1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai muốn gì ở con gái khi yêu? Tôi thách thức cả diễn đàn về câu hỏi này. Những ai nghĩ mình là

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DungMagics, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như ông bạn này (Dungmagics) thì con trai yêu con gái có nhiều mục đích không tốt hả? Ái chà...thế thì gay go quá nhỉ....Kiểu này thì tui chả dám yêu nữa rùi.....Tui chẳng có ý kiến gì về bài viết của ông bạn này cả....Chỉ có điều....con người, dù là con trai hay con gái, khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích của mình cả.....Nhưng trong tình yêu thì hơi khác một chút.... Khác chỗ nào thì chắc mọi người cũng biết ...và tất nhiên phải là yêu thật......không có mục đích rõ ràng nào cả đâu....
    Bài của ông viết kiểu này có nghĩa là con trai có mục đích không tốt khi yêu.....vậy có nghĩa là yêu chỉ là cộng cụ để thực hiện mục đích đó....
    Nhưng khi nói đã yêu rồi mới có những hành động xâm phạm đến phái nữ thì phải nói kiểu khác (tất nhiên là yêu thật) ......Những hành động kiểu đó thuộc dạng không có mục đích....
    Xét đi thì phải xét lại......vì nếu qui hết cho con trai cũng không đúng.....Vì biết đâu con gái khi yêu cũng có mục đích.......Chảng ai dám khẳng định đâu....
    Con người cũng chỉ là sinh vật bình thường thôi....Có nhân tính và cũng có cả thú tính.....Cho nên cố gắng giữ cho mình cái nhân tính đã là quí rồi.....
    Không nên qui hết tội cho một phái nào cả....
    Hình như mình viết hơi lộn xộn....Thui...bao giờ có hứng viết tui viết cái khác...

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  2. emxinhgailam

    emxinhgailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói một số điều...các quý ông ở đây tranh luân hơi gắt gao.Theo tôi,để đơn giản nhất truớc khi về nhà chồng các quý cô nên giữ gìn thể xác .Với người Phương Đông chúng ta ,rất coi trọng về chuyên trinh tiết thì môt cô gái hiến thân xác cho người mình yêu là chuyện không nên.
    Còn nếu mọi người nói là đi theo tiêng gọi của trái tim thi đó chỉ là lời nói biện minh cho những hàng động sai trái.Có quý vị nào đồng ý với tôi không hả?
    Tôi là con gái va tôi có suy nghĩ như vậy .tuy tôi không là thành viên cỡ bự tôi cũng xin góp ý vài câu như vậy.nếu có gì thất lỗi xin mọi người bỏ qua cho.
    anh chi la cai dinh
  3. Manhj

    Manhj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Dungmagics bi chập mạch à . Tôi đồng ý trong tình yêu có mục đích . Nếu hai người yêu nhau thật lòng và tôn trọng nhau thì mọi mục đích đều tốt . Tôi hỏi ông khi một thằng con nhà cực giầu yêu một cô con nhà bình thường không giàu .Bố mẹ anh ta phản đối nhưng anh ta vẫn cương quyết . Mục đích của anh ta là gì ?????????????? . Nếu cần chiếm đoạt , cần nhu cầu thì thiếu gì chứ . Anh ta có dư điều kiện dể tìm đuợc nhiều người sẵn sàng mà , nhiều người mà bố mẹ anh ta đồng ý . Anh ta không cần tiền . Anh ta không thiếu con gái cũng không thiếu tiền thì anh ta cần cái gì ??????? Mục đích đen tối của anh ta là cái gì ???????. Ông trả lời giùm tôi vói
    Ông bảo mọi người lật tẩy lên đi ! Tẩy của ông là cái gì hả ????. Mục đích khi yêu của ông là gì ???? . Ông có dám viết lên trên đây không hay chỉ là đồ nói phét ?????
    Ông thật đáng thương nếu nghĩ về tình yêu như thế . Nông cạn
    manh /size=1 /red

Chia sẻ trang này