1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là thế á???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chan81nuong, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc là bạn không thân rùi. Tớ nghe ở đâu cái câu này: "lừa được thì lừa, chẳng lừa được thì thôi, tội gì mà không lừa" --> áp dụng cho mấy lão kiểu này được đấy.
  2. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    À thì ra thủ phạm là mấy Anh, Chị trong này, rêu rao nói xấu con trai làm mình khổ quá. Tỏ tình với bao nhiêu em thế mà chẳng em nào tin là mình độc thân cả. . Phải báo công an mới được.
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi...thế đã là gì...tớ thì quen hẳn một con bé...không hiểu mình có oán thù gì không...thế mà hỏi có người yêu chưa...em ý làm luôn một câu...em có chồng sắp cưói ạ...mà em ý cưới ai ấy biết không...một ông lão 48 tuổi...hơn em ý hẳn 25 tuổi...thế có đau lòng không cơ chứ...hôm sau đã thấy em ý đi với anh khác gòi...bó tất cả chân và tay lun...
  4. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không phải nói xấu mà nói thật. Em ui công an không giải quyết được vấn đề này đâu...
  5. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho cô biết nhớ: động chạm đến nhân phẩm của người khác đã bị bỏ tù rồi, thế mà cô lại động chạm đến nhân phẩm của một nửa thế giới thì chắc là cô phải bị tù máy trăm năm rồi. Chỉ cần mấy anh em trong này nhất trí kiện cô, rồi ký tên vào là cô toi rồi.
    Đã thấy ân hận chưa!
  6. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sợ wá, chết rùi trốn đâu cho thoát bi zờ.
    Nói như thế thì hoá ra em công nhận những gì chị nói là đúng cho một nửa thế giới rồi ư. Mà em đã kêu gọi được chữ ký của ai rồi..
  7. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Discuss một lúc đã nhận xét được gì chưa em chan81nuong .
    Sống trên đời mà không có một thằng con trai bên cạnh thà không sống còn hơn
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    Sống trên đời mà không có một thằng con trai bên cạnh thà không sống còn hơn
    .................
    Đọc nãy giờ thấy cấu này chảnh nhất. Anh đã chứng minh được câu này chưa? Thay cụm từ " thằng con trai " bằng gia đình xem ra đúng hơn. Gia đình thiếu hay đủ thì có gia đình đã là hạnh phúc nhất là có một baby xinh xắn.
    Tiếp tục chủ đề trên tôi không biết nói sao, cũng không hẳn là ủng hộ nhưng cũng không hẳn là bác bỏ vì dạo này tôi gặp khá nhiều người như thế, bọn bạn tôi bảo rằng "thấy dễ dụ tội gì không dụ hihi. Với em nào thì cũng là người đầu tiên và duy nhất hết á". . Nhưng cũng không loại trừ trường hợp ngược lại, cũng còn nhiều anh tốt í nhưng ...hihi tôi chưa gặp ai cả.. Bạn vào thử mục Mỗi tuần một truyện mà xem nè, dạo này cũng toàn những truyện về những người đàn ông như thế đấy.
    Nhím xù!
  9. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh nói hoàn toàn sai. Con trai có nhiều loại, và em là một người mà thà sống một mình còn hơn phải sống với loại con trai mà em đã nói ở trên.
  10. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Theo em nhiều khi đàn bà con gái mới là kẻ bắt cá hai tay .Yêu anh này và thích một anh khác là chuyện bình thường .Mà con trai đa tình thì cũng là chuyện bình thường he he bác gì lần sau đừng vơ đũa cả nắm nhé

Chia sẻ trang này