1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là thế sao? Chuyện khó hiểu quá ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uklove2005, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uklove2005

    uklove2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con trai là thế sao? Chuyện khó hiểu quá ...

    Bạn trai của mình đang ở 1 nước khác. Tuần trước, 1 người bạn của mình cũng bay sang đấy nên mình nhờ cô ta chuyển cho anh ta 1 món quà. Khi đến nhận quà, thì anh ta đang tay trong tay với người con gái khác.
    Mình không thể hiểu. Tại sao anh ta lại làm điều bất lợi như vậy cho bản thân? Vì nếu muốn chia tay, anh ta chỉ cần từ chối món quà thôi thì sẽ ok hơn, và người bạn gái mới lại không hề biết nữa.
    Chán quá, mình nên làm gì đây???
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh ta là một người hèn nhát ...."tay trong tay với người con gái khác" trước mặt bạn của bạn nhằm mục đích người bạn đó sẽ thông tin về cho ban biết rồi bạn ghen mà bỏ cuộc , nói lời chia tay trước chứ không phải là anh ta.
    Mặt khác hắn tham lam không muốn bỏ qua món quà của bạn nên nhận luôn. Người con trai như vậy bạn còn nuối tiếc gì nữa mà không cho qua đi. Hắn không đáng để bạn phải nghĩ tới
    Vui vẻ lên nhé .
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái này lại còn phải khuyên nhau nữa à? Việc cần làm ngay lúc này là:
    1. Chia tay (ai cũng sẽ khuyên bạn câu này).
    2. Không mất thời gian suy nghĩ linh tinh nữa, loại người này không đáng để bạn phải nghĩ. Nếu còn tiếc hãy tiếc số tiền + time bạn đã bỏ ra để có được món quà kia (cái này nên tiếc).

Chia sẻ trang này