1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai lấy vợ nên chọn loại nào???? :-D (chuyện của bạn trai chúng mình :-D)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Con trai lấy vợ nên chọn loại nào???? :-D (chuyện của bạn trai chúng mình :-D)

    Hừm, lâu lắm rồi ko có hứng pốt bài, hôm nay nhân tiện viết mãi cái assignment ko ra, bèn ngồi chat với thằng bạn, nó khoe cái ảnh mới chụp, đứng gần nó có một bạn gái rất xinh, vừa định thăm hỏi làm quen (ý đồ chim chuột 1 tí ) thì nó hắt cả thau nước lạnh vào mặt mình bằng câu " tuần sau nó lấy chồng rồi " . Đau thế ko biết nữa... đau quá là đau.

    Giật mình nhận ra là năm nay mình cũng đã 23 tuổi, già mất rồi. Nhớ lại cái hồi mới lọ mọ vào trong box82 cách đây vài năm, thấy chình ình một cái tô bích rất là to: "sinh năm 82 đã yêu được chưa", được các anh chị em bàn tán rất là sôi nổi. Giờ ko hiểu trong cái đám nhốn nháo ấy bao nhiêu đứa lấy chồng lấy vợ rồi, chả phải chỉ là "yêu" nữa... khà khà...

    Lại còn mấy đứa bạn mình nữa, nhất là con gái, cứ gặp là lại bô bô chuyện cưới xin, đứa nào có đôi có cặp thì mừng ra mặt, còn đứa nào chưa có dấu hiệu gì thì cũng có vẻ lo sốt vó... Buồn cười thật...

    Lại thấy cám cảnh cái thân phận vò võ cô đơn của mình. Đành ngồi tưởng tượng nếu sau này may mắn mà có vợ, thì sẽ phải lấy vợ thế nào đây. Nghĩ sơ sơ mà thấy cũng đau đầu ra phết.

    Nói đơn giản thế này nhé. Con gái có thể đem chia đại khái theo những tiêu chí sau: xinh và xấu, ngu và thông minh.

    Lấy hoán vị , hay tổ hợp gì đó, các bạn thông cảm, dễ phải đến 5 năm chứ ko ít, ko động đến cái loại toán này. thì có thể tạm chia con gái thành 4 loại sau: xinh - ngu, xinh - khôn, xấu-ngu, xấu-khôn... Tất nhiên, ở đây có thêm một điều kiện là tuy xấu, nhưng do chúng ta đang bàn về chuyện gái để lấy làm vợ, nên sẽ mặc định là ko xấu lắm, ko xấu đến độ ko thể lấy được => xấu ở đây tức là chỉ xấu hơn những đứa xinh mà thôi, vẫn acceptable... khà khà... thế nhé.

    Vấn đề đặt ra ở đây là, nếu là bạn, bạn sẽ chọn loại nào.

    - Thứ nhất: xinh - khôn: có lẽ thoạt nghe thì ai mà chả thích chọn gái vừa xinh lại vừa khôn (tức là thông minh ). Vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại chả phải là lý tưởng àh??? Tuy nhiên vấn đề lại chính là ở chỗ đấy. Con gái mà khôn đã là vấn đề, nhưng lại vừa khôn vừa xinh nữa thì rất dễ xỏ mũi chồng. Hơn nữa loại gái ko có chút khuyết điểm này lại dễ tự cao, ko coi chồng ra gì => highly risky... nguy hiểm, nguy hiểm.

    - Loại thứ 2: xinh - ngu: loại này rất tốt để mang về làm búp bê. Do đầu óc không linh hoạt nên rất chung thủy, ko sợ nó mưu đồ tòm tem với thằng nào để tặng mình bộ gạc trên đầu theo mô đen "tuần lộc của cụ già Noel". Hơn nữa, do đầu óc đơn giản nên cũng khó làm được những công việc phức tạp, tốt nhất là để ở nhà, chăm sóc chồng con, cơm nước, giặt giũ. Thế là đàn ông vừa được chăm sóc đàng hoàng cẩn thận, lại vừa có cái nhìn cho sướng mắt mỗi khi về nhà (xinh mà ). Tớ thấy loại này được.

