1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ủa mà đánh bài thì có gì là xấu ?
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đánh bài ko xấu, nhưng mừ ko nên thui...mà đang nói con trai sao cứ tán sang con gái thía...
  3. luxuguy

    luxuguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    bác hnhan gì đấy ... uh thì đẹp trai ... mà tui thấy con trai lhp tán gái cũng dữ dội lắm nhỉ ... mấy thằng tui wen hoc dữ dội, mà yêu còn dữ dội hơn !
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    To Bé Luxuguy thân mến : hic, chị Roxy với bé quen mặt từ đời kiếp nào rồi , bây giờ còn giả vờ hỏi "Can I have any chances with you ?" Hổng lẽ dạo này bé đã quên Tuyết Ngọc rồi sao ?
    Sau đây Roxy xin định nghĩa lại chữ "dễ thương" cho mọi người rõ khỏi cãi nhau : hồi còn trẻ người non dạ, Rox hay ảo tưởng đẹp trai = dễ thương. Lớn lên mới thấy có nhiều đứa đẹp trai nhưng đáng ghét quá nhưng quan điểm đã thay đổi hoàn toàn. Con trai dễ thương tức là : VỪA ĐẸP TRAI, VỪA HỌC GIỎI, VỪA NÓI CHUYỆN HAY, VỪA NHIỀU TÀI LẺ, TÍNH TÌNH VỪA HIỀN LÀNH, VỪA TỐT, VỪA RẤT MANLY. Đó, dễ thương là vậy đó, bé Luxuguy ráng phấn đấu nhe !
    To Mon : chữ Vi Vi có gì đâu mà Mon la ầm ĩ vậy ? Hình avatar phải resize lại nên nó mờ, hic, nhưng cái lần trước hai lúa quá, lần này để cái này cho nó ngầu, shock chơi !
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Err... đã bảo .... ^_^

    Tán gái hả ? Tán cái gì mà tán, hồi đó mấy em chỉ có thi nhau lấy số để được tới phiên làm quen thôi ... hơi đâu mà tán...
    Đánh bài có gì đâu mà không nên, cũng như đánh cờ vậy thôi.
  6. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, kinh dị quá ! Ung thư hoang tưởng giai đoạn cuối !
    Chắc lấy số có lottery trúng thưởng một chuyến đi Hàn Quốc gặp Won Bin phải ko anh, thảo nào ....
    Được roxygirl sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 29/06/2004
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng này hơi ngộ ngộ...
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thì đó, Mon phân tích có sai đâu, căn bệnh hoang tưởng nó tồn tại từ đầu thế kỉ 20 đến giờ...
    Mon chỉ la thui chứ có ầm ĩ đâu. Mon thấy cái này cũng chưa ngầu lắm,cái lần trước, cái lần có đội nói í, thì ngầu hơn
  9. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Con trai ban D sao thì mình không biết, nhưng con trai ban A nói chung thì được chứ không như mọi người nói. Con trai trong lớp mình hầu như đều galăng, học giỏi và không chảnh với bạn cùng lớp, rất hòa đồng. Cái hồi đá banh nữ, đứa nào cũng chăm sóc con gái trong lớp, rất đoàn kết.
    Mình chẳng biết mấy bạn lôi thông tin về con trai ban A như vậy ở đâu ra nữa. Cũng không có cái chuyện mấy bạn ấy đứng tụ tập trước sân trường, để khoe này khoe nọ. Học chung với tụi nó 3 năm mình hiểu cũng khá nhiều. Không phải không có mặt xấu, nhưng những mặt xấu đó hầu như con trai nào cũng có cả.
    Cả lớp SN năm mình cũng thế, có quen với vài đứa, tốt bụng và hiền lành. Tụi nó bảo lớp SN rất đoàn kết. Cả lớp đều có cơ hội đi Pháp, đứa nào không có đủ tiền thì cả lớp góp tiền giúp nó. Mỗi giờ ra chơi hay hồi gần thi tốt nghiệp, mình hay thấy cả lớp SN cùng chơi đá cầu, rất thân thiết. Có thể có những thành viên không tốt. Nhưng con trai ban A không chỉ có vài người, vài lớp.
    Vào topic nào đọc bài cũng không thể không lên tiếng cả....
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, Li Lia nói rất đúng. Con trai LHP rất là được, chỉ mỗi khoản "tán gái dữ dội" là phải xem xét lại. Đã nói là con trai LHP chỉ ngon ăn trong mấy trường hợp 1 mình 1 chợ, mà đối tác thì ưu đãi tối đa, thiếu điều tự đầu hàng luôn.
    Còn gặp phải "thị trường" có cạnh tranh hả, nói ra thì hơi thảm, con trai LHP thua bét nhè. Chẳng làm nên cơm cháo gì hết, chán lắm.

Chia sẻ trang này