1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai lạnh lùng or ....... !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sir_King, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Con trai lạnh lùng or ....... !!!

    haha , dạo này có nhiều thằng mắc bệnh trầm cảm , mới cả bệnh thích ăn dưa bở nên tự khoác cái áo lạnh lùng cho mình ..... hehhee
    Lạnh lùng thì gái nó mới chết nên các con bệnh cứ thế ăn nói cộc lốc .. phớt các em ..
    Ai biết người nào có biểu hiện trên thì đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau đây :

    Đi hết Cầu Chương Dương rẽ ra đường năm , rồi thêm 1 doạn rẽ phải ...
    Thanks !!
  2. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    + Lạnh lùng ==> Đáng cho một đạp
    + Yếu đuối ==> Đáng thương
    + Giả vờ lạnh lùng ==> Siêu ngu si đần độn, đáng để thằng Nhật Bổn nó nói "Baka" :D
    + Giả vờ yếu đuối ==> Siêu đần độn ngu si, đáng để thằng Mỹ nó nói "Stupid"
    ==> Tất cả đều chán So boring
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng người thôi, có người lạnh lùng là bản chất ăn vào máu mà. MÀ có phải đấy là điều mà người ta mong đợi đâu cơ chứ? Tớ đã từng quen một người như thế..... khổ thân người ấy vì lạnh lùng quá mà mất đi người mình yêu lúc nào kô hay, đã thế lại còn bị nhiều người xa lánh vì cho là tính tình kiêu căng.. ... Hò hờ, thế mà bi h, lại có cái topic củ chuối này. Nói thật, cái đứa nào phải làm trò giả vờ lạnh lùng thì đứa đấy mới là đáng ghét. Còn nếu kô á, người ta là như thế, mình làm bạn của người ta phải chấp nhận cả tốt lẫn xấu mà thôi.
    Thôi, để khi khác bàn bạc tiếp vấn đề này. Đang có việc bận, té đây
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hu*`..cái topic củ chuối tự nhiên khơi lại thời hoàng kim của mình
  5. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bác lovelinh làm kiến nhà tôi bò ra hết khỏi tổ, chúng nó cười cho kìa
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ôi dời ơi...tưởng chuyện gì hay ho lắm...hóa ra chửi những thằng như thế...cho hỏi...có ai biết thế nào gọi là giả vờ lạnh lùng ko???......
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đúng là toàn thằng chả biết gì..thảo nào con gái no khinh cho là phải..mà cái kiểu đấy thì đến bao giờ mới lừa được con nào
    Nói là giả vờ lạnh lùng..đố thằng nào làm được đấy,tưởng ngon à? nhảy vô thử xem..
    Cần phải trải qua 1 giai đoạn khá..công phu mới có thể đấy các bố ạ
  8. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    con trai lạnh lùng rất ấn tượng đấy chứ!con gái cưc thích những anh chàng lạnh lùng,hom nay xem phim ''ANH EM NHÀ BÁC SI" thằng em lanh như tiền mà bao nhiêu con thích
  9. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ, thay cái thằng em bác sỹ đấy bằng cái thằng kính 10 diop, mặt mụn, thấp bé, nhẹ cân, nói chung là xấu trai ko có gì hấp dẫn, tài lẻ ko ==> thế mà girl vẫn thích vì cái lạnh lùng thì chắc mình phải học mới được :)) :))
    PS: bây giờ thời nào còn xem cái phim củ chuối đó nhỉ, HQ ơi suốt ngày ung thư với cả tai nạn, chỉ sướng bọn sản xuất giấy thấm nước mắt, mà cam chắc cái bọn sản xuất này cũng có nguồn từ HQ
  10. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn, tán chơi vậy (oé oé, lại mất thời gian ko học Đại số roài )
    Chủ đề 1: Lạnh lùng và lý do.
    Từ ngày xửa ngày xưa, từ khi Eva xuất hiện bên cạnh Adam, từ khi tình yêu nảy nở, từ khi họ ăn trái cấm, từ khi ...
    Tình yêu bắt đầu từ đó...
    Tình yêu bắt đầu từ câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể, từ những miếng trầu bà ăn (nghe wen chưa )
    Tình yêu thường là cuộc rượt đuổi của 1 hoặc 2, hoặc 3... thằng với 1 đứa con gái innocent nào đó...
    Và từ đó hàng loạt các loại hình nghệ thuật ra đời...
    Từ nồng nhiệt ngot ngào như tiếng vĩ cầm da diêt, êm đềm...
    Đến lạnh lùng nhưng nóng hổi bàn tay..
    Từ Romeo - Julliete tới Chí Phèo - Thị Nở...
    Từ những kẻ tầm thường tới bậc hoàng gia...
    Tình yêu cho tất cả mọi người ... (mở bài lâu vãi )
    Hàng đêm những tiếng ghita chiếu rọi như rót vào tai nàng thiếu nữ những lời nói êm đếm nhất đáy lòng
    Những bông hồng gửi gắm cả yêu thương trao qua khung cửa..
    Và những dây leo như rút gần khoảng cách...
    Những nụ hôn thắm nông cùng lời ước hẹn (chẹp đang bàn cái gì nhỉ)
    Một ước mơ cháy bỏng của mọi thằng con trai...
    Họ mất ngày đêm ăn ngủ nghỉ nghĩ...
    Họ nồng thắm, hiến dâng quên mình
    Họ làm tất cả mọi điều mà ko biết kết quả bằng không ( ==> super stupid)
    Rồi một kẻ lạnh lùng xuất hiện (ko biết vào đề keke)
    Hắn phớt lờ mọi gương mặt ngây thơ như con be vàng...
    Hắn cao ngạo ngẩng cao cái mặt của mình giữa rừng gươm
    Một ánh mắt trải dài như khoảng không trước mặt thật sự là một khoảng không
    Và một sự ghen tỵ "Sao hắn ko chịu nhìn mình" (Hô hô cái tính cố hữu của phụ nữ)
    Rồi hắn tấn công...
    Hắn giả vờ giả tảng nhìn chằm chằm vào ai đó với ánh mắt lạnh băng...
    Khó hiểu...
    Anh ấy thích mình uh
    Chẹp...
    Hắn vẫn lạnh lùng như thế
    Rồi hắn đến gần đối tượng ko bằng bông hoa hồng, hay những lời nói ngọt ngào êm ái
    Hắn đến bằng chính dáng vẻ lạnh lùng của hắn...
    Lạnh lùng nhưng ấm áp
    "Mình thật đặc biệt"
    Có một cái cây vừa đổ... (báo cáo, hết)
    Rốt cuộc thì lạnh lùng chỉ là lạnh lùng...
    Nó vẫn nằm trong quy luật ghét và yêu
    Vẫn chỉ là một thứ để mà hấp dẫn..
    Than ôi, người đàn ông oanh liệt nay còn đâu ??

Chia sẻ trang này