    - Loại thứ 3: xấu - khôn: phàm gái xấu tính tình không kênh kiệu, biết người biết ta, biết nghĩ cho người khác, như vậy là rất tốt. Thêm vào đó, nhờ thông minh (khôn ) nên sẽ giỏi quán xuyến việc nhà và cả việc nước, chồng con sẽ được giúp đỡ rất nhiều về mọi mặt, kể cả những công việc nặng nhọc như kiếm tiền. Hơn thế nữa, lại có thể chia sẵn sàng hiểu và chia sẻ tâm tình, suy nghĩ với chồng lúc khó khăn, cùng nhau chung lưng tìm giải pháp khi nguy biến, đó là những phẩm chất mà 2 loại gái xinh ko có được. Xinh-khôn vừa thông minh lại có nhiều cửa bay nhảy, nếu có vấn đề nó bay mất tích, còn xinh - ngu thì ko cần bàn nữa, tất nhiên là đầu óc không cho phép làm việc ấy rồi... Tóm lại, tớ thấy loại gái này cũng khá hay, là một sự lựa chọn tốt...

    - Final of all, tất nhiên sẽ là xấu-ngu: Sẽ có người nói, đã thế này thì còn chọn làm gì. Tất nhiên thông thường là vậy, nhưng tớ vẫn thấy có một số điểm sau đáng để take into account. Cái thứ nhất là gái ngu, hay nói nhẹ nhàng và lịch sự hơn một chút là đầu óc đơn giản, thì thường khá là tận tụy trong việc quán xuyến gia đình, chăm sóc chồng con. Hơn nữa ở đây, do "xấu" nên rất biết mình biết ta, sẽ ko lên gần kèn cựa, điều rất dễ xảy ra ở bọn "xinh", và bọn "khôn". Loại này nói chung hơi có gì đó same same với một người quản gia trung thành hay bọn nào độc miệng sẽ nói là một kiểu Osin. (Tớ thì tớ thiên về ý kiến đầu tiên hơn). Đàn ông cũng có thể chọn loại này nếu muốn có một gia đình yên ổn, hoà thuận. thôi thì cứ có hậu phương vững chắc, rồi tiền tuyến ta đánh tứ phương, ai biết là đâu, gái xinh thiên hạ thiếu gì... khà khà...

    Vậy đấy, tớ cứ making some proposals ra đấy, rồi ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy khó chọn ra phết. Chưa tìm thấy câu trả lời là loại nào thích hợp nhất cho mình. Còn các bạn trai của box mình thì sao nhỉ??? Các bạn sẽ chọn loại nào?????
  2. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy rùi bít, ghét của nào trời trao của ấy, sợ lắm, tốt nhất là không nên kén cá chọn canh.
  3. umram

    umram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hehe, lọ mọ vào box 82, đọc bài này bùn cười quá .
    hê, thế các anh giai phải tự xếp mình loại gì mới chọn được đối tượng phù hợp chứ nhở, ko cứ mơ tưởng girl nó xếp hàng đấy cho mà chọn
  4. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái nói đúng
  5. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Có mà đúng vào... ý.
    Mừ vợ tớ đấy Rùa ạ, ấy lại vào hùa với vợ tớ để đả kích bọn con zai chúng tớ là sao híc híc.
  6. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không có loại trung bình a? Tui chỉ thích loại nào xinh vừa phải- thông minh cũng vừa phải ------------> Nó đỡ hạch họe!
  7. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Quá sáng suốt E ủng hộ bác, zô
  8. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Sao đi đâu tớ cũng gặp vợ ấy thế . Chết thật.... Chết thật.... Đàn ông con zai dạo này hư hỏng quá! . Tưởng mỗi "husband hờ"- lão Vi Tiểu Bảo "nhà tớ" (cộp....cộp....cộp....đóng dấu ruabuong lên cái đầu chỉ còn 0,5cm tóc của lão Vi Tiểu Bảo ) mới năm thê bảy thiếp thôi chứ. Ai ngờ cậu Lonely13 này cũng.....
    Thế thì chịu khó xuống cuối hàng ngồi rồi ngồi đấy mà mong các em để mắt, nhá
    Được ruabuong sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/10/2005
  9. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Hi hi thế ấy ko biết tớ đang phấn đâu... 7 vợ cho bằng anh bằng em à? Chúc tớ sắp lấy vợ thứ... 3 đi nhưng dù sao còn phải phấn đấu nhiều mới lên đến con số 7
  10. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cứ cố như Vi Tiểu Bảo thì cứ gọi là.............................

Chia sẻ trang này