1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    À vậy là đúng rồi, các nam sinh bây giờ đã biết phát huy tinh thần "Kính thầy mến bạn yêu...cô giáo", rất là tốt! Xem mấy phim Nhật thỉnh thoảng cũng có chuyện nữ sinh cấp 3 yêu thầy giáo, nam sinh yêu cô giáo..., rất là lãng mạn. VN hình như chưa có phim nào nói về đề tài này hen. Bảo đảm ăn khách còn hơn "Gái nhảy" ấy chứ.
    Vừa rồi xem báo, có đăng danh sách các trường tốt nghiệp PTTH tỉ lệ 100%. Hổng thấy LHP đâu hết ta ơi. Buồn 5 phút.
    Nhìn lại danh sách thấy có cả trường dân lập Nguyễn Khuyến. Ngày xưa nhớ trường này học dở lắm mà, sao bây giờ lên đời dữ vậy ta?
    Nhắc tới trường Nguyễn Khuyến là nhớ lại 1 kỉ niệm êm đềm. 1 buổi chiều đi học, tranh thủ giờ nghỉ giải lao ra quán nước dừa trước cổng trường nhâm nhi. Đang ngồi thả hồn theo mây gió thì thấy có 4 áo dài trắng đạp xe tới, tấp vô ngồi bàn kế bên. Phản xạ tự nhiên của mấy thằng con trai, liếc sang 1 cái. Trời ạ dễ thương không chịu nổi, em nào cũng má đỏ môi hồng, tóc dài eo thon. Liếc nhìn phù hiệu, thấy 2 chữ "Nguyễn Khuyến" rõ to. Chợt nghĩ đến mấy bạn trong lớp mà chạnh lòng...Con gái học nhiều quá cũng không trách được...
    Thoáng cái 4 cô gọi 4 ly nước dừa, ngồi thì thầm to nhỏ. Đột nhiên 1 em, dễ thương nhất trong đám, nhẹ nhàng mở cặp, lấy ra 1 gói gì nho nhỏ, mở ra và bắt đầu...
    Trời ạ không tin vào mắt mình nữa, cô em dễ thương kia đang làm 1 động tác mà giới chuyên môn gọi là "xào" bài. Xong em nhanh nhẹn chia thành 4 tụ, cứ thế các cô nương thong thả chơi, coi như không có ai xung quanh hết.
    Đến đây thì đã tới giờ vào lớp, mấy thằng đứng dậy trả tiền đi vô học tiếp. Khó mà diễn tả được cảm xúc lúc đó, 1 kỉ niệm đáng nhớ.
    Cũng từ hôm đó nhìn các bạn gái trong lớp thấy cũng...không đến nổi nào.
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà...trông mặt bắt hình dong...thích tốt nước sơn hơn tốt gỗ...==> miễn bình luận...
    Chị Roxy đâu roài, chắc em lên làm chủ tịch hội antimen thay cho chị wá...
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chị đây Mon, OK, khi nào chị đi lấy chồng chị sẽ nhường chức đó lại cho em !
    Anh kimo gì đó khó quá à ! Bộ con gái dễ thương thì không đuợc biết đánh bài sao ? Mà sao đang nói chuyện con trai lại đá sang chuyện con gái vậy ?
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời, hội trưởng anti-men đi lấy chồng là sao roxygirl? Em làm thế mấy chị em còn sức đâu mà chiến đấu nữa. Thời buổi bi giờ cùng lắm có bạn trai cho vui cửa vui nhà là được rồi, chồng con làm gì cho khổ thân.
    Nói chuyện này tự nhiên nhớ lại bữa hôm xem tivi(dạo này mình hay liên tưởng dữ quá), có mấy cô diễn viên phim truyền hình, toàn thuộc diện nổi tiếng, lên tham gia buổi giao lưu tọa đàm. Người dẫn chương trình đặt câu hỏi: "Nếu bạn thấy thích 1 anh chàng nào đó thì bạn sẽ đối xử với anh ta như thế nào?"
    Quả thật là diễn viên có khác, toàn chiêu độc không. Cô thì bày cách giả vờ đụng chạm khi 2 người đi chơi với nhau, cô thì có chiêu...khóc khi nói chuyện điện thoại. 1 nàng thì chỉ cho kinh nghiệm của bản thân, khi 2 người đang ở trong quán ăn thì xảy ra 1 cuộc tranh cãi khá gay gắt, cô ta đột nhiên đứng dậy và...chạy ra khỏi chỗ đó. Khỏi phải nói là anh người yêu, sau 1 giây bất ngờ, lập tức...thanh toán chiến trường và chạy theo ngay. Cô ta vừa đi vừa thút thít, anh kia thì lẽo đẽo theo năn nỉ...Kết quả, không nói ra ai cũng biết, cuộc tranh chấp vừa nãy được giải quyết theo hướng có lợi cho cô gái. Thêm nữa, sau vụ này anh chàng kia lại càng bám cô chặt ta hơn bao giờ hết.
    Có 1 chiêu độc đáo nhất, do 1 nữ diễn viên thuộc lớp đàn chị bày ra. Đó là cố tình kê ghế xalông và bàn ở phòng khách cách xa hơn bình thường 1 chút. Khi bạn trai đến chơi, ngồi xuống ghế, cô ta sẽ mang rượu và bánh trái đến để trên bàn, xong rồi ngồi xuống bên cạnh. Hay ở chỗ là cô nàng không ngồi lên ghế, mà ngồi xuống...nền nhà(ngồi 1 bên, chứ không phải ngồi chồm hổm đâu à nhe). Vì bàn cách ghế hơi xa nên anh kia rất khó với tới đồ ăn để trên bàn. Thế là nàng sẽ được dịp trở thành cầu nối, chăm lo phục vụ anh chàng tận tình...
    Nghe mà phục lăn luôn, công nhận phụ nữ bây giờ thông minh dễ sợ. Anh nào mà không chết với chiêu vừa rồi thì đúng là có trái tim bằng đá.
    Nhưng mà khâm phục nhất phải nói là chiêu cuối cùng này. 1 em trẻ tuổi nhất đã trình bày "kinh nghiệm" của mình như sau. Khi 2 người mới gặp và quen nhau, nếu chàng trai mình có cảm tình gọi điện thoại đến, thì 5 lần gọi đầu tiên tuyệt đối không được...nhấc máy. Cả hội trường cười quá trời, người ta mới hỏi cô là đã "thử" chưa, cô tỉnh bơ trả lời "Thành công mỹ mãn".
    Nghe tới đây mà giật cả mình, tự nhiên đối chiếu lại với trường hợp của mình ngày xưa. Không có lẽ nào...

