1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em kô đào sâu nhưng em khơi mào.
    2 câu đó kô thể đi chung với nhau, nhưng chứng tỏ cái gì cũng có 2 mặt. Nghĩa là có đứa "gần mực thì đen", nhưng cũng có đứa "gần bùn mà kô tanh". 2 câu đó kô thể tồn tại ở 1 cá thể, nhưng tồn tại trong 1 tập thể.
    LHP là trường điểm chất lượng cao của toàn miền Nam, nên có thể nhận học sinh ở tỉnh. Nhưng các trường công khác thì sao? (kô kể ĐH) Học sinh tỉnh, kô có hộ khẩu TP có vào được kô?
    Còn em bảo con nhà giàu mới học được SN chứng tỏ thành kiến của em nặng nề lắm.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em chuột và em Mon nói đúng quá. Anh nham nhở mặt dày từ bé, Thiết bì công luyện tới mức tuyệt đỉnh.
    Này thì hình đây. Mò mãi mới ra trên TTVN.
    [​IMG]
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Quên chú thích: Đấy kô phải là con trai LHP đâu nhá.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Khơi mào cho nó hấp dẫn thía thui...Còn người bàn ra tán vào lại là anh chứ...
    Cái này là sai hoàn toàn...Thực ra anh đang căn cứ trên cái gì? Confused wá !!!??? Em đã nói,và đang nói về con trai SN khoá của em ==> Em ko cần phải so sánh Vượn vào đây,vì thực chất ko biết lấy gì để so sánh,ko học chung làm sao mà biết được...Còn bọn chung khoá thì tất nhiên là có quen thì mới biết được chứ...Tất nhiên ko có đứa nào giống đứa nào...vì tụi nó thể hiện cái sự chảnh khác nhau....==> ko ai giống ai,nhưng dám bảo đảm là " cá mè 1 lứa"
    Cái tập thể mà anh nói là tập thể bao gồm nhiều thành phần tập hợp lại,nên có thể tồn tại cả 2 câu...Nhưng trong trường hợp cái SN này là impossible ! Vì tuy là các cá thể khác nhau nằm trong cùng 1 tập thể nhưng bọn nó cùng chung chí hướng nên ....ko biết phải nói gì hơn...
    Chà, lại mess up roài ! Đó là điều em đang muốn nói...Trường hợp tất cả những ban khác thì đều có học sinh ở tỉnh học được,nhưng SN thì ko...Bảo đảm trăm phần trăm khoá em,và ko hề có ngoại lệ nào.Và đây là sự thực chứ ko phải thành kiến...Cứ cái gì đụng chạm đến tỉnh-thành phố....giàu-nghèo là lại gán cho cái từ thành kiến ngay,anh đừng lạm dụng thế,ko tốt cho sức khoẻ đâu
    Thực sự với các xét đầu vào như trường ta đang làm hiện nay đối với các lớp SN thì cũng chỉ có con nhà giàu thì mới vào học được....Có mấy ai học tiếng Pháp mà nhà thường thường nào,đó là nói dân thành phố đấy nhé,chưa kể ở tỉnh đâu...Cái thời mà tiếng Pháp với tiếng Anh bằng nhau nó wa lâu roài,giờ thì nhà nhà học tiếng ANh,người người học tiếng Anh....Kiếm 1 giáo viên dạy tiếng Anh dễ như trở bàn tay,còn giáo viên dạy tiếng PHáp kiếm đỏ con mắt ko có....
    Được babicinamon sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 27/04/2004
    Được babicinamon sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 27/04/2004
    Được babicinamon sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 27/04/2004
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Ah, nhớ rồi, cái ông lớp trưởng nói nhiều này tuibiếtt lâu goài. SAo nhìn mặt đần thế nhỉ?
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ::giơ tay::
    Tui là SN nè ? Thấy sao ? Nghe đồn mới bị chửi "bastard", cùng với một vài thằng ở đây (bây giờ đi đâu mắt rồi ?!) ^_^, nhưng chắc cũng OK ?(!)
