1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nghe đây !!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi mylove_2004, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylove_2004

    mylove_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con trai nghe đây !!!

    Con trai có nhữNg biệt tài
    Nói năng dê gái mấy ai sánh bằng
    Lâu lâu giả bộ ga lăng
    Lấy lòng người đẹp một phen ấy mà
    Con trai thiếu tính thật thà
    Nói 2 ra 4 ,nói gà ra heo
    Mấy anh cái lưỡi dẽo queo
    Rất là lắc léo ai tin chết liền
    Con trai giả bộ ngoan hiền
    Thật ra tâm tính khá phiền đấy nghen
    Tưởng mình là xã hội đen
    Gặp chuyện là cứ giở trò vũ phu
    Có ngày thiên hạ sẽ sue
    Cho chừa cái tật vũ phu ấy mà
    Con trai nói đến thiệt là
    Nhức đầu nhức óc thấy mà thương tâm
    Cho dù tìm đến ngàn năm
    Vẫn không kiếm được chàng trai thập toàn
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hê !
    Có bác nèo giỏi văn thơ đối lại đê chứ , không để cô bé nayg post một mình buồn thì sao ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  3. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hê chủ đề nay nên chuyển sang topic " đối thơ con cóc đi các bạn ! "
  4. thanhhoa_quetoi

    thanhhoa_quetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy ... cái bác ni răng lại nói rứa . Thơ thẩn cái nỗi gì mà xúc phạm nặng nề tới con trai thế hở ? những cũng có cái hay hay .
    ấy vậy mà sao con trai ở đây hiền quá vậy hề , chả ai thèm nói năng chi cả là răng rứa ?? bộ mấy bác zdai cứ để cho phía tóc dài tấm tóc hoài răng ?
  5. ThanhPhong_Z9

    ThanhPhong_Z9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    đàn bà là giống chi chi
    mà sao chúng cứ phân bì nghèo sang
    sang thì chúng nó bắt quàng
    nghèo thì chúng nó chẳng màng liếc qua
    đã thế còn rất chua ngoa
    hễ mà đụng đến là "ta" chết liền
    ăn quà phải gọi liên miên
    buôn chuyện chẳng kém người điên chút nào
    rồi thì nói chuyện tầm phào
    dỗi hơi nói xấu tào lao mọi người
    những người " quân tử " kia ơi
    tội này có đáng để trời xử không
    he he có ai dám nhảy ra đối đáp với KTT không nào
  7. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thân trai như ổ bánh mì
    Đói thì ta gặm nhâm nhi đỡ thèm
    Thân trai như chả như nem
    Ta bày ra đĩa ăn kèm dưa chua
    Thân trai như tô bánh canh cua
    Khói bay ngào ngạt ta lùa một hơi
    Thân tai bay lượn như dơi
    Dàn thun con gái bắn, con trai rơi ào ào.

  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    oái roài ,con trai tụi tui làm đồ nhắm cho bà àh híc chưa biết đâu ,chờ nhé tối nay về nghĩ đã giờ chưa có vế đối nào cả ,tạm thời lui gót
  9. vungtaubiennho

    vungtaubiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Ôi Ôi con gái các bà ơi
    Con trai khó nuốt đừng đòi xơi nha
    Xơi là ra bãi tha ma
    Tôi đây chỉ muốn mát xa các bà....
    Đi đâu cũng thích la cà
    Các bà quen thói ăn quà vặt thôi
    Ăn mặc thì lại lôi thôi
    Đầm này đầm nọ tụi tôi chết tiền
    Nói chung là quá đa phiền
    Nên đừng xinh quá tôi nghiền đó nha........
    hiiiii!! đôi khi thôi làm thơ con cóc cũng đựơc đấy chứ , có phải không cánh đàn ông nhỉ??? ha ha ha
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hay tuyệt thật ... kon gấy không ai lên tiếng à

Chia sẻ trang này