1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em Mon này, anh đã làm gì em đâu mà chả tư thù với cá nhân.
    Anh cũng kô cần ai khen con trai SN cả đâu. Con trai SN thì tính xấu cũng đầy ra, đơn cử là anh đây.
    Nhưng mà xấu gì thì xấu, lại được con gái SN lên tiếng bảo vệ là quá đủ rồi. Ra ngoài có bị chê nhưng về nhà được thế này cũng an ủi tấm lòng có phải kô.
    Chứ như các bạn trai lớp em Mon thì thảm thương quá, bị người bạn lớp chê từ trên bờ xuống dưới ruộng, chậc...chậc...
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh ơi, lôi mấy thằng lớp em vào mà làm gì, chúng nó cũng chả cần ra ngoài hay về nhà chi tất, chỉ là cần bồ chúng nó ko bỏ chúng nó, thế là chúng nó mãn nguyện roài...
    Mà ko phải con trai lớp em ko nữa, mà là con trai ban D nó thế đấy.... Chỉ khổ cho con gái mà thôi
    Thế anh em ta chưa có thù à...hì hì....thế chắc em nhớ lộn roài...hì hì.....
  3. Blackridervn

    Blackridervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cái này là ko đúng. Công nhận bé Mon học D4 mấy năm mà ko hiểu gì về con trai D4 cả. Làm gi có cái vụ bồ ko bỏ là cảm thấy mãn nguyện. Thấy cái topic này càng ngày càng đi wá đà rồi thì phải.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, 1-cậu-học-D4. MOn này chưa bao giờ nói sai sự thật.Mà cũng chẳng có gì là đi wá đà trong cái topic này cả, chỉ là lan man 1 tí thôi. Có phải cái wá đà mà cậu nói, là vì cậu bắt đầu cảm thấy nóng mũi , khi có ai đó đã nói lên những điều đụng chạm đến con-trai-D4 ko ? Mon cũng học D4 chung với cậu, Mon biết nó như thế nào, và đây là diễn đàn , nên ko muốn đem hết tần tật những cái gì xấu của lớp mình ra mà nói,nếu cậu mún phân tích từng người con trai trong D4 cũng còn được nữa mà,vì dù gì lớp cũng chỉ có 14 người con trai thôi, học chung 3 năm trời ko lẽ khó hiểu đến vậy sao ??? Hơn nữa , cậu đã đi du học trước khi năm lớp 12 kết thúc, nên nói trắng ra là cũng có những điều cậu cũng chưa hiểu hết chứ đừng nói ai xa xôi...
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    da thua bac, em day hoc a5 2000-2003 xin bac cchi day ah
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chà, thế em cùng khoá với bác nhỉ, ok, chờ bác vài ngày nhá, bác đang có test.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.., chiến sự bắt đầu gay cấn rồi đây. Bé Mon có vẻ hơi nao núng trước sự tấn công dồn dập của mấy anh rồi. Để coi đến chừng nào thì Mon sẽ dở tuyệt chiêu tối hậu của con gái ra đây.
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Này, cái con chim cánh cụt kia, đừng có mà vo ve nhé, coi chừng Mon khớp mỏ lại và ko cho ăn cá nữa bi giờ...
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Con trai ban A, hầu hết đều mắc 1 bệnh chung : bệnh hoang tưởng. Lúc nào cũng nghĩ mình đẹp chai lắm, mình học giỏi lắm, mình hào hoa lắm,mình mà cua đứa nào thì đứa đó sẽ dính ngay.....
    Con trai ban A được chia làm 2 loại, loại có nhan sắc và loại ko có nhan sắc ( tài năng thì khỏi nói, vì LHPer mừ )
    1/ Loại có nhan sắc
    -Những lớp đầu : con trai có nhan sắc và học những lớp đầu, thường cho là mình được tài sắc vẹn toàn.Tướng đi cũng chảnh hơn người thường.Trong lớp thì luôn là trung tâm chú ý, trong trường thì là 1 trong những trung tâm chú ý ( còn mục đích bị chú ý là gì thì ....hê hê , ko biết ), từ đó , tự thấy mình phải trau chuốt bản thân ( ko phải trau dồi kiến thức ), phải chơi với những bọn cùng lứa , thuộc dạng 2G , tức nhà giàu và đẹp giai....Thường xuyên đứng trước cổng trường ngày chủ nhật, tụm 5, tụm 3 để đi chơi và nói chuyện kiểu Đan Mạch, nói chung là, " xấu xí làm chuyện để ý ".Đây là hoang tưởng nặng nhất.Vì cuối cùng thì, chỉ toàn đi chơi thôi , nên học hành ngày càng sa sút.....
    - Những lớp cuối : thôi thì ko còn từ nào diễn tả.Có 1 số người là bay từ những lớp đầu ra đây, nên hội tụ đủ thành phần, nói chung, " nhan sắc " là cái mà những " anh " đây tự hào và góp phần hoang tưởng.Bà 8 cũng là bệnh chung.
    2/Loại ko có nhan sắc:
    - Những lớp đầu : những ai ko có nhan sắc mà học được lớp đầu cũng bị hoang tưởng chút ít,tuy ko được đẹp chai nhưng cũng được cái ăn nói vô duyên là cái chung của những dạng này...Có điều, sau 1 thời gian , thấy chơi ko lại với dạng 2G nên dạng 1G này đã tu tâm dưỡng tánh, nên loại 2G càng ngày càng nổi bật.
    - Những lớp cuối : tuy cũng mang tâm lý chung là chơi ko lại, nhưng cái tánh sân si là bản năng , nên cũng đua đòi bon chen cho bằng anh bằng em, bất cần chuyện khác....nói chung , cũng là đi theo con đường của loại 1 ở trên kia.
    E hèm, nhưng tất nhiên, cũng còn những loại khác, như loại 3G thì chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì năm Mon ko mấy ai đẹp giai, chỉ là coi được,năm sau năm Mon thì đỡ hơn chút ít...Còn loại con trai đúng nghĩa, thì chắc đã tuyệt chủng vào năm Mon, nghe nói cũng còn khoảng vài mẫu hoá thạch cổ,nhưng mà đó cũng chỉ là nghe nói, và rất hy vọng lời nói đó là sự thật.Xin hết.
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    haha, mới vào đây đã thấy chiến sự wá ư là quyết liệt. Thật tình thì con trai LHP có tệ đến thế không dzậy?
    Bọn lớp pp cũng thế, toàn bị hoang tưởng. Lại dở tệ. Con trai gì mà cái bàn, cái ghế gãy 1 chút cũng chả bít đóng lại, phải đợi thầy nhắc đến mấy lần mới chịu làm. Công việc thì lại phân bì với con gái nữa chứ! Nhưng cứ hễ bọn CA bên cạnh mà nhờ vả tí gì thì cứ là....mắt sáng rỡ! Tệ, siêu tệ! hehe...Xấu mà cứ ham trèo cao.

Chia sẻ trang này