1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai nếu nói là muốn tập trung cho sự nghiệp thì có tin đc ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh có khỏe đâu, íu lắm,
    Lâu kô đc gặp em thấy nhớ đấy, khuôn mặt em nhìn rất đáng iu
    P/s- Time này muốn chém zó cho bớt sầu
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    xem cái này tham khảo thêm
    http://www10.ttvnol.com/ThaoLuan/964565.ttvn
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có % rất nhỏ là anh chàng stress thật nên muốn có tgian giải quyết công việc của mình. Dù sao, đàn ông cũng sĩ diện nếu bạn gái (mới quen) thấy mình kẹt cứng trong problem. Nếu bạn quý người ta thật thì thử tìm hiểu xem sao, có thể sự quan tâm của bạn sẽ là sự động viên cho anh chàng.
    Nhưng những gì các bạn khác phân tích cũng rất hợp lý, có thể anh kia muốn lịch sự giãn ra thôi.
    Thôi, tôi cũng phải đi ủy lạo tinh thần...vài anh ''đang stress'' đây.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Con trai hết yêu thì cứ nói thẳng, sao cứ phải vòng vèo thế nhờ. Cứ nói như vậy ra vẻ ta đây là người cao cả, nào là sợ cô ấy tổn thương nên phải nói thế, nào là k đủ can đảm để nói lời chia tay . Dau biết rằng cách giấu diếm sự thật như vậy là cách vô cùng nhẫn tâm làm cho con gái tổn thương và mất niềm tin vào người đến sau
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
  6. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bó tay, trước khi đấy phải chén đã rồi mới nói câu này
    chú cùng phòng với mình người cận Âu, nó học ******** từ 17 tuổi, chắc cũng ngủ đến chục gái rồi, mà bây giờ nó vẫn tơn tởn khi mình hỏi nó, do u have a girl friend
    What do u mean by galfriend, u mean temporary girl friend????
    thế đấy, ngủ với nhau rồi còn mới là người yêu tạm thời thôi nhá
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tùy trường hợp thôi bạn ạ. Người lớn với nhau cả, lúc yêu nhau sâu sắc rồi mà hết tình cảm thì nói thật, còn khi chưa quen biết gì nhiều mà nói chia tay thì nghe có vẻ sến quá, hợm quá, ''nâng cao quan điểm'' quá. Cho nên, tùy trường hợp cụ thể thì người ta sẽ nói thẳng hay ''nói mí mí'' cho nó...lịch sự.
    VD tôi nói mí mí rồi, tôi làm lơ rồi, mà có mấy thằng ngu (thực, không thể tìm ra tính từ gì khác hơn là tính từ này) tiếp tục harass tôi thì tôi nói thẳng vào mặt cho sáng mắt ra mà hiểu là nên ngưng. Nhưng dĩ nhiên, ngay từ đầu, thì tôi không việc gì mà phải nói người ta nặng lời cả, vì chuyện một người quý một người thì không phải là một cái tội.
    Trách người khác những cái vàng vàng trên kia thì cũng nên nghĩ lại một chút, có khi họ lịch sự nên nói như vậy thôi, nhưng họ vẫn expect là người nghe hiểu rằng đó chỉ là cái cớ để cuộc nói chuyện lịch sự và tôn trọng nhau, tránh làm nhau đau lòng, chứ còn họ không yêu người kia, sự thật là vậy. Tôi lấy VD này thì hơi khiên cưỡng một chút, nhưng bạn có thấy là những người đưa hối lộ và nhận hối lộ không bao giờ nói thẳng về cái sự hối lộ của họ không? Họ đều nói những thứ rất mập mờ, nhưng cả hai bên đều hiểu mình ám chỉ điều gì.
    Trong cuộc sống, biết được khi nào cần thẳng tưng, khi nào cần nói mí mí là cả một nghệ thuật.
  8. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì con trai bận cho sự nghiệp thì ngại đi cưa cẩm vì sợ mất thời gian thôi. Chứ đang yêu thì chả ai làm thế đâu. Yêu đúng là mất thời gian thật, con gái sau khi đi chơi về mệt chả học hành làm ăn gì được, nhưng con trai họ vẫn làm việc bình thường và vẫn có thể giành thời gian cho người yêu nếu như họ yêu em thật sự. Bạn xem lại tình cảm của anh ý đi.
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói đúng. Nếu thật sự yêu thì dù có bận cũng vẫn có một chút thời gian bên nhau chứ. Mà thực lòng yêu, gặp người mình yêu thấy thoải mái vui vẻ và hạnh phúc lắm. Càng bận càng phải yêu, càng phải gặp. Còn cái kiểu tamk xa tới 6 tháng thế này....thì ngỉ đi cho xong bạn a. Mọi chuyện đèu phải được sự vun đắp của cả hai người.
  10. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    rất thích những phân tích của Anxiety, thực tình là lúc ông ý nói vậy mình cũng đã nghĩ y như thế
    đúng là vì mới yêu nên có lẽ cũng chưa chia sẻ với nhau nhiều lắm, lúc ông ý bảo tạm xa 6 tháng, mình cũng có hỏi là ý anh thế nào thì cứ nói thẳng ra, ko cần fải vòng vèo, thì ông ý nói là nếu anh muốn thôi thì cứ thế mà thôi, việc gì fải mất thời gian giải thích với em nhiều thế này, thế là mình cũng bảo là tự nhiên mà thôi thì kể ra cũng hơi đường đột, sáng tác ra vài lời hoa mỹ thế này rồi mới kết thúc thì ít ra cũgn đc cái tiếng là ng` lịch sự, khéo léo
    ông ý còn bảo là em cứ coi như là anh tạm đi công tác xa 1 thời jan... nhưng fần lớn mọi ng` đều đã nói thế này thì có lẽ mình sẽ hỏi thẳng ông ý 1 lần nữa cho nó rõ ràng

Chia sẻ trang này