1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.., Nghe Mon nói hay quá, định nhảy vào vote cho bé 5 sao, nhưng mà sao không thấy chỗ nào để vote hết vậy ta.
    Có điều cuộc đời mà đơn giản như thế thì làm gì còn đất sống cho mấy bộ phim Hàn Quốc nữa. Lần đầu tiên lỡ chọn sai thì sao? Chẳng lẽ bắt người ta chịu vậy hoài, phải cho chọn lại lần thứ hai, thứ ba... chứ
    Ngoài ra còn 2 trường hợp nữa:
    _Mình chọn người ta, mà người ta không chọn mình
    _Không có ai để chọn lựa
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy người anti-men thường là mấy tay nhạy cảm, cưa một cái là sụm mặc cho vẻ bề ngoài tự tin sành điệu ....
    Nói về "yêu tốt xấu thế nào cũng yêu" là trật lất.. Lỡ đã không thích xấu thì làm gì có tình cảm mà cặp vô ? Tuỳ vào gu (và gu thì thường thay đổi), và thường thì người ta không chọn coi phải thích cái gì.
    Thà như vậy còn hơn là chịu đựng lẫn nhau.
  3. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái này xưa rồi !!!
    Đã gọi là gu thì làm sao mà thường xuyên thay đổi. Gu là ổn định, chỉ có người hợp gu là thay đổi thôi !
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Cho hỏi từ nhỏ tới lớn quí cô thích bao nhiêu loại nhạc khác nhau rồi ? Thích bao nhiêu tông màu khác nhau rồi ? Thích rồi ghét bao nhiêu thứ ? Ghét rồi thích bao nhiêu thứ ?
    Gu tuỳ vào nhận thức của con người nữa. Càng kinh nghiệm qua nhiều chuyện (trong một mặt nào đó) thì càng có nhiều khả năng tìm được cái thích hợp với tâm lý cá nhân trong khoảng thời gian đó hơn.
  5. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quý ngài, quý ngài cũng suy nghĩ kỹ rồi hãy vặn lại quý cô đây ! Topic là ?oCon trai LHP?, tức là mọi người đang bàn luận về vấn đề chọn bạn trai chứ không phải là topic âm nhạc hay thời trang để quý ngài vặn tôi ?othích bao nhiêu loại nhạc ??, ?obao nhiêu tông màu ??. Nếu quý ngài nghĩ việc gu chọn bf cũng giống như gu chọn nhạc hay chọn quần áo thì đó là quý ngài tự hạ đàn ông xuống chứ không ai ép !
    Dù sao thì quý ngài cũng nói đúng ý quý cô đây 1 câu : ?oGu tuỳ vào nhận thức của mỗi người?. Có thể quý ngài cho là vài bài hát người ta nghe, hay vài màu sắc người ta thích là hình thành gu! Còn quý cô cho gu là một cái gì ổn định xuất phát từ tính cách và làm hình thành phong cách của mỗi người ! Tôi thích nhiều màu, thích nhiều loại nhạc nhưng gom chung lại chúng đều có điểm chung nhất, đó gọi là gu ! Chứ không phải cứ mỗi một màu là một gu khác nhau !
    Thế đấy, quan niệm khác nhau mà nói tiếp sẽ thành cãi nhau, trật đường rày nữa, chấm dứt ở đây thôi !
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ậy..ậy.., sao lại chấm dứt ở đây. Tranh luận tiếp đi chứ. Chẳng lẽ quan điểm khác nhau rồi là không thể nói chuyện được nữa sao. hnhan với roxy nói chuyện rất hay, mỗi lần 2 người cãi nhau là box LHP lại vui lên được 1 tí
    Bạn hnhan bảo là gu cũng thay đổi, không hẳn là không có lý đâu. Theo kimikamo thấy chuyện suy nghĩ của con người về các sự vật, hiện tượng xung quanh thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh là có thật. Có những cái ngày xưa mình rất ghét, bây giờ lại thấy cũng không đến nỗi. Có những cái ngày xưa thích ơi là thích, bây giờ lại thấy chán ghét dễ sợ.
    Có điều mấy chuyện liên quan đến quan điểm, cách suy nghĩ thì người khác có nói mấy mình cũng chẳng nghe đâu , chỉ khi mình thực sự trải qua, có được kinh nghiệm, rồi tự rút ra bài học cho bản thân, thì mới thấm vào đầu được.
    Kimikamo ngày xưa cãi nhau với bạn bè, có lúc thấy bọn nó sai bét rồi, sai 100%. Nhưng mà bây giờ nhớ lại, thấy tụi nó nhiều lúc cũng có lý. Bây giờ kimikamo lúc tranh luận vời người khác, mặc dù thấy họ nói chuyện quá bất hợp lý, cũng không dám cho là người ta sai hoàn toàn, chỉ biết ghi nhận lại ý kiến, xong rồi để sang 1 bên thôi.
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thế tính cách của con người được cho là không thay đổi ? Cái này phải truy ngược lại hỏi tính cách của con người được hình thành từ đâu và tuỳ thuộc vào cái gì. Trả lời được hai cái này thì quý cô đã tự phủ định 5 chữ "tính cách là ổn định" của mình. Ví dụ thì xin khỏi kể ra vì ai cũng tìm được vài cái lận lưng.
    Và những loại nhạc này luôn luôn đươc "tôi" yêu thích từ nhỏ tới lớn ?
    Tuyệt! Nhưng để coi : ta có sở thích về âm nhạc thay đổi, về màu sác khác nhau mỗi lúc khác nhau, về quần áo biên thiên theo thời gian, về cách ứng xử lật mở một cách bất kỳ v.v... nhưng nói chung lại cái "Gu", là cái đại diện chung cho và được hình thành từ những cái đó thay đổi đó lại không thay đổi..... Cũng ...logic chứ ha? Ai đồng ý giơ tay lên!
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tranh luộn hồi nào đâu mà "mỗi lần" ! ^_^
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    khóa tui học (97-00) mấy anh đẹp giai thường toàn học a 5, A 6, càng quậy thì càng đẹp, hoặc càng đẹp thì càng bống nên thui, coi như con trai LHP trong mắt tui o có ai. (mắt tui chỉ nhìn người đẹp được thui!)
  10. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vì việc cãi nhau đang ngày càng trở thành trò tiêu khiển cho thiên hạ nên mọi chuyện kết thúc ở đây thôi.
    to hnhan : chỉ là chuyện phiếm ở forum , em nói chơi vài câu cho vui thôi không ngờ chiến tranh lại nổ ra ở 2 topic. Xem như anh thắng em cũng được vì thực tình là em bị hurt sau khi đọc những gì anh viết !

Chia sẻ trang này