1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là thế đấy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweet_strawberry3004, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nó ko đi lùa cá 1 số tay đến lúc em đeck yêu nó thì nó trắng tay à? Đàn nào cũng thế thôi em ạ, trừ khi đã công khai yêu mà mà nó vẫn đi quan hệ với nhiều em khác thì em hẵng hằn học, còn chưa đâu vào đâu thì nó quan hệ với gái ngoài em là bình thường, thế nhé!
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà bác nỳ. Ai bảo phụ người mà thoải mái hơn nào. Như thế thì làm gì có cái tác phẩm tự vấn lương tâm nữa chứ
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái cũng thế cả thôi. Đều có thể như thế cả. Có điều, con trai nếu có làm thế thì cũng với ít sự day dứt hơn, coi đó là lẽ thường tình và làm thế đôi khi k hoàn toàn là vì tình cảm thật, mà chỉ vì sức hấp dẫn k thể cưỡng lại nào đó. Ở một khía cạnh nào đó, 1 số (hay nói đúng hơn là đa số) các đấng nam nhi hết sức tầm thường.
    Đừng fản đối nhé các men, đơn giản vì sự thật này được fát ra từ miệng của hầu hết các lão bạn thân thiết mà tớ chơi, chứ k fải do tớ tự nghĩ ra, hờ.
  4. buyer2love

    buyer2love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hì hì . Xin lỗi các bác nhưng em đọc cái này hơi buồn cười chút .
    Giọng oán trách .
    Con trai mà tán con gái là bình thường mà . Cưa cẩm cũng thế thôi .
    Người ta nói yêu bạn ko có nghĩa là ko nói yêu người khác đc.
    xin lỗi nhưng em không thể ko ngừng cười đc.
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thật là bây giờ em mất lòng tin trầm trọng vào con trai.
    Mình chung thủy cuối cùng chả được cái gì, chỉ có đau. Chẳng lẽ con gái cũng đi à ơi....
  6. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tham tiền cho lắm vào, thấy thằng nào ngon cứ cắm đầu vào. Nó có tiền thì thiếu gì đứa thích nó. Yêu không được cứ đổ tại. Toàn là vơ đũa cả nắm. Sao không thích mấy thằng sinh viên tử tế đi hay là lại là cái loại con gái mà đến người tử tế cũng chẳng thèm để ý
  7. BiBoA

    BiBoA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Oạch , nếu 1 người con gái gặp 1 người con trai mà đểu( vd nó chỉ lợi dụng về tiền .. thì ==>> tất cả đàn ông trên thế gian đều đểu .
    Thế còn đàn ông tốt khi gặp 1 người con gái đểu thì gọi là gì ạ , mà hậu quả đàn bà gây ra bao rờ cũng ghê hơn đàn ông nhiều .
    Ghớm , nếu cứ gặp 1 người đểu thì tất cả đều đểu thì ....
  8. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cứ đổ tội lên đầu con trai. Như tôi đây này, chơi chân thành với bạn bè, để ý đến một người học cùng trường vì thấy nó có vẻ thích mình, nó còn rủ mình đi chơi chứ. Đến khi mình nhiệt tình mời nó về nhà chơi, nó lại còn làm kiêu. Thế còn muốn cái gì nữa. Trong khi nhiều thằng yêu đương chẳng bao giờ thèm dẫn người yêu về nhà thế mà mấy con đấy vẫn cắm đầu yêu, đến lúc "dính" , thằng người yêu té mất lại lên đây chửi vớ vẩn
  9. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    con gái là women, con trai là men, con gái VN ít dám nổ công khai,toàn âm thầm nhưng mãnh liệt ko thua ai á, trong khi con gái nứơc ngoài thì to mồm bỏ mẹ, các bạn cứ coi con nhỏ Paris Hilton đó, nó ăn chơi tùm lum mà có ai nói chi đâu à. bạn gái đó 1 là cổ điển quá xá ! 2 là ngây thơ ! vậy thôi à.
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Haha, cái topic này vui thật đấy. Các đấng nam nhi dễ bị khiêu khích nhỉ, mới tí đã nóng mặt rồi. Có tật giật mình chăng? Bản chất các chàng thế nào con gái đâu fải mù tịt. Lời nói cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng mà nghĩ như chủ topic kể ra cũng hơi tiêu cực nhỉ.
    Nói chung đằng ấy chấp nhận được thì tiếp tục, mà k thì bỏ. Con trai đại đa số thế cả rồi, thất vọng mà làm gì. Jai biết giới hạn thì ok, k biết giới hạn thì bai bai. Mời a đi tìm người khác phù hợp hơn (Nếu sau này người yêu anh lỡ cũng như a bây h, thì a cũng cố mà chấp nhận. Phù hợp với a mà) Thế thôi.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 24/08/2006

Chia sẻ trang này