1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai mất gì khi làm chuyện ấy........

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nguoihungthoidai, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đối với cả con trai lẫn con gái..Ko nên nêu chuyện còn mất ra đây làm gì..Vấn đề là yêu hay ko yêu thôi..
    Yêu là được
    Còn làm để giải quyết bức xúc nào đó thì là mất
  2. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    mình còn rin nên mình rất sợ nếu bị một cô gái nào đó cưỡng ép , đối với mình việc giữ gìn trinh tiết là vô cùng quan trọng
    Được mjnicklove sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 23/02/2005
  3. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ai không được mất lại kêu? Bác không thấy cái chủ đề về virgin kéo dài tới mấy chục trang à? Ai cũng muốn giữ nhưng không giữ nổi mới phải chịu đấy chứ.
  4. mod007

    mod007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng!Gái thời nay ghê lắm trai thời này cũng chẳng kém chi đâu!
  5. Litterboy

    Litterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
  6. truonghoangphuoc

    truonghoangphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chà chảnh wá nhỉ!Hổng biết bác có bạn gái chưa?Mà dù có chưa chắc gì bạn gái bác cho bác làm chuyện ấy đâu mà giữ với ko giữ......
  7. moyenmaxau

    moyenmaxau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chà theo tui nghĩ thì trai tuy ko mất gì trong chuyện ấy cả........Nhưng bù lại nếu cứ cù cưa cú cứa mãi thì sẽ bị mòn đó!
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác này buồn cười dã man con ngan, đi đâu cũng thấy cái câu vàng đó, bác nghĩ mọi người quan tâm lắm hay sao mà cứ nói hoài vậy??? Nói ít thui ko có người lại kêu mồm nói một đằng, hành động một kiểu đó àh. Nói chân thành đó, ko fải ý kiến của riêng Gà con đâu mà của rất nhiều người đó Hy vọng bác hài lòng với câu nói đó của bác và bác thể hiện đúng như vậy.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ngoài chuyện mất sức, mất tt, mất mặt... ra, có người vì lỡ một lần mà mất cả cuộc đời đó
    (hehe, tớ nói nghĩa bóng thôi, là tù chung thân ý mà)
  10. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng cả. Chả mất gì cả khi mà đã sẵn sàng về mặt tinh thần.
    Thằng cha nào đã quan hệ trc hôn nhân roài mà còn đòi vợ Rin thì giống kiểu bị tâm lí, "em ơi, anh hối tiếc lắm!" ... Lấy cái đó ra mà đo phẩm giá của một con người thì cũng không ra mặt một thằng đàn ông. Nó chỉ biết sướng cái thân nó thôi. Giống này bảo thủ và ích kỷ phải biết !!!
    Còn tâm lí Woman, ngay cả quan hệ rồi, thì cũng mong thằng chồng chưa quan hệ với con nào. Ich kỷ trong ty mà. Phụ nữ cũng thế thôi. Ko thích dùng Second hand đâu. Có điều, họ biết cách tôn trọng Man hơn, họ ít nói về nó thôi !
    Một khi quan hệ rồi, thì tui thấy cả man và woman cũng đều ko để việc còn hay mất của chồng, vợ mình ảnh hưởng tới hphúc về sau. Có đứa nào ngu thì mới nghĩ nhiều mà hối tiếc hay rạn nứt tình cảm với người bạn đời của mình thôi.
    Tâm lí ổn định thì chả ai để chuyện này ảnh hưởng tới suy nghĩ về hạnh phúc của họ cả !!!

Chia sẻ trang này