1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nghe đây !!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi mylove_2004, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nụ Tầm Xuân có nói gì quá mô mà Ruồi lại bảo là châm biếm wá, mọi người có thấy tớ wá hông nhỉ Con gái thì nhẹ nhàng thế nào thì đc vậy ta? anh nào đọc mấy bài này mà đòi tá hỏa thì nên gọi là con "chai" nhá
    Còn Ruồi vẫn còn giận cái vụ ruồi như đã hỏi ở trên ấy à, có gì khó hiểu đâu, ý của câu "Ruồi muỗi đậu vào ngã gãy chân" có nghĩa là mấy boy ra đường thường hay làm điệu bằng cách xịt gel lên tóc để giữ nếp tóc, trông cứ láng mướt vậy đó, nếu lỡ có con muỗi hay con ruồi nào đậu vào thì trượt chân té lăn quay xuống đất í, lúc đó hỏng gãy chân thì cũng đến sẩy thai mất
    Được nutamxuan sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 08/09/2004
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    NuTamXuan ....
    Hic hic ! Tôi thấy quả mơ của em khá tài tình , mới nhìn mà đã
    ngẩn ngơ rùi ... thú vị thật . Riêng tôi thì cứ phải thực tế
    " Cắn cái đã " mới biết
  3. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    uh, ruoi_trau_th cam thay nutamxuan như thế, cũng ko biết là có đúng ko? đã gặp lần nào đâu mà bít đc nhỉ

  4. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To: Tranghaykhoc,
    Đêm qua trong giấc ngủ mơ
    Chắc lúc đang bơ vơ,
    U gặp NTX trong thơ
    Tâm hồn trở nên ngẩn ngơ
    Nên bảo NTX khá tài tình
    Hôm nay NTX xin làm bài thơ.
    Phải dzậy phải hông? Ui, được khen vui quá đang cười tít cả mắt đây nè, thôi thì NTX xin nhận vậy, vì không muốn nhận lời khen lần nữa đâu, Tầm xuân đây cũng thực tế lắm.
    To: Ruồi,
    Tự nhiên NTX bon chen làm chi để mang tiếng nặng nề thế ko biết nhỉ.
    P.S: Mà chủ nhân của cái topic này chạy đâu rồi ấy nhỉ, chẳng thấy xuất hiện nữa, mở ra xong rồi disappear luôn à
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa .... ôi chết cười mất !
    Có một người lặng lẽ
    Thổn thức trong lòng , ngày cưới ...
    .... kiệu rước dâu
    Và loài hoa kia có lẽ đã bắt đầu
    Nở tan vỡ , trong tiếc than , chua xót
    Tiếc lắm thay loài hoa ấy li ti ... nụ tầm xuân ... hoa xanh biếc ...
    Tặng NTX ! Con gái thời nay ít người giống như bạn lắm ...

    Ôi trời về thôi , muộn mất rồi ! về thôi kẻo vợ nó réo

  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cách mạng thangmười sắp tới rồi , vùng dậy ... đạp vợ sang một bên
    Tiếp nhé NTX ! Một bài thơ con nhái
    Tim anh là một bó cơ
    Suốt ngày anh chỉ đi lơ ngơ
    Tối về ... lại bước trong thẫn thờ

    Đêm qua anh thấy em trong mơ
    Em bước đi để anh lại ... bơ phờ
    Mắt anh mãi dõi theo em đẫn đờ
    Em ơi em , anh giờ vẫn đơ đơ
  7. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thanks Tranghaykhoc, không những bài thơ ở trên mà còn cả những bài thơ trong topic ?~Viết vội?T của U cũng đầy cảm xúc lẫn tiếc nuối, qua các bài thơ đó dường như trong tâm trí của U luôn hiện hữu một bóng hồng nào đó, mặc dù bây giờ họ đã ?~rời xa lòng anh?T rồi, có đúng thế không? đoán mò ?~mẫm?T
    Dù thế nào, NTX cũng muốn biết suy nghĩ của U về câu ?~Con gái thời nay ít người giống như bạn lắm?T U cảm thấy NTX là một đứa con gái ?~đanh đá cá cày?T hay ?~dễ xương đến nổi khó xương?T qua các loạt bài viết ở trên à?!
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Bác Trang _hay_ khoc ..bác có biết thế nào là luật nhân quả không ..rồi bác sẽ được như vậy mà ..bác cứ tưởng đạp vợ sang một bên mà đơn giản à ...đạp thì đạp được thôi ...đến lúc đưa nàng về vị trí vốn có của nàng ..e rằng .." khó ghê ..e mình mất vợ rồi "
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói ! Viết là viết vậy thôi chứ tôi nào đâu đã có vợ .. Hì hì...
    Tôi rất sợ một người khi họ khát khao được yêu , riêng tôi quan niệm tình yêu không đơn giản , nó bao gồm cả cho và nhận ... có khi ta có trái tim người ấy nhưng lại không có con người của họ hay ngược lại . Thực sự cho đến giờ tôi vẫn chỉ yêu có một người mà có lẽ chẳng bao giờ tôi có được con người ấy , tôi cũng không biết mình đang đối diện với cái gì trong tình yêu thế nhưng hơn ai hết tôi biết trong tình yêu không bao giờ có nguyên nhân và kết quả mà chẳng qua là
    tôi chẳng biết vì sao

    To NTX : ý của tôi là bạn đáng yêu lắm , chẳng ai dễ dàng nhận lời khen tặng của tôi như bạn đâu ....
  10. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To: Tranghaykhoc,
    Dễ dàng nhận lời khen của U bởi đơn giản là ?okhông muốn U mất công khen lần nữa mà thôi? Có thời gian NTX sẽ post một câu chuyện vui ngăn ngắn về chuyện này cho mọi người thưởng thức.

Chia sẻ trang này