1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chảnh như con ...cá cảnh...
    Nói chuyện nghe là thấy ...phát ghét rồi....quả ko hổ danh con trai LHP...
    Nhưng mà con trai LHP ko phải chảnh vì là con nhà giàu đâu,chỉ là chảnh vì mác LHP thôi...VÌ đâu phải ai học LHP cũng là con nhà giàu đâu...Mà nói cho cùng, danh tiếng LHP bây giờ ít nhiều cũng lu mờ rồi....
    NGhe cách nói chuyện của bạn, chắc là bạn cũng có chơi với nhóm của Hải Nam rồi,ko biết là ai đây nhỉ, có nằm trong danh sách đỏ của bé Mon ko ta.....hừm hừm....
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào bác babicinamon, em chẳng biết bác có cái ấn tượng với từ chảnh đó từ khi nào, chứ em thấy con trai chúng em thì... đâu có chảng dữ vậy đâu, em thấy chúng em đây 49 thì các bác cũng phải dừng mức 50 ấy chứ!!!!Em mong ab1c đèn trời soi xét coi cái gọi là ý kiến của em có đúng không ah!!!!
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Chảnh như con cá cảnh" ?
    Sấp nhỏ hổm rày nhiều câu sáng tạo ghê bây.
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 07/06/2004
  4. sfo_fou

    sfo_fou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hic , sao lớp SN bị chửi bới thê thảm vậy nhỉ. Tui cũng học SN nhưng đâu có thấy con trai SN chảnh gì đâu ta , mà hồi đó SN có công giành về số giải Toàn Quốc nhiều nhất trường đó mà. SN mà đi thi Toàn Quốc là trăm trận trăm thắng, thi bao nhiêu đậu gần hết bấy nhiêu, số giải lụm về cũng khoảng 1/3 số giải TQ LHP lấy được mỗi năm nữa đó. Bi giờ thì không biết ra sao rồi vì lâu wá rồi. Hic, nghe mọi người kể SN thấy thê thảm wá.
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Roài, thế thì em cho bác biết em học khoá nào, lớp nào đi, bác sẽ phân tích trong khả năng của bác cho em biết....
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái gì? Ai là sấp nhỏ é ? Mà câu này có phải là sáng tạo gì đâu, chỉ là câu cửa miệng thui, nhân dân dạo này dùng nhiều lắm...
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Roài, chắc ko phải là khoá của Mon roài...Thực ra trong suy nghĩ của nhìu người, lớp SN hẳn là 1 lớp dễ thương vì trai gái đều dễ thương như nhau...Mon cũng từng nghĩ thế...Nhưng sự thật thì ngất ngây con gà tây....Nội cái chuyện điện thoại di động từng được đề cập ở trên cũng đã choáng roài....
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô con cá rô! Cái này mới đáng mặt con gái SN nè. Con gái các ban khác nên lấy đó làm gương, đb là bé Mon.
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Này, ko đụng chạm tư thù cá nhân nha !
    Bé Mon ko có nói động gì đến chuyện học hành của mọi người à, mà cho dù nếu học giỏi thế đi nữa mà đạo đức ko ra gì thì cũng bị nói thôi.
  10. sfo_fou

    sfo_fou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    babicinamon nói như vậy thành quá đáng rồi. sfo_fou thấy kieuphong nói vậy đâu có động chạm gì đến babicinamon đâu. Xét đạo đức người khác đâu thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thấy người ta chảnh chọe này kia rồi nói là người ta đạo đức không ra gì được đâu.

Chia sẻ trang này