1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI NGHĨ GÌ KHI CÓ NGƯỜI CON GÁI KHÓC VÌ MÌNH???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_love1980, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI NGHĨ GÌ KHI CÓ NGƯỜI CON GÁI KHÓC VÌ MÌNH???

    DÙ BẠN LÀ BOY, PRE-MAN HAY MAN ĐI CHĂNG NỮA...BẠN SẼ PHẢN ỨNG THẾ NÀO KHI THẤY HOẶC BIẾT CÓ NGƯỜI CON GÁI KHÓC VÌ BẠN CHO DÙ NƯỚC MẮT ẤY NHỎ XUỐNG VÌ NIỀM HẠNH PHÚC, CAY ĐẮNG HOẶC XÓT XA.........

    anti_all
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Bối rối, đó là phản ứng đầu tiên của tôi. Dù sao thì không phải lúc nào cũng có 1 cô gái khóc trước mặt tôi nên việc lúng túng chắc không tránh khỏi.
    Tiếp theo thì tuỳ xem vì sao cô ấy khóc rồi tìm cách dỗ dành thôi, à trước hết phải lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô ấy trước đã.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nếu có người con gái khóc vì tôi thì chỉ có thể là khóc vì ân hận khi đã cho tôi vay tiền thế nên cảm giác đầu tiên của tôi là "chạy cho nhanh"

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  4. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Rõ thừa nước mắt khóc thằng sở khanh...Như thế thì chỉ làm mồi cho đàn ông sớm thôi, những thằng cáo già ấy mà. Còn tôi thì ...híc..Nhát chết, hổng dám đâu

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Bối rối. Và có lẽ phải ở hẳn trong tình huống đó thì mới có cách được. Tại vì vào chân tường thì mới thấy ánh sang mà
    NO WAR
  6. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách đưa giấy ăn cho her, nhưng là với một vẻ mặt lạnh lùng! Nghĩ như thế đó, còn ngoài ra, chẳng việc gì phải nghĩ cả. Sớm nắng chiều mưa buổi trưa sương mù! Làm sao mà dự báo được thời tiết được. Thế nên tốt nhất là chẳng việc gì phải nghĩ ngợi cả, cứ đưa giấy ăn là xong.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Úi giờI ơi, để tôi bày các bác cách mà tôi cho là hay nhất nhá:
    Khi ngườI con gái khóc ý, hãy lau khô nước mắt cô ấy bằng những? nụ hôn!
    Tuy là có hơi mặn? nhưng? ích lợI lắm! tình yêu của cô ấy dành cho bạn tăng vù vù?
    thật mà! ngườI yêu tớ làm thế hoài? hehehe
  8. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Eo ui thích nhể....
    Lúc đấy tui phải thét lên mất..rùi hỏi cô ấy : " Em khóc vì tôi ư?" Chả là chả có đứa wé nào khóc vì em cả..nên lúc đó , cô ấy bảo giè em cũng nghe...
    Thieuhoa
  9. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    oa`aaaaaaaa,theo khoc voi co ta la cach lam cho co ta se cuoi ! hoac co ta se dam ta mot phat,sau do con khoc nua,cu' de cho khong luon,con thong thuong cam giac con trai se boi roi !het !
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    huhuhu đọc cái này lại tức quá, tức quá đi mất thôi. Thề rằng từ nay không thèm rơi 1 giọt nước mắt nào vì 1 thằng cont rai( đểu ) Gà con đã bị bạn bè, người thân trách mắng, thương lắm vì 2 năm trời, quá tốn nước mắt cho 1 thằng con trai không đáng . hic hic Đã thế còn bị nó vênh nữa chứ. Hồi đấy quá nhát gan, quá mù quáng, không thì đã bị ăn đấm của mình rồi. Không có cái chuyện vô lý đấy đâuDù sao đổi lại những giọt nước mắt đắng cay đó là những bài học thật sự. Trong cái vô ích cũng có cái lợi đấy chứ nhỉ
    Thế mọi người nghĩ thế nào khi biết 1 người con trai rơi nước mắt vì mình. Gà con cảm thấy bối rối và trách mình vì đã để người ta hy vọng. hic hic Cuọc đời trớ trêu ghê
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...

Chia sẻ trang này