1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Con trai LHP...những điều đáng nói...

    Đã có topic về con gái LHP thì cũng phải có topic về con trai LHP mới công bằng...
    Con trai LHP những năm về trước theo đánh giá là học cực tốt...thêm vào đó có khoản galant ... và...hơi khờ!!! Cũng phải nói rằng là ko xinh giai lém... Mấy năm nay thì khác hẳn, con trai LHP đẹp giai hẳn ra...nhưng có điều trình độ học vấn thì phải coi lại...thêm vào đó...hơ hơ...tính tình kinh dị !!!

           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  2. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Con trai LHP những năm trước thì không biết sao, chứ năm của mình thì có phần ... xấu trai quá. Galăng thì lớp nào không biết chứ lớp mình đừng có mơ con trai có cái đó. Tính tình thì quái dị, nói chung không hay lắm nhưng học thị có thể gọi là tạm được.
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Vậy càng khoá trước càng già với xí trai hả, ? mình học cách đây 13 năm rồi, vậy thì ....
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Em ko học LHP nên ko biết con trai LHP sao chứ,nhưng nhìn anh Nhật thì em nghĩ thăc mắc của anh Nhật chắc đúng rồi đó,con trai LHP càng già càng xí trai,hehhehehe
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói sao chứ hồi mình học ở trường á, mấy anh hơn mình 1,2 khoá handsome quá trời luôn , còn mấy đứa cùng khoá với nhỏ tuổi hơn, đảo đi đảo lại thấy toàn nhóc con xấu trai không hà !
    Nhưng mà con trai thì cũng không cần tính điểm nhan sắc ! Nhưng có tính điểm nhan sắc thì trường mình cũng đứng hạng bét !
    Nhưng dù có đứng hạng bét thì trong 2000 học sinh của trường tui cũng vẫn lựa ra được 20 người xuất sắc !!!
  6. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko nên tính điểm nhan sắc,con trai thì cần gì xinh, chỉ cần cá tính...Nhưng phải nói là con trai LHP vì lo học nên...hông có thời gian chăm sóc sắc đẹp...Nhưng mà càng về sau thì con trai LHP lại có cả 2 điểm : học giỏi và đẹp giai...
    Năm của Heo,trời ơi,con trai ko những ko biết galant mà còn nhiễm thêm cái tính....đàn bà kinh dị...Con trai nào cũng như bà 8...tụ lại là nói chiện linh tinh...8-3 thì chẳng làm được gì cho con gái ...Thấy lớp người ta , mỗi bạn gái ko những được nhận hoa mà còn có 1 con thú nhồi bông nữa chớ...nhìn lại lớp mình thấy tủi thân....
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên đứng núi này trông núi nọ, bé ah. Ngày trước lớp chị cũng thế, cứ toàn đi khen con trai lớp khác, có ngờ đâu con gái lớp khác lại khen con trai lớp chị, thế mới khổ chứ.
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Con gái hay nói con trai không cần...đẹp trai, không biết có phải thật lòng mấy cô nghĩ vậy hay không, chứ còn con trai thì, hi..hi.., theo tui biết 100 người thì phải đến 101 anh thích con gái...không xấu rồi.
    Mấy ông con trai khi chọn bạn gái thường bao giờ cũng để tiêu chuẩn ngoại hình lên số 1 hết. Mấy chị em thì...đa dạng hơn, có thể kể ví dụ như giàu có, galant, nhiều tài lẻ,...
    À quên nãy giờ nói chuyện lạc đề quá. Topic này bàn về con trai LHP mà. Nhưng mà không lẽ mèo khen mèo dài đuôi, thôi để dành lại cho mấy chị em nhận xét cho nó có vẻ khách quan.
  9. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là đứng núi này trông núi nọ...mà là bụt nhà ko thiêng...
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  10. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó Rox cũng hay chê bai con trai lớp mình nhưng mà sau này nhận ra là mấy bạn đó cũng tốt bụng và dễ thương, chỉ tại không quen và bị sống trong tập thể hơi bị "nữ tính" nên lâu lâu hơi "kỳ lạ" thôi !
    Nhưng bụt chùa nhà không bao giờ thiêng ! Cho nên dù có khen con trai lớp mình cách mấy thì tui cũng nghiệm ra chân lý là "không có đứa con gái nào chịu thích một đứa con trai chung lớp" hết á !
    Con trai thì không cần đẹp trai nhưng theo tui thì....dễ thương chút chút càng tốt !!!

Chia sẻ trang này