1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là thế à!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    ?! Miễn bình luận gì thêm
    Never say Never
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khè khè! Ông nhớ tui đấy nhá, ông dám cho tui chờ nửa tiếng hông? Hoá ra ông là trái chua à, hé hé, vừa chua vừa sâu nữa chứ .
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ người thôi bé ạ , như anh nè : luôn luôn đúng hẹn và luôn luôn có hình bóng người yêu trong tim => thế là đủ !

    Beckham
    [​IMG]

  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Tru`i ui, mấy thằng cha này toàn thế thôi mà. Hé hé, ===> kinh nghiệm bản thân em, thằng nào đến muộn quá năm phút là.....em đi tìm bố mẹ nó....hề hề, đảm bảo nó ko dám chậm đến 5 giây.
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ tạm chấp nhận là hắn còn đến hẹn đi ,hắn mà ko đến thì sao . Khi yêu như thế là sướng chán ! Lúc lấy nhau rồi mới biết .
    Làm lại
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thế này này , nếu mà chưa yêu thì con trai sẽ hi sinh một số công việc để có thể đến đúng hẹn . Nhưng đến lúc yêu nhau rồi thì sẽ không hi sinh công việc nữa mà chỉ mong người yêu mình hiểu và thông cảm cho lý do đến muộn của mình thôi.
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  7. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao anh lại bỏ chị ấy?
    - Sống chung càng lâu càng thấy chán.
    - Thế tại sao anh lại đến với em?
    - Vì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm tưởng mình quen nhau từ thuở nào rồi ấy !
    - co gai noi : anh có biết không? anh la` người đầu tiên em quen và cũng là người cuối cùng đấy anh ạ.
    các bạn gái ơi!
    nếu như con trai như thế thì chúng ta cũng như thế lại chứ tội gì mình phải chụi đựng lại vậy?
    nếu như họ nói dối mình thì minh nói dối lại thôi, cho công bằng mà.
    [blue]banglang6 nói dúng không hả các bạn gái
    [/quote]
    [red]hoa bang lang
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    [red]hoa bang lang
    [/quote]
    ai cũng học theo bà để rồi lừa nhau hết cả à , ai lại xúi dại chị em thế . các em cún đừng tin lời banglang6 nhé , fải thật thà thì mới cảm hoá được những ông chồng hay người yêu hay nói dối .

    Beckham
    [​IMG]

  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Còn thằng bạn tôi thì ngược lại, nó đến rất đúng giờ. Nhưng khi đến thì nàng thường bảo chờ nàng chút để nàng sửa sang sắc đẹp, và mỗi chút của nàng thường là 15p hay nửa tiếng. Nhiều lúc do đợi nàng mà nó phải đi học muộn hay nhỡ việc. Từ đó nó chán và thường tìm cách trốn những cuộc hẹn...

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn lỉn củ tỉn

Chia sẻ trang này