  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ha ha - vi vi muốn chồng tới nơi rồi!
    bởi thế mới nói con trai thời nay tài, con trai LHP còn tài bạo
    mà sao topic này toàn mấy cô nàng ko vậy? hix hix
    các chú đâu hết rồi!
  7. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
  8. luxuguy

    luxuguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tui là con trai ... mà tui ko có trông mặt mà bắt hình dong àh ... tui trông là nguyên body from head to toe ... hehe ...
    Tui thấy con trai LHP đc diễn tả trong cụm từ sau : học bình thuờng, chơi khẩn trương, yêu là chính ... hehe ... gái làng ta ít quá thì fải tranh thủ sang làng bạn thôi ... thời gian eo hẹp ... !
    To chị gái Roxy : chưa đọc hết topic này ... nhưng cũng kip thấy chị gái nhắc tới mau con trai lý tưởng là " ko cần đẹp trai, chỉ cần dễ thưong " ... ehe ... luxuguy đầy đủ tiu chuẩn ... có chance nào hông ?
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, kinh chưa? Kiman gọi chị Roxy là Vi Vi ....chẹp...troài oai là troài...
    À, lâu rùi mới thấy chị tui đổi avatar...cũng ok nhưng sao hình càng lúc càng mờ hén...
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nhưng để dễ thương cần phải đẹp trai cái đã ^_^

Chia sẻ trang này