1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI NGHĨ GÌ KHI CÓ NGƯỜI CON GÁI KHÓC VÌ MÌNH???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_love1980, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    BON ban toi ngac nhien vi chang bao gio thay toi khoc ca ...hhehhe ...hinh nhu nuoc mat chay nguoc roi thi phai....nhu the co phai la da man qua khong nhi?????
  2. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    dã man gì thường thôi!
    doi thuong
  3. Sonnau

    Sonnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    khi girl khóc vì man thì quả là một điều quá bình thường
    (ngu thì chêt chứ bệnh tật gì mà khóc với lóc).
    Tôi thì cũng có lần có cô nàng khóc huhu vì mình. Tôi chả thèm thương tiếc gì mà còn khuyến khích cô ấy khóc to hơn
    (và tôi còn gào (trêu) to hơn cô ấy. Sau này hai đứa không love nhau nhưng là bạn tốt của nhau.
    Các bạn gái nên nghe truyện cảnh giác nhiều vào chớ dại gì mà tốn nước mắt vì những thằng đểu.
  4. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư! Con gái khi bị bỏ rơi đều khóc,tôi cũng vậy.4năm để khóc cho một kẻ phản bội,và bây giờ tôi hiểu ra,tôi đã quá sai lầm.tôi đã để phí mất 4năm cho một kẻ không hề thương xót mình.Nước mắt,nó chỉ làm cho con người ta đau khổ hơn chứ không hề giúp giảm đi mất mát.Không nên khóc cho một kẻ không đáng để mình phải rơi nước mắt,đó là kinh nghiệm xương máu của tôi và tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đó lần thứ hai!
    Hải Hà
  5. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bọn con trai đâu biết con gái bọn mính khóc vì họ nhiều đến thế nào cơ chứ . có khi họ