1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai mất gì khi làm chuyện ấy........

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nguoihungthoidai, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa? bọn con trai rất đểu giả! Đứa nào dại cho chết
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Em tranganh ơi,anh trải qua không ít cô rồi,nhưng nếu lấy vợ thì vẫn muốn các cô virgin. Vậy anh là loại người gì?
  3. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nhục nhu con cá nục. Tại sao khi con trai muốn chuyện đó, nàng không chấp nhận thì con trai lại mất mặt chứ. Chảng bản lĩnh đàn ông chút nào. Nếu là người iu thì gợi ý lần 1, làn 1 không được thì gợi ý lần 2, lần 2 không được thì gợi ý lần 3, lần 3 không được thì dá một phát cho nó văng mệ ra sông uống nước đi và phán 1 câu xanh rờn:
    "" Trên trần gian có rất nhiều **** đẹp"""
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao.
    Bạn nên nhớ răng còn rất nhiều co gái đang cô đơn, và họ cũng đang chờ bạn thì sao.
    Còn mấy trường hợp mà yêu quá, 2 bên yeu nhau, và muốn giữ gìn cho nhau thì con trai đanh chịu nhục đi. Hãy "" tự xử"" hơ hơ
  4. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác ni ghê hè. hê hê
    Từ girl tới woman mất chứ. Mất 1 lần nhưng lại được nhiều thứ.
    Nếu không mất "cái 1 lần ấy đi" thì thử hỏi coi, làm sao bạn có được nhiều cảm giác mới lạ khác mà bạn chưa thể tự khám phá được. ha ha. Nếu bạn muốn giữ thì cứ giữ đi, coi thử có giữ được không. hì hì
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Làm dek gì mà phải tự làm hả?bỏ ra 100k bảo con **** nó làm cho,thế cho nhanh hay bác nào còn tiếc tiền?Làm ra tiền là để phục vụ cuộc sống của mình chứ ai,tớ đây này tuy rằng có GF nhưng thỉnh thoảng vẫn đi đánh quả lẻ với mấy thằng bạn cho..vui.
    to Camonaresi: dc cứ post bài ở đâu đấy,losmerenques2711 cũng vậy làm tớ một mình chửi nhau với mấy thằng *********,yếu thếquá đi mất
  6. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Tving, thông cảm, em không phê phán mà cũng không phản đối. Với mấy bọn ********* nó mà cứ lên mặt đạo đức mãi thì em mới chơi. Mọi điều trong xã hội đều có 50% tán thành và 50% không tán thành. Do đó, ta cứ tranh luận bảo vệ quan điểm của mình thôi. Em view frofile của bác mà chẳng thấy các topic bác tham gia, nên em chẳng giúp bác 1 tay được . hì hì. Hồi trước ở topic quan hệ với gái mại dâm đã tranh luận với mấy ông thầy đạp dức giả, mấy co bengấy thơ chán rồi. hi hi
  7. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ý ko đồng ý ...tự xử trước mặt cô ý cho cô ý sợ luôn !
    là đàn ông mà , ko bằng cách này thì bằng cách khác , dù ko đạt đến cực khoái cũng ko nên để ức chế trong người lại càng ko nên lép vế , ko cho ta thì cứ Dẩm Thu thôi ! sao mà phải khổ
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bộ có thiếu việc cho các bác ở đây hả , juri thấy tại mọi người giờ rảnh quá và thường xuyên coi XXX hơi nhiều nên bị ảnh hưởng ức chế tâm lý .Mà ức chế mới cần bộc lộ ra nhưng mà bộc lộ kiểu gì mà kiếm **** thì hơi bị có chút vấn đề đấy bác .Bác nên đi xét nghiệm ko chừng HIV tới mà bác chưa biết đó .
  9. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    nói thế thì đừng yêu đương làm dek gì cho nó mệt. còn lí luận nếu yêu nhau quá thì fải chịu. câu trước câu sau đá nhau choách choách còn cứ thích khoe
  10. Em này nói như thật ấy, làm gì có chuyện làm mà không mất gì hả em. Không mất cái này thì mất cái khác. Trên đời này không có cái gì là cho không cả em àh, cái gì cũng có cái giá của nó. Chuyện đó cũng thế, con trai hay con gái gì cũng vậy cả thôi. ( Thế mà đòi bình đẳng nam nữ chứ)

Chia sẻ trang này