1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là thế à!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Con trai là thế à!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Xin hỏi các bác trai nhà ta một chút, có phải con trai lúc cưa thì cực kì quan tâm đến đối tượng , ví dụ hẹn 7h30 thì 7h20 đã lù lù đến, còn khi cưa đổ rùi thì 8h kém 15 thậm chí muộn hơn mới tới, lí do "Anh bận việc X việc Y". Sao hồi trước anh ko bận nhỉ????????. Và còn nhiều nhiều nữa, ko thèm quan tâm tới bạn gái, coi như sở hữu riêng của mình nên đối xử thế nào cũng được phải hông??????. Thất vọng wáaaaaaaa!!!!!!!!!!! các boy ơi!!!!!!!!!

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cô bé nói đúng lắm.
    Nhưng mà tất yếu thôi,ai mà chẳng vậy,không riêng gì con trai đâu.Người ta chỉ tò mò với 1 cánh cửa đã đóng kín,chứ khi nó đã mở toang ra rồi thì còn gì nữa mà tò mò.Trong trường hợp mà cô bé nói cũng vậy thôi.Khi chưa cưa đổ được thì còn hào hứng chứ khi đã xong rồi thì....Miễn bình luận

    Only Love,Not Married

  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Này, bà Cj này nói xấu con trai hơi nhiều rồi đấy... Ko nghe câu "Cây có trái chua trái ngọt, nước có dòng đục dòng trong" àh... Sao lại cứ vơ đũa cả nắm thế... Tôi bực mình rồi đấy... chả lẽ lần sau lại cho đợi nửa tiếng
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tui chả bít nhưng tui thấy thằng bạn tui quen được bạn gái rồi thì cứ lo đối phó. Tội nghiệp thật.
  5. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em nhóc sê ri ,si dê này buồn cười thật thi thoảng phải đợi chờ 1 tí để thử thách thì nó mới có kịch tính chứ.
  6. NguyenHongTham

    NguyenHongTham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kankuli nói đúng lắm! Càng nghĩ càng thấy đúng. Đúng thật!
    1/3 trái tim thuộc về 1982 Club.
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Dạ không phải thế đâu ạ , lúc mới quen mà em có việc thì vẫn trễ như thường à , vội quá , lúc khác nói tiếp vậy , bi bi ...
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  8. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đã là bảo yêu thì ốm, ôm thì yếu mà li. ! Yêu sớm thì đâu có được nghía người đẹp nhu 19 & tx....hi hi...
    Hắt xì hơi!
  9. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dùng càng lâu càng chán
    - Tại sao anh lại bỏ chị ấy?
    - Sống chung càng lâu càng thấy chán.
    - Thế tại sao anh lại đến với em?
    - Vì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm tưởng mình quen nhau từ thuở nào rồi ấy !

    Hắt xì hơi!
  10. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng tin
    Chàng trai sung sướng khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi, cuối cùng thì cô ấy cũng đã xiêu lòng trước lời tỏ tình của con. Nàng bảo rằng con là người yêu đầu tiên của nàng.
    - Trời ơi, sao con ngốc thế! Đúng là cha nào con nấy!
    Ừh...con dzai là thế này đê.......đúng là cha nào con néy
    Hắt xì hơi!

Chia sẻ trang này