1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Anh nói câu này cho thấy anh " thiếu kiến thức trầm trọng về tiếng Việt ", nên khỏi cần xin lỗi em làm gì....
    Thế thì nó đúng chỗ nào hè ?
    Dạ thưa,làm roài! Nhưng làm khoá Mon,mà Mon thì nãy giờ vẫn đang nói về khoá của Mon.

    Thì đang bàn về tổng quát đấy chứ....Đã đưa ra 1 bảng tổng kết về con trai các ban đấy thôi.... Chẳng qua là đang nói SN khoá em,thời đột biến,anh nhào vô bênh vực thôi....Mà chúng nó thì đột biến đứt đuôi đi được...
    Những khoá trước thì em làm gì mà biết được,anh ko nói ra thì ko ai biết hết.Những gì của mấy khoá trước phải do mấy khoá trước nói chứ...
    Người ta đã chú thích ngay từ đầu,là đã và đang nói về khóa của Mon...lập lại lần nữa,khoá của Mon....Tất nhiên rành về khoá nào thì mới nói được chứ...Đúng là anh ko biết rõ thì đừng nói...
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Á, 9P1 á ??? Thế có học thầy Duyên ko ???
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    HẢ? EM học ND luôn hả? Ông thầy Duyên dạy vui dã man, hay cho làm toán chạy, mệt đứ đừ, vừa suy nghĩ vừa tập thể dục trong lớp mới ghê chứa. HỌc giờ thầy mà trống ngực cứ đập thình thịch vì chạy mệt và lo làm nhanh để nộp cho kịp. Đâi tướng, đại tá, sĩ wan từa lưa luôn.
  4. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hì,ko,em ko phải là dân Nguyễn Du,nhưng tiếc là biết về Nguyễn Du hơi bị nhìu....hehe....Cái ông thầy Duyên đó đúng là dạy vui dã man...Cách đây 2 năm còn có cái vụ sổ tay tà đạo nữa chứ....dùng để ghi chép những bài thơ " tà ý " của ổng ....he he....
  5. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    - đính chính tiếp, lớp tui (12SND-LHP-khoá 98-01) có 2 người là dân tỉnh, 2 người đều là người Tiền Giang, quê ở Mỹ Tho, cấp 2 học trường Nguyễn Đình Chiểu (dĩ nhiên là ở Tiền GIang rùi). Và theo thông tin tìm hiểu đáng lẽ ra số dân tỉnh còn cao hơn nữa, nhưng vì một số lý do khách quan nên con số chi dừng ở đó.
    - về vấn đề giáo viên tiếng Pháp, bây giờ không còn thiếu như trước nữa, nếu cần tui có thể giới thiệu các giáo viên từ cấp 1 đến cấp 3 và thậm chí là giáo viên ĐH, hoặc nếu ai có nhu cầu, tui có thễ giới thiệu các SV giỏi (tiếng Pháp) để kèm thêm tiếng Pháp tại gia. Cái thiếu ở đây có lẽ (chỉ "có lẽ" vì chỉ là suy đoán) là các giáo viên giỏi về các môn Toán pháp, Lý pháp và Sinh pháp, vì muốn giỏi ở môn này, GV phải giỏi về cả hai mặt là Toán (lý, hoá) và cả tiếng Pháp, nhất là hiện giờ cursus B đã dần bị thay thế bằng cursus A.
    - còn về Mr Duyên, chỉ biết nói là "thâm hiểm vô cùng", "coi dzậy chứ hổng phải dzậy"
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thế à,thế thì chắc 2 người đó phải học giỏi lém nhỉ ...Năm của Alphoras là trước Mon đến gần 2 năm,thời gian ko nhìu lém mà thay đổi nhìu ghê...
    Dậy hả? Nói thật chứ tui chưa gặp Monsier Duyen lần nào...
  7. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chắc Mon có thù riêng gì với lớp SN đây ! Chị thì thấy bọn con trai trường mình hễ tên nào nhà giàu + thêm chút nhan sắc (dù chỉ mới đến cỡ anh kieuphong ) cũng "chảnh" hết , từ bọn A,B,C,D,CT,CA.... chứ không cứ gì bọn SN ! Còn lớp chúng nó nổi tiếng "Chảnh" chắc vì lớp chúng nó thường tập trung bọn nhà giàu có thêm chút nhan sắc !
    Ngày trước đi học, chị còn nhớ khóa của Mon có 1 cặp học lớp SN gì đấy, cứ đến sáng thứ 5 là nó đứng ngay lớp chị làm toàn chuyện nhảm nhí ! Con bé ốm ốm cao cao, nhìn shock kiểu người mẫu, còn thằng bé béo ú, mà cứ hết khoe di động đến khoe chuyện củm của chúng nó ! (cứ như thể cả thế giới chỉ có mỗi chúng nó biết xài di động và biết yêu ! ) Chắc tại có vài đứa như vậy mà đâm ra các lớp khác có ác cảm với mấy lớp tiếng Pháp ! Chứ nhiều đứa bạn chị từ hồi tụi nó còn học 9P1 Colette đến giờ vẫn thấy chúng nó tử tế !
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em Roxy từ hồi bị anh nhát ma đâm ra oán giận hay sao mà cứ đem anh là xỏ ngọt dzậy?
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    A,thằng ấy học A8,còn con kia học Sn...Trời,hồi năm của chị chưa có gì là hấp dẫn đâu....Hồi 12 kìa,tụi nó " đóng phim cấp 3 " ngay trong trường....Cái giờ mà người ta học thêm,phải ở lại buổi chiều tối là ai cũng nhìn thấy...Cặp ấy nổi tiếng toàn trường...ớn thật....
    Cái bọn Sn khoá Mon,ko phải là ác cảm gì,có điều lớp chúng nó năm nào cũng kế bên phòng Mon học,giờ ra chơi hay là giờ tan học đều có chút đụng chạm...Mà tụi nó toàn làm những điều khiến ai cũng shock nên đâm ra nổi tiếng...Cái khoá Mon nó là như thế,còn nói về chuyện nhan sắc,nói thật,chúng nó còn xấu hơn Kieuphong,là biết đến cỡ nào roài...
    Còn Sn mấy khoá trước thì thế nào? Sao ko nghe ai mô tả hít vậy,làm Mon có khái niệm trừu tượng với nó wá....
  10. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    - MON này cố chấp nhỉ, trình bày đến thế mà vẫn cứ bảo là "thiếu", cũng có thể là so với GV Anh văn thì ít ỏi thật, nhưng so với số lớp và số học sinh tiếng P hiện nay cũng đã là tạm đủ rùi đó.
    - Mr Duyên, đừng để cái vui vẻ bề ngoài đánh lừa, "thâm hiểm vô cùng"...

Chia sẻ trang này