1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai mất gì khi làm chuyện ấy........

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nguoihungthoidai, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chú này tư duy lôgic một tí đê! Làm sao lại so U40 với U20 được, kém tư chất quá đi mất!
  2. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    cũng tùy người, có bà ở tuổi sồn sồn này tự dưng đâm ra lãnh cảm, OS liều cao cũng không trị được, nhưng cũng có bà tự dưng thấy cơ thể hồi xuân, chiến đấu còn hăng hơn cả thời xuân sắc, cứ thấy hơi đàn ông là nóng máy, ngứa ngáy hết cả người, vớ được anh chàng nào cứ là đè ra ăn sống nuốt tươi ngay cho đã cơn thèm.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  3. trongtindk3

    trongtindk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con trai mất nhiều lắm
    THứ nhất mất sức.
    THứ hai là mất thời gian để thương nhớ, để nghi ngờ rồi giận hơn, sau đó lai bị mất niềm tin -->> nguyên nhân -->> đâm người ta rồi chả nhẽ lại bỏ chạy, thôi đành ở lại đâm tiếp. Mà càng đâm thì càng có cảm tình, càng có cảm tình thì -->> nhớ ( mặc dù chưa đến độ yêu). Nếu sau này em mà có người yêu, hay có ong **** thì quả thật thấy đau đớn lòng
  4. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    cái mất chuối nhất là : nếu fang nhiều quá ... hậu quả đầu gối rất mỏi ... lưng thi thoảng hơi nhức .
    Còn thì được nhiều hơn mất ... hê hê ... 1 tuần làm cho bạn gái không còn gì phải phàn nàn 1 lần thì cũng không hại lắm ... 5 cữ là cùng chứ mấy ... nhể !!!
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Con trai chẳng mất gì,con gái cũng như thế!
    Cô con gái nào bảo mất gặp tôi nói chuyện nhé.
    Thời đại này con trai mất nhiều hơn con gái thi có!
  6. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng có khóc , anh nói đúng lắm , này nhé con trai khi làm chuyện đó rất mất sức , mất một lượng rất lớn tinh chất từ trong người tiết ra , đôi khi còn mất tiền , chưa nói mất cắp vì nhá phải thuốc ngủ nữa , rồi đến mất tinh thần nếu cô nào ham quá , rất hay bị ám ảnh về một lần tuyệt vời để những lần sau vô cảm dài dài .Ôi ! em thương các anh lắm , thiệt thòi quá .Nhưng anh đừng có mà khóc .
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thế con trai mất nhiều hơn con gái là mất cái gì nhiều vậy bạn?Tui thì nghĩ con gái mất nhiều hơn đó!Ko cẩn thận là bị bọn con trai tụi mình cho đeo balô ngược đủ 9 tháng 10 ngày luôn đó!
  8. Guest

    Guest Guest

    có 2 loại đàn ông
    1. taker : chả mất rì nhất là tính ick kỷ lại được level up.... beware ladies, no swap numbers after a nite ....
    2. giver : sự ick kỷ sẽ nhường chỗ cho lòng vị tha ... chân thành và biết cách nâng niu người yêu... chả mất wé rì khi được shower bản thân trong tình yêu .....
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    .Nhưng anh đừng có mà khóc .
    __________________________________________________
    Anh có khóc đâu!
    ai cũng nói con gái mất nhiều mà anh chẳng thấy mất gì nên anh nói vậy chứ.
    Bọn em mất gi?hay chỉ tự bọn em nghĩ ra bọn em mất?
    Em nói phải đó bọn anh mệt hơn bọn em nhiều.
    Con gái lớn phải biết mình làm gì phải không?đã vậy đừng nghĩ mình mất gì được gì nhé!
    Cứ nói nhiều nghe nó không bình đẳng tẹo nào!
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho U20 và U40 lên bàn cân(bàn cân ở đây là,các bác giai ở đọ tuổi U30nhá)thì kết quả là các em U20 thua một cách thảm hại,tôi dám cá điều này với bất kỳ ai đấy.

Chia sẻ trang này