1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai lạnh lùng or ....... !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sir_King, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Jê,,, thực ra con trai mà lạnh lùng thì fải đi đôi với bảnh giai hay là có tài năng gì đó,, chứ nếu không thì = o...
    Mà tại sao bọn g lại thích những thằng lạnh lùng nhỉ ?,, thật là vô lý,, Nếu mà có đứa con gái nào lạnh lùng với tui xem,,
    Je je ,, khinh luôn, (không thèm nhìn bằng nửa con mắt).
    -----------------------------------------------------------------------------
    La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener.
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Wei, người ta lạnh lùng kệ người ta liên quan gì đến mấy ông mà cứ lên án. Haha, đây có phải là ghen ăn tức ở vì mấy thèng lạnh lùng hay đc cong ái chú ý đến hơn hay không đấy?
    Lắm chuyện.....
    Nói chung mỗi kiểu có một cái hay riêng, mình cứ là mình thì tốt nhất.
    Giống như so sánh giữa 2 thèng bạn thân của mình, một thèng thì cứ suốt ngày nhí nha nhí nhó, ba hoa bỗ phét cả buổi, một thèng thì trầm ngâm ngồi im. haha, Chung quy lại thèng nào cũng hay hết, bọn nó vẫn là bọn nó. Mình là mình, và mình chẻng thích thằng nào hơn cả. Thế đấy!
  3. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    .....jê,,jê... Thì ai mà chẳng biết thế,,, Nhưng vấn đề là lạnh wá thì chỉ có chơi với ma thôi,,,
    ( kinh nghiệm bản thân hẳn hoi đấy nhá)
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Shuipy 2.0
  4. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Wei , vấn đề ở đây là đang bàn mấy thằng mắc bệnh trầm cảm mà nó cứ gắn mác lạnh lùng vào người cơ mà ( người ta gọi là lạnh lùng nửa mùa đó ) hehe ...còn anh nào lạnh lùng thì ai dám đụng vào đâu ... sợ lắm
  5. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lang thang vào đây mới bít các bác 86 vẫn còn trẻ con thế này đây
    hừ hừ , bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi ??? thời đại này chỉ có chỗ cho những chàng trai năng động hoạt bát , lạnh lùng mài ra mà ăn àh ???
    lạnh lùng chỉ làm chết được mấy em U18 hay xem phim HQ thôi !!!
    mà cái kiểu này thì mọi ng biết rồi đấy , làm sao mà lâu bền được
  6. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Vd điển hình ở lớp tui đây này, trong lớp thì ít nói ,hom trước chat với nó, nó bảo tao thich như thế, rồi nó hỏi mình 1 câu:"mày thấy tao có lạnh lùng ko" ...ăc. chết mất , ko nói được gì, bệnh dek chịu được.
  7. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này là bệnh sao đấy . hình như là nhặt từ mấy cái film "Hàng Guốc" ra thì phải ...
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    banana stays with banana...he he he he...

Chia sẻ trang này