1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai mất gì khi làm chuyện ấy........

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nguoihungthoidai, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    choài choài , đọc xong 1 lúc , nghĩ lại thấy mình mất nhiều thứ thật ... thế mà kô biết để đọc cái này sớm ... bắt đền mấy con làm mình mất
  2. banbenha

    banbenha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    trời ơiiiiiiiii, em Don-vinton ơiiiiii
    từ girl to woman mà không gọi là mất nhiều à? đối với anh như thế là mất mát, tổn thất to lớn rồi đấy
    người yêu anh mà đã từ girl to woman với bất cứ một thằng cha nào là anh sẽ...... hà há...
    em nói cứ như đùa ấy
  3. banbenha

    banbenha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    lại còn boy2403 này nữa, chúng nó không bắt đền ông thì thôi chứ ông bắt đền chúng nó làm cái giề?
    những thứ ông mất so với các em ấy chắc gì đã thấm tháp vào đâu???
    đôi lời tâm sự, đừng nóng nhé
  4. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    căn bản nghĩ tiếc là bởi vì mới có người yêu mà , nên tiếc hộ người yêu đoá ...
  5. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ông anh bi?nh tifnh, thi? em có ba?o la? mất ít đâu, ma? tư? boy sang man em cufng thấy mi?nh mất mát một tí. Mí lại em dont care cái vụ lost virginity cu?a ngươ?i yêu cho lắm, mi?nh không co?n thi? ha? cớ gi? bắt ngươ?i yêu mi?nh co?n? Ma? bây h la? năm na?o rô?i ha? anh, cái chính la? present thôi, co?n past thi? cứ đê? cho nó la? past đi, thắc mắc nhiê?u la?m gi? cho mệt óc.
  6. banbenha

    banbenha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    khụ...khụ..khụ..ho quá, mấy hôm nay thời tiết bên này lạnh quá
    nói thế này thì có lẽ em cho anh là hơi ích kỉ và phong kiến, anh vẫn thích người yêu mình là first-hand, chứ không là second-hand em don-vinton ạ
    PEACE
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Thế anh ơi , anh cho em hỏi là anh có còn virgin ko anh ?.....
    Vote vin-ton 5* cho cái chuyện ko care về past mà chỉ care về present .
    À , quên mất . Trong chuyện này em thấy con gái với con trai chẳng mất cái gì cả. Mất mỗi danh dự cho con gái là nếu để nhiều thằng khám phá cơ thể của mình quá thôi. Còn yêu mà quan hệ thì chẳng sao cả . Nhưng đừng tự do quá mức rồi có ngày hối chẳng kịp ......
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sau một lần suất TT thì phải mất cả tháng mới bù dc số TT đấy các bác ạ.Hic mình bị mất cũng...kháÔi tiếc của giời quá thôi
  9. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chả biết các bác fân tích, giải thích, bình luận chứng minh cái gì chứ nói cho mà biết bọn đàn ông con trai ko mất cái gì hết.
    Cứ giả vờ.
  10. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh kế học thì khó tính được ''chi phí cơ hội'' mất gì lắm. Ăn quen bén mùi, thử riết rồi ghiền. Lúc nào cũng nghĩ đến ''cưa'' em này em nọ để giải quyết. Mà khổ nỗi càng ''cưa'' nhiều càng có kinh nghiệm, càng dễ đổ chứ.
    Tiền bạc đổ vào mấy chuyện này o ít đâu nha, lúc chưa được lại trằn trọc khổ sở, mất thời giờ nữa chứ. Tui thì thích dành thời gian đó đi nhậu, tán dóc, hứng nữa thì đi tăng 3.
    Mà sao vào DD GDGT này thấy nhiều cô nàng dễ ''chìu'' BF quá. Không biết khi ''chống lầy'' mấy nàng đó nói với chồng sao nhỉ? Không phải phê phán đâu, chỉ tò mò một chút thôi.

Chia sẻ trang này