1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai lấy vợ nên chọn loại nào???? :-D (chuyện của bạn trai chúng mình :-D)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    chọn noại nào mà thấy trời mưa thì biết chạy vào nhà lấy ô che đầu cho mình là ok roài !!!
  2. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Buổi tối, vừa ăn cơm xong, bỗng có 1 giọng nói rất ngọt ngào ngoài cửa, vừa ra tới cửa mình đã được chào ngày bằng một nụ cười rất duyên của một bạn gái.Mình tự nhiên thấy vui quá, cố bạn học mà trước kia mình đã thầm để ý, bỗng cô bạn đưa cho mình 1 tấm thiếp đỏ, "chào Nam, hôm tới là ngày cưới của mình Nam nhớ đến chia vui cũng mình nhé ". trong 1 tíc tắc máu mình như đông cứng lại. Thế rồi hôm đi dự đám cưới cũng tới, hôm đó mình tình cờ gặp 1 cô bạn của bạn mình, lần đầu tiên mình có 1 cảm giác thật mãnh liệt , máu trong người mình như sôi lên, đầu óc hơi choáng váng, trong đầu chỉ còn mỗi ánh mắt cô ấy. I fell in love . Mình phải cho cô ấy biết thôi nhưng còn đang suy nghĩ tí về trình tự .
    1 đến gặp mặt.
    2 nói chuyện làm quen.
    3 tặng một bông hồng rồi express my feeling
    4 Tặng cô ấy những nụ hôn.
    không biết có thiếu bước nào không, các bạn cho mình lời khuyên nhé .Thanks
  3. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Loại đấy chắc chỉ có Osin quá, bây giời làm gì có chuyện đó, thân ai người đấy lo, tiền ai người ấy tiêu, con ai đẻ............người ấy nuôi (Quan điểm này muợn của thằng bạn ngày mai đi vào một thế giới khác, không nằm chung chiến hào nữa)!
  4. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    ok,lâu rồi không đi,look về,vui phải biết...hic hic..nhưng dạo này em đang ôn thi,đi ko về muộn đc đâu...đấy là máu lắm đấy...1 tuần...đi 1 buổi thôi nghe..,thi xong..thì thoải mái đi

Chia sẻ trang này