1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nghe đây !!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi mylove_2004, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Con trai, con gái tiếp nhé.
    CON GÁI THƯỜNG HAY KHÓC
    Con gái thưỜng hay khóc
    Vì khôn hơn con trai !
    Con gái biết chia hai,
    Nỗi buồn và thương nhớ.
    Ngấn nước mắt là bạn
    Nhẹ vơi đi vơi đi,
    Nào giọt sầu giọt tủi
    Tan theo gió theo mây.
    Mỗi khi con gái khóc
    Đôi mắt đẹp lạ lùng !
    Nên con trai thương lắm
    Những giọt ngọc long lanh !
    Con gái thưỜng hay khóc
    Vì khôn hơn con trai !
    Con gái mau nước mắt
    Nên xinh hơn con trai !!!


  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Em là ... HenRic- HaiNơ
    Em là hoa huệ trắng
    Nở trong trái tim anh
    Em là nghìn tia nắng
    Soi đời anh ngọt lành
    Em là những ước mơ
    Mà anh hằng khát vọng
    Em là một hồn thơ
    Chứa chan đầy sức sống
    Em là từng đợt sóng
    Ôm ấp mạn tàu anh
    Em là vì sao sáng
    Soi màn đêm lung linh
    Em là cây tùng xanh
    Vươn cao trong bão tố
    Em là chim mùa xuân
    Bay vờn trên biển cả
    Em là bông lan đá
    Hương tỏa ngát núi rừng
    Em là đồi cây dẻ
    Trăng sáng ôm mênh mông
    Em là dòng suối xanh
    Những buổi chiều anh tắm
    Em là ráng hòang hôn
    Những buổi chiều anh ngắm
    Trong mắt em sâu thẳm
    Anh thấy cả đất trời
    Cách xa tình vẫn đẹp
    Có phải không em ơi ?



  3. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To: NTX bài thơ này hay lắm, NTX sáng tác à? Bài thơ rất giống với người tôi yêu....cám ơn NTX
  4. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ớ thế ra người bạn yêu (nhưng không biết có yêu bạn không?) cũng là con gái à? thế thì NTX gửi tặng người bạn yêu bài thơ đó nhé.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc bên người ấy....................................*......................................
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con trai không thơ mộng (?)
    Không gội đầu với cắt móng... chơi!
    Đừng thấy con trai yêu hoa lá
    Là nháy với nhau tủm tỉm cười
    Đừng vội gọi hiền như con gái
    Vì suốt năm chẳng mất nửa lời
    Con trai hiền chắc gì sợ hãi
    Mỗi lần "ai đó" rủ đi ... bơi
    Thôi đừng gọi hiền như con gái
    Chao ôi! Con gái có hiền đâu
    Anh nào ngu yếu mềm như con... nhái
    Là cứ no con gái cốc lên đầu!
  6. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI THỜI NAY
    Hôm nay trời đẹp thật trong xanh
    Vào quán café với người tình
    Cầm telephone anh ríu rít
    Hỏi thăm một người tình thứ hai.

    Con trai thời này thích đổi thay
    Thấy người con gái muốn quen liền
    Muốn được tim em trong giây phút
    Để rồi sau đó nói chia tay
    Con trai, con trai thích đổi thay
    Con trai yêu ai chỉ vài ngày
    Để rồi sau đó lại chia tay
    Con trai, con trai thích ngày mai
    Con trai yêu ai chỉ vài ngày
    Để sau đó nói bye bye.
    Cô em dịu dàng và xinh tươi
    Ngồi quán café chỉ một mình
    Thì ra cô em đang bối rối
    Tình yêu hão huyền được tái sinh.​
    Sáng nay có ?obé bự? mới mang cái CD vào nghe, tình cờ nghe được bài hát này, NTX lại nhớ đến topic, nên post lên đây cho mọi người xem. Bài này là của một nhạc sĩ đàn ông và là nam ca sĩ 100% hát đấy nhé.
    ------------------------------------------------------------------------
    Đôi chân đẹp ---> biết đi đến chổ tốt lành trên mọi nẻo đường đời.
  7. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hix... NTX có vẻ thích phê phán con trai quá nhẩy, toàn post thơ ko tốt về con trai Có phải ai cũng thế đâu nhỉ, cũng tại con gái cũng hay mập mờ nữa kia Thế thì lèm seo trách con trai đc. Với lại làm sao mà lấy cái bài hát đó để đánh giá đc cơ chứ, nhạc trẻ bây giờ nó xô bồ và vô nghĩa lắm, thời buổi KTTT mà, chủ yếu là chạy theo lợi nhuận thôi.
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là... tha hương
  9. mylove_2004

    mylove_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn . Lâu quá rồi mình mới vào đây . mọi người post bài về con trai con gái hay ghê đó . Mình cũng có thêm 1 bài về ĐÀN ÔNG CON TRAI nữa đây . Con gái hãy cố lên
    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng ...
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
    Thân anh như cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà có đói, em "rinh" vô chuồng "buồng" ...
    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả có ưng tí nào
    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần ba phút, em "xào" hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
    Thân anh như cánh buồm căng
    Em thổi một cái là .... văng lên bờ
    Nếu mai này xa nhau Em sẽ không quên bao lời yêu Anh trao
    Vẫn mong một ngày bên Anh sớt chia buồn vui trong đời
    Nếu mai này xa nhau Em sẽ mang theo ân tình xưa Anh trao
    Thế gian tình trái ngang , cớ sao vội tan
    Vì Em vẫn mãi là người đến sau yêu anh trong nỗi đau
    Vì Em vẫn mãi là người đến sau giấc mơ phai tàn mau
    Vì Em yêu Anh mãi là người đến sau em yêu anh khát khao
    Vì Em vẫn mãi là người đến sau nên ta đành mất nhau
    Biết mãi là người đến sau . Nên ta đành mất nhau

Chia sẻ trang này