1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grave

    grave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bôi bác gà nhà thế Hương. Con trai lớp mình vì không thích biểu hiện ra mặt đấy chứ. hé hé hé
  2. bitzman

    bitzman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con chai LHP bảnh, học giỏi, galăng, hiền,.....
    Bộ có vấn đề hay sao mà phải post bài này dzị cà?
    PS: Em là con chai
    Goin...Goin...Gone
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ko thích biểu hiện ta mặt vậy chớ thích biểu hiện ra cái gì ???
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Demtp nhớ hồi đó mình học LHP thấy con trai dễ thương lắm mà!!! Ngày thương thì không nói, nhưng đến ngày 8/3 thi khỏi chê luôn nha!!!!!
    Tuy ko đẹp trai, ko chịu chơi, nhưng con trai lê hồng phong chưa chắc kém ai đâu nha! khi cần chơi chưa chắc các con trai khác chơi lại đâu ah!
    Các bạn nam LHP ơi, dúng ko???
    Giua bien doi toi la con sua nho
    Song phu du theo con nuoc thuy trieu
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Demtp mà nói đúng là Mon chít liền tại chỗ....
  6. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    e hèm, nói chung các bạn nữ cứ ra trường khác hỏi về con giai LHP là hiểu tất... , con giai LHP cũng khá ổn chỉ có điều hơi quái và chảnh... đây là đặc điểm chung của LHP rùi cho nên chả sao cả...
    Nói chung khá tự hào là con giai LHP, suýt nữa thì vào trường khác, hìhi`hi`...
    Có điều hơi buồn thì nghe thống kê lại thì hs LHP lên ĐH thường ko khẳng định mình được (có nhưng ít) kể cả nam lẫn nữ... hix... chả hiểu có đúng ko?
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ko thích biểu hiện ta mặt vậy chớ thích biểu hiện ra cái gì ???
    <P><STRONG><FONT color=hotpink>Ước gì...... cho thời gian trở lại...</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#ff69b4>Ước gì......em gặp anh một lần.....</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#ff69b4>Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.</FONT></STRONG></P>
    [/QUOTE]
    BIỂU HIỆN RA CÁI MIỆNG ĐÓ MON. ĂN HÀNG VÀ NÓI NHIIỀU PÀ CỐ.8 DÃ MAN.
  8. GiangTien

    GiangTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Con trai LHP cũng dễ thương mà . Nếu không thì làm sao mối tình đầu của tui lại bắt đầu dưới mái trường thân thương này được ?! Hi,...
  9. eRock

    eRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng vơ đũa cả nắm, con trai LHP có đứa tốt ,đứa xấu ... Ở đâu chả vậy, nhưng me ko biết sao chứ khi me lên DH thì con trai LHP luôn được mấy đứa cùng lớp khen dễ gần, dễ chịu, dễ chơi nhưng hơi "chảnh" ( đặc điểm chung của những thằng mang mác LHP ) ..... Nhưng trong trường LHP cũng có một số đứa theo chủ nghĩa cứng ngắc .. chắc tại học n` quá nên trước mắt chỉ là bài TOÁN, bài LÝ hay chứ ko có bạn gái đẹp, dễ thương ...
  10. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nói dễ thương thì đúng nhưng mà thương hông có dễ chút nào...Đã từng chết với 2 người , toàn thuộc loại đẹp giai dễ xương nhất trường, nhưng sau đó mới phát hiện đó thực chất chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn bên trong ai nấy như nhau, chảnh, đi chơi đêm dữ dội và 8 pà kố...

Chia sẻ trang này