1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai Nghệ An thật là tuyệt..

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tu_huong, 09/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    con trai Nghệ An thật là tuyệt..

    Mình nói không fải nịnh các bạn đâu Nhưng thực sự là như vậy Mình quen một anh chàng dân Nghệ An, bạn ấy tên là Tú. Mình không ngờ bạn ấy tâm lý thật, mình nói "mình muốn ăn sữa chua" Bạn ấy đã không ngại nắng nôi đã đi mua về cho mình mặc dù quán đó rất xa. Mình có nhiều lúc nói nặng lời với bạn ấy nhưng bạn ấy không giận mình mà còn ngồi yên lắng nghe..( khổ thân ) Bạn ấy còn cho mình bao nhiêu lời khuyên bổ ích về chuyện tình cảm và cả trong học tập của mình nữa...Mình mong có được lời khuyên của bạn...
    Mong được có nhiều người bạn như vậy
  2. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Kể ra muốn gái khen cũng dễ, chỉ cần mua được sữa chua . Mấy chú Gừng nhà ta cứ thế mà áp dụng triệt để nhé. Cũng may em nó chỉ thích ăn sữa chua.
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tí nghe..........
    Chứ chẳng bộ thằng con trai mô mua sữa chua cho mình ăn đều trở nên rết tuyệt à. Hay là chỉ mình con trai Nghệ An thui. Nói rứa, hồi cấp 3 mấy thằng con trai trong lớp vẫn thường mua sữa chua cho ăn nhưng vẫn cải nhau, vẫn đập lộn nhau như cơm bửa đấy thôi. Còn con trai Nghệ An hả, cũng có mua cho ăn rồi. Nhưng hắn nhỏ hơn 1,2,3,4,5........à 5 tuổi. Chính xác là 4 tuổi 9 tháng 19 ngày nên sau khi nuốt 2 hủ sữa chua vẫn chẳng thấy hắn tuyệt chút nào. hehehhehe. Từ sáng đến giờ đi hỏi biết bao nhiêu người trong box NT từ xưa đến giờ có ai mua cho mình không. Nhưng chỉ mổi bác MC2 là nói có. Nhưng cũng chẳng thấy bàc MC2 TUYỆT chút nào cả.
    Hay là mình bủn xỉn khi khen người khác quá nhỉ?????

  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thật là hết biết, ý mình có fải nói cứ mua là tuyệt đâu Ý mình chỉ nói tấm lòng nhiệt tình của họ mà thui chứ có fải là chỉ mua sữa chua là người tốt đâu Người ta cũng fải trải qua thực tế chứng minh chứ có fải không Chứ không fải đơn giản như vậy đâu Do vậy mình mới khen chứ ai tự nhiên khen làm chi Có đúng không
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    uh, tuyệt lắm đó, nó mua sữa chua cho ăn rùi vài bữa nó .. mua "đồ chua" cho ăn nữa đó. Khi nào thèm của chua thì thông báo nha
  6. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vì bạn gặp được một người như bạn kể, và cũng may mắn cho chúng tôi là anh ta mang mác: Made in Nghe An. Hy vọng tình cảm của hai bạn ngày một tiến triển tốt đẹp. Nếu bạn biết anh ta nhiệt tình, tâm lý, có trách nhiệm khuyên nhủ bạn như vậy mong bạn cố gắng giữ gìn mối quan hệ đó và đối xử tốt với anh ta nhé!
  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bé tu-huong, buồn cười quá nên phải vào vén môi bi bô tí.
    1.Bé quen được bao nhiu anh trai/ em trai Nghệ rùi?
    2. Từ 1 mà kết luận cho n là hơi bị sai đấy, cả về Toán học lẫn thống kê..hê hê....
    Này nhé, Toán học thì chỉ cần cho một trường hợp không đúng vào là teo kết luận rồi. MÀ cái ví dụ về cái này hơi nhiều.
    Thống kê thì tập hợp chưa đủ lớn để xét
    3. Ở đâu cũng có người này người kia bé ạ.
    Chúc em gặp được toàn người tốt nhé. Chứ gặp anh nào không hay lại lên đây kêu, con trai Nghệ sao mà ...đểu thế !
    Vietnamman nói hay nhỉ, cười suýt sặc
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Haha, bà chị thân iu có vẻ hơi bức xúc thì phải...Chẹp, cô bé đó có khi đang hạnh phúc lém nên mới mở cái topic này....Cô bé ấy may mắn roài...Có thể chỉ gặp một anh thôi, nhưng mà cô ấy thấy hạnh phúc nên nhìn chung qui anh nào cũng tuyệt tất miễn là có mác Nghệ An...
    Em thì em cũng thấy thía chị ạ..Bởi qua cái box này em có quen được rất nhiều người con trai NA thật tuyệt và tốt vô cùng....Kể cả một người, tuy có k tốt ở điểm đó, nhưng bản chất thì tốt....
  9. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tu_huong ơi! Chị khen nhiều nên người ta hoài nghi. có gì đâu nhỉ? Trong chị luôn có hình ảnh đẹp cho dù có thế nào mà. Chị ne`! em cũng thấy như thế. Tất nhiên là không phải từ "sữa chua" mà là cảm nhận được thôi. Bao gio` về nhà khen người nhà mình nữa chị nha.
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy như vậy Khi mình chỉ khen có vài câu thui mà các bạn đã làm loạn cả lên rùi làm sao mình có thể khen được cơ chứ Mình thấy như nào mình nói vậy thui mình có thêm bớt gì đâu. Với lại mình có ý gì đâu với anh chàng tốt bụng kia đâu cơ chứ Mình chỉ nói la hắn ta tốt mà thui chứ mình có nói là...
    Các bạn fải hỉu là chỉ khen đơn thuần thui chứ còn các bạn nói vậy thì mình fải xem lại cái đã có khi là nhầm rùi... Còn nếu không thì làm sao các bạn lại fản ánh mạnh đến vậy có fải không
    Chỉ vì cốc sữa chua mà thành của chua thì có mag miễn bình luận ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này