1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là thế đấy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweet_strawberry3004, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_strawberry3004

    sweet_strawberry3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con trai là thế đấy!

    Tôi đã bắt đầu rút ra 1 kết luận là : Chẳng nên tin tưởng bất cứ 1 thằng con trai nào. Đều là 1 lũ giả dối, 1 lũ chỉ được cái mồm cưa cẩm, tán tỉnh thì không ai bằng. Và......kể cả anh cũng vậy. Anh tồi lắm, anh là 1 kẻ bắt cá 2 tay, anh chẳng là gì với tôi cả.
    Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh dành cho tôi là đểu giả, giả dối.
    Và cũng thật may vì tôi đã nhạn ra điều đó sớm hơn tôi mong đợi. Tôi cảm thấy mình là 1 con người may mắn vì đã sớm nhận ra được bộ mặt thật của anh. Và hơn thế nữa, giữa tôi và anh mới chỉ là tình cảm chớm nở ban đầu, chưa đi đến đâu.
    Tôi chỉ buồn vì tôi ko ngờ anh như vậy. Tôi chả cần cóc gì phải đau khổ vì nhớ anh thêm nữa. Anh chẳng là cái gì để có thể làm tôi buồn vì anh nữa. Thật may, thật may là mọi chuyện đã rõ ràng.
    Chúc anh hạnh phúc!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thằng nào nó lừa mà quẫn thía?
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Câu cuối nghe cứ như là quả ban phước ý nhỉ, không nói đúng tâm trạng lắm thì phải
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông à? Một lũ sĩ diện và khốn nạn!​
    Dạo này hay phải dùng câu này nhìu thía nhờ! Đàn bà ít bắt cá hai tay vì khả năng bơi lội của đàn bà thường kém hơn đàn ông. Thế nên đàn bà thay vì bơi dưới nước chuyển sang bơi trên cạn. Để tự tin hơn đàn bà bơi cạn với nhiều đàn ông và nhiều lần.
    Đà bà tử tế hơn đàn ông?
  5. haykegiacmoem

    haykegiacmoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới biết, đàn ông ngày càng khốn nạn và sĩ diện... túm lại những điều j` khốn nạn và vô học nhất thì đều dành cho đàn ông nhỉ.......quả này chắc mình ế vợ rồi
  6. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái câu này nghe quen quen. Ah. Nhớ ra rồi. Gần giống phát biểu của em Hồ Ngọc Hà.
    Uh. Cứ chửi cho sướng cái mồm đi rồi hôm nào quay vào đây đính chính cũng được.
    To: các anh em.
    Thông cảm nhé! Em nó trẻ người non dạ.
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Ôi mới "sơ sơ" với nhau mà cô em này đã nhổ vào mặt chúng ta rồi. Nếu đồng chí Lừa Xong Phắn kia mà "cưa đứt, đục suốt" rồi thì hậu quả không biết sẽ tồi tệ đến thế nào ...
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lo rì, ngưu tầm ngưu mã tầm mã đi. Đâu còn có đó, chưa chi đã thì...
  9. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và đàn bà, đàn nào cũng giống nhau thôi, đã là con người bụng đứa nào kô có ***.
    Phụ người bao giờ cũng thoải mái hơn người phụ!
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, thôi để cái topic này trôi đê. Toàn giọng hằn học

Chia sẻ trang này