1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tệ thiệt. Phải chi mấy chú đó đừng ham trèo cao, thấp thấp 1 chút cũng được, chịu khó để ý mấy cô trong lớp thì đâu có bị đem ra phê bình dữ vậy.
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm khác tui hông bít, nhưng năm tui là nó tệ cỡ đó đó, tệ hơn cũng có.
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng tưởng là 1 mũi tên chết 2 con nhạn nhé, con gái LHP thèm vào những boys như thế...boys như thế có nhận xách dép cho cũng ko ...dám nhận...thấy chuyện chướng mắt , để trong lòng mãi ko chịu được nên phải nói thôi.Nói để cho lũ boys ấy biết , đừng có mà tưởng mình cái gì cũng nhất, hoang tưởng cũng vừa vừa thôi, làm wá khác gì tâm thần...
    Mon mới tìm được 1 ví dụ rất ư điển hình đây, nhưng đang tìm thêm thông tin, để hôm nào post lên cho pà kon tham khảo...chờ đấy!
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sao Mon căm hận con trai LHP dữ vậy Mon ? Hihihi, chị đây đã thuộc hàng anti-men mà đọc mấy dòng em viết còn xúc động trước :"lòng căm thù con trai LHP sâu sắc" của Mon nữa
    Xin đính chính lại với mọi người là không phải hễ CA nhờ là được giúp đỡ đâu à ! Nếu vậy thì con trai LHP cũng còn được quá ! Muốn nhờ phải lựa đứa đẹp đi nhờ, đứa không đẹp đi tụi nó cũng đuổi về lớp cho tự làm ! Nếu CA cứ hễ nhờ là được thì chắc hồi đó tui đã không phải xách nước lên xách nước xuống làm vệ sinh lớp mỗi năm !!!
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hix hix- mấy chú LHP đâu sao ko ló mặt ra - làm gì mà để con gái phản đối ghê thế!
    Hèn chi thấy con gái LHP qua năng khiếu chơi hoài ^_^
    mấy cô khoan nóng nhé - có chú này chú khác - đồng ý là ai cũng ham hố nhưng mà cũng có những lúc họ tốt lắm chứ!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hông hiểu mấy hậu bối làm ăn kiểu gì mà sao cứ để người ta nói là bị...hoang tưởng. Hay là có người để ý người ta mà không được đáp lại, nên đâm ra cáu kỉnh nhỉ.
    Công tâm mà nói con trai LHP cũng được lắm chớ. Chăm chỉ siêng năng, đầu óc cũng không tới nỗi. Ít đua đòi ăn chơi, quậy phá, đánh lộn đánh lạo này nọ...
    Đó là mặt bằng chung, còn những cá nhân nổi bật thì khỏi phải nói rồi, giỏi miễn chê luôn.
    Nói chung kimikamo cảm thấy rất tự hào được làm con trai học ở trường LHP . Cái gì cũng tốt hết. Chỉ có mỗi khoản tình cảm là hơi bị thiếu kinh nghiệm. Đáng lẽ mấy năm cấp 3 phải là thời gian yêu đương lãng mạn nhất. Con trai trong giai đoạn này phải tập tành tán tỉnh, để sau này ra đời còn cạnh tranh với người ta. Nhà trường tạo bao nhiêu điều kiện để học sinh học tập, trau dồi kỹ năng để sau này ứng dụng trong cuộc sống, vậy mà kỹ năng quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng lớn lao đến tương lai sau này thì lại chẳng được coi trọng gì cả.
    Đã thế thì thôi lại còn cấm đoán. Trong trường xuất hiện cặp nào là coi như trở thành hiện tượng, được thầy cô chủ nhiệm ưu ái quan tâm, thông báo về cho phụ huynh nữa chứ. Có lỡ thích ai thì chỉ dám để trong lòng, ngo ngoe ra là tiêu liền. Con trai con gái trong lớp lẫn ngoài lớp tiếp xúc với nhau lúc nào cũng giữ kẽ, chỉ sợ mọi người hiểu lầm mình có "tình ý" gì với đối phương. Môi trường như vậy làm sao hạt giống Tình yêu đâm chồi nảy lộc cho được.
    Theo quan sát của bản thân, trong chuyện cưa cẩm thì con trai LHP chỉ dành chiến thắng khi được đưa vào thị trường độc quyền, không có đối thủ nào cạnh tranh hết, lại được sự hỗ trợ ưu ái tối đa từ phía đối tác. Còn hễ xảy ra cạnh tranh là y như rằng mấy anh LHP thua sát sàn sạt, thảm không chịu được.
    Tóm lại, để cho học sinh LHP, cả nam lẫn nữ, trở nên toàn diện hơn, đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới, thiết nghĩ nhà trường nên thay đổi cách nhìn về chuyện tình cảm lứa tuổi học trò. Mục tiêu là tạo ra 1 môi trường thông thoáng, hấp dẫn và thuận lợi, để các nam sinh có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với các bạn nữ. Làm như thế, ít nhất cũng tránh được hiện tượng các cô gái LHP sau khi ra trường liền bắt đầu quay lại trách móc, chì chiết...các bạn học ngày xưa.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác kimikamo nói chí lí thiệt.
    Hồi đó tui vừa vào lớp 10, mới được vài tuần đã bị CN gọi lên hỏi han về 1 số cặp trong lớp. Tiếc là tui gà mờ, chuyện ai bồ bịch chả thèm quan tâm nên cô hỏi thì lại đực mặt ra nhìn cô mà hỏi: Vậy à? Em kô biết.
    Còn nhớ cũng năm lớp 10, cái dịp 26/3 trường tổ chức đi cắm trại. Tối hôm đó nghe tụi bạn đi bảo cô CN còn phải chạy lên sinh hoạt chung với lớp, sợ có cặp nào phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn nghiêm trọng.
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Trời, phải nói 3 năm trời học ở LHP làm bạn với nhiều người, em cũng không gnờ con trai LHP tệ đến vậy, hèn chi...thôi chắc phải sửa thôi, hồi giờ mình hổng giống vậy chắc hổng phải con trai LHP, vậy là mai mốt em phải sử cho giống quá!!! để cho cái cao kiến của bác mon, ah không bạn mon ko bị có trường hợp đặt biệt
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Troài, em cũng định nói đấy, mấy chú LHP háo sắc lém cơ...Em đâu có cảm đâu bà chị, nói chung , lớp em gần căn tin , cứ giờ ra chơi ngó theo nhỏ bạn, nhờ nó đi mua đồ ăn dùm thì thấy hít con trai LHP nó thía thôi...
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ phải sửa lại là, ai cũng ham hố nhưng cũng có lúc háo sắc....

Chia sẻ trang này