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em Chuột cứ nói quá! Hình đấy chụp ngay sau 1 chuyến hành trình bằng xe đò có tân trang chút đỉnh của các Cty du lịch từ Phan Thiết lên Đà Lạt, xốc ổ gà văng lên tận nóc xe, kô đần mới là lạ. Có điều bình thường thì nó chỉ bớt đần hơn được chút ít. À hỏi nhỏ, sao em biết anh hay vậy cà? (vì anh kô biết em)
    ----------------
    Còn em Mon này, anh xin lỗi khi phải nói em thiếu kiến thức trầm trọng về vấn đề tiếng Pháp tiếng Anh. Lúc trước nước mình chủ yếu học tiếng Nga. Sau mở cửa mới chuyển sang tiếng Anh. Lúc đó tiếng Pháp vẫn còn lép vế lắm. Đến năm bọn anh mới bắt đầu chương trình hợp tác mạnh mẽ giữa CP Pháp với VN để phát triển chương trình Song ngữ, cũng là cố gắng của Pháp để lấy lại ảnh hưởng ở VN. Ai bảo với em là bây giờ kiếm giáo viên tiếng Pháp đỏ con mắt? Em kô thấy giờ du học sinh VN mình đi Pháp ầm ầm đấy à? Cái thời giáo viên dạy tiếng Pháp khan hiếm là thời của bọn anh trở lên đấy em ạ.
    Về vấn đề thành phần kinh tế, anh bảo em thành kiến nặng nề thì chả sai chỗ nào. Em bảo dân SN kô có người ở tỉnh, sau đó lại đưa vào cái định kiến giàu-nghèo. Em cứ nhìn lại xem dân SN vào LHP được tuyển ra từ đâu nhé. Toàn từ Nguyễn Du, Colette, TNSP, và bây giờ chắc có thêm Trần Đại Nghĩa. Thế các trường cấp 2 như Nguyễn Du, Colette, TNSP có chính sách nhận học sinh tỉnh kô?
    Nếu dùng lý luận của em thì anh cũng có thể bảo dân bán công LHP cũng toàn con em nhà giàu mới học được. Vì sao? Vì đủ sức đóng tiền nhiều hơn hệ công lập. Trong khối SN hoàn toàn kô có ai là bán công nhé. Và nếu em vẫn giữ ý kiến cho rằng SN chỉ toàn dân nhà giàu mới học được thì em cứ làm 1 cuộc thăm dò thử 1 số dân SN trên này để biết rõ thêm tình hình nhá. Anh kô phủ nhận nhiều bạn khối SN có gia cảnh khá giả (có anh), nhưng nếu bảo là giàu thì ít lắm. Và vẫn có khoảng 1/5 lớp có gia cảnh từ khó khăn đến cực khó khăn (cả về tài chính lẫn gia đình) mà chưa chắc học sinh từ tỉnh đã gặp phải (anh làm lớp trưởng nên cũng phải biết sơ sơ).
    Anh kô hiểu là em Mon có quen biết toàn bộ con trai SN nói riêng và lớp SN nói chung của khóa em hay chưa mà có những nhận xét như thế. Với lại ở đây ta bàn về tổng quát, nên em cũng nên nói về con trai SN tổng quát, chứ riêng 1 mình khóa em thì kô thể đại diện được (có thể bọn này bị đột biến nếu đúng như lời em Mon). VD như em có thể bảo "con trai SN mang tiếng học tiếng Pháp mà đek biết galant, kô biết nhường nhịn phụ nữ",(anh chẳng hạn) đại loại như thế. Còn nếu kô biết rõ thì đừng nói.
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tức là sao hở???
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thế thì là con trai gì cơ chứ ???Con trai Nguyễn Du á???
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo goài, dân SN có bi nhiêu đâu mà 0 biết, lại chỉ hơn có 1 tuổi, trường ND như cái lỗ mũi, 0 bít mới lạ. Với lại cũng thấy có 1 ông lớp trưởng 9P1, hơi bị nhiều chuyện, lần nào thấy cũng nói wá chời nên ấn tượng.
    hnhan là ai thế? CÓ hình thì post lên luôn đê.

Chia sẻ trang này