận làm toán với túi tiền của các chàng trai, họ thực dụng hơn nhiều
    con gái chỉ nòi những câu đầy ẩn ý với người minh thích còn cn trai với ai cũng nói được những câu kiểu như "tớ thích một người phải hiền lành ngoan ngoãn....như bạn"..====> để con gái biết rằng bạn hiền lành rùi nhưng tui đã tìm được người còn hiền hơn, nếu bạn muốn có hạnh phúc như cô ấy với một người tử tế giống tui ( thằng bạn tui kìa ) thì phải cố gắng lên.
    Chậc chậc đủ chưa vậy
    Thợ câu hả, không dám đâu, thợ câu mà chỉ thấy thiệt mồi và thiệt mạng không đó, trong tình iu ai được hưởng đủ thứ ưu đãi, được hoạnh hoẹ các kiểu, ai là người phải lo cung phụng, xin lỗi nhé, con trai chỉ ngộ nhận mình là thợ câu thôi, cho đến một ngày họ sáng mắt ra ( lúc đó quá muộn)
    sobad
  2. nt1985tn

    nt1985tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    khi con gái không thích ai đó cô ta nói thẳng còn con trai thì ậm ừ...====> con gái quá tàn nhẫn và quá quen với những công việc như vậy=====.>các bác chỉ lí sự cùn , dó là thể hiện sự cao thượng của con gái , muốn cho cậu dó biết dõ dù nhà ngươi có dùng cua gõ hay cưa máy thì long ta một là môt hai là hai , biết dường mà chuyển hướng không tốn mồi , thế vậy mà vẫn có những tên lì lợm vẫn cố tình cơ dấy , thế mà không biết ơn thì thôi.......
    khi con gái có người yêu rồi cô ta chỉ nói về người mình yêu còn con trai thì tiếp tục trêu những cô bé khác mà cậu ta thấy hay hay...========> đó là vì con gái giỏi che dấu thôi, cái thứ đồ giả dối, thử để hai cô gái ngồi với nhau xem họ lại chẳng mổ xẻ các cậu con trai còn hơn máy chụp cắt lớp ấy chứ lị.
    khi con gái có người yêu rồi thì cô ta tuyên bố với mọi người còn con trai thì'Chúng tớ là bạn bè...'====> Chắc không đó, tui nghĩ là ngược lại cơ đấy, ra đường mà tụi con trai đòi nắm tay là họ dãy nảy lên, đi chơi thì họ ra sức ăn mặc hở hang mà cái người được quền nhìn chính đáng là chàng người iu tội nghiệp thì lại phải căng thẳng nhìn đường còn nàng thì lo õng ẽo với một tỷ rưỡi ánh mắt hau háu khác, rồi quẹt mỏ như gà xời cái bọn....dê hay quá đúng không.=====> nồi nào up vung nấy còn kêu gì nữa ?
    ai bảo không biết chọn người dể ui con kêu ca gi ? có phải con gái nào cũng ăn mặc hở hang dâu ? dừng nhận xét phiến diện thế chứ ? vả lại ông mù ah ? mà dể người yêu mặc vậy ? phải tôi byebyebye của snync ngay ,
    khi con gái có người yêu rồi thì cấu bé đó là đẹp nhất còn con trai thì liên tục nhìn những cô gái khác và binh luận...====> con trai bình luận là để thấy rằng người yêu mình là nhất còn con gái thì không so sánh về sắc đẹp chỉ vì họ đang bận làm toán với túi tiền của các chàng trai, họ thực dụng hơn nhiều ====> con gái dâu nhìn túi tiền chứ ? dừng suy bụng ta ra bụng người ,dầy chú cũng toan tính dâu có kém? , giới nào cũng có những người vậy mà có ông chỉ thích nhà mặt phố bố làm to thui , nhưng da phần con gái rất không ngoan , chẳng thế mà các cụ bảo : gáitham tài , trai tham sắc dấy"
    con gái chỉ nòi những câu đầy ẩn ý với người minh thích còn cn trai với ai cũng nói được những câu kiểu như 'tớ thích một người phải hiền lành ngoan ngoãn....như bạn'..====> để con gái biết rằng bạn hiền lành rùi nhưng tui đã tìm được người còn hiền hơn, nếu bạn muốn có hạnh phúc như cô ấy với một người tử tế giống tui ( thằng bạn tui kìa ) thì phải cố gắng lên.
    ======>xưa nay chỉ thấy con gái chịu thiệt thòi , da số bác nào chẳng muốn tìm một cô gái vừa hiên nè , vừa ngoan nè, vừa kiếm ra tiền nè , vừa thông minh nè , vừa biết lau nhà rửa bát nấu cơm nè ? nhưng dã có bác nào tự hỏi mình có xứng không ? vả lại ai chẳng có mặt nọ mặt kia ? tham thế ?
    Chậc chậc đủ chưa vậy
    Thợ câu hả, không dám đâu, thợ câu mà chỉ thấy thiệt mồi và thiệt mạng không đó, trong tình iu ai được hưởng đủ thứ ưu đãi, được hoạnh hoẹ các kiểu, ai là người phải lo cung phụng, xin lỗi nhé, con trai chỉ ngộ nhận mình là thợ câu thôi, cho đến một ngày họ sáng mắt ra ( lúc đó quá muộn)
    kết lại , xưa dến nay chỉ thấy những tấm gương người phụ nữ chung thuỷ thôi , dàn ông chung thuỷ hoạ có mấy ? tui ko bảo la ko có , nhưng........dếm thử xem ? mấy ?..... trong khi dó hòn vọng phu hoá dá chờ chồng ? chinh phụ ngâm ,
    ma bác i.l.o nói vậy mà cũng nghe dược , các người con gái khác thì dả có những người con trai khác quan tâm , bác dịnh quay lại chế dộ da thê ha? bác quan tâm dến người khác người yêu bác sẽ vui lam nhẩy ?? trong khi chính người mình yêu thương còn chưa lo xong dã .......... dừng dùng lí sự cụt như vậy chứ ? mà con trai chiều con gái trong thời gian yêu nhu over nói như là cho vay nặng lãi thui " dến lúc lấy dược người ta rùi sẽ bắt trả cả gốc lẫn lãi dấy , không tin các chị em cứ ngẫm mà xem kết lại dúng là con trai là những thợ câu dại tài thật , họ coi chị em như nhũng con cá , và bôc phét với nhau sau một miếng mòi ngon là một con cá chết moh ,.vì vậy ngày nay chị em ta không nên cắn câu ,
    buon lam chi , cu cuoi di
  3. over_forward

    over_forward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cô bé có vẻ phản bác tui ghê nhỉ lại còn hô hào chị em đừng cắn câu nữa mới ghê chứ thế mà "chị em" của cô bé vẫn cắn câu ầm ầm thế thì chứng tỏ tui nói đúng và cô bé nói sai rùi, cô bé kiếm được ở đâu con gái mà không có những đức tính xấu mà tui nói thì giới thiệu cho tui với cám ơn nhìu ha ha
    sobad

Chia sẻ trang này