1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI NGHĨ GÌ KHI CÓ NGƯỜI CON GÁI KHÓC VÌ MÌNH???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_love1980, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Nhưng...có bao giờ bạn thấy xót xa hay thấy chạnh lòng khi có một người con trai khóc vì bạn..?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    so nhat la nuoc mat con gai , the nen tot nhat la khong choi voi con gai la xong hehhe
  3. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là nước mắt con gái. Chắc không phải khóc vì mình. Thôi thì khóc nữa đi em...
    doi thuong
  4. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Text
    phan ung dau tien cua minh u cam thay hanh phuc vi cuoi cung minh cung lam cho con gai khoc vi minh (vi tui toan phai khoc vi ho ,chay tui vi ho)
    nhung tinh tui rat hay thuong nguoi nen tui se cho ho muon khan tay
  5. anti_kid1890

    anti_kid1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    để coi cô ta khóc vìa cái gì đã. sau rồi hãy tính. tôi thì lúc nào cũng thủ sẵn kẹo trong túi rùi, biết đâu chả có lúc dùng...quý vị thấy thế nào ạ?
    cho bạn tràng pháo tay nào
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    mình chưa bao giờ khóc trươc mặt con trai cả, nhưng mình nghĩ có lẽ làm như vậy con trai sẽ mũi lòng nhỉ? nhưng tốt hơn là đừng nên khóc, vì mình sợ họ lại nghĩ họ rất quan trọng. mình không thích điều đó.
  7. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết làm gì cả chỉ nhìn xung quyanh xem có ai nhìn mình hay không thôi. Tui đã được hai người con gái khóc vì mình rồi. Một lần ngồi cùng bạn bè trong quán karaoke, lúc đó thì chỉ biết cười cho bọn bạn nó chọc, còn một lần trong quán cafe thì không biết nên khóc hay nên cười nữa
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    uh, thì đã có 2 người con gái khóc vì mình
    Người thứ nhất là người mình đã một thời yêu hết mình, em đã khóc rất nhiều lần vì mình, để em vui lại, mình luôn nhận lỗi về mình. Nhưng lần cuối em khóc với mình, mình nhổ toẹt vào những giọt nước mắt đó. Đó chỉ là giả tạo, có thể là em khóc thật, đối với em khóc là sở trường, hay đúng hơn em biết điểm yếu của mình luôn mềm lòng khi em khóc nhưng là khóc cho em, chi cái ích kỷ của em. Sẽ không bao h nc mắt của em làm mình mủi lòng nữa.
    Người thứ 2: có lẽ sau này vẫn còn cảm thấy có lỗi, em ko xinh nhưng rất cá tính, mình đã ngộ nhận giữa quí và yêu. Mình quá tự tin là đã yêu 1 lần thì ko thể ngộ nhận đc. Với em, anh hứa là khi anh gặp 1 người làm anh yêu thật lòng, anh sẽ ko bao h làm cô ấy khóc.
    M@
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    có xót xa chứ, ai chả xót xa khi thấy ngưòi ấy khóc.. vì mình.... tất nhiên là nếu... thực lòng kia.... chàng rơm rớm thôi, chưa 1 giọt nưóc mắt nhưng ngưòi bạn gái cảm động thật sự... nang hiểu chàng yêu mình quá... và chỉ muốn ôm chặt ngưòi đó, để những giọt nưóc mắt đàn ông của anh chỉ là những giọt nưóc mắt hạnh phúc, chứ ko bao giwò là nhừng giọt.. đời đau khổ... chỉ vì yêu em...
    Lazy girl
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Để tránh trường hợp này khi mới wen nên đề phòng trước: dù sướng hay khổ đừng bao giờ khóc trước mặt anh, run lắm bà con ạh, chẳng biết làm thế nào ? nên ôm lấy an ủi hay là thọi cho 1 quả ????
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

Chia sẻ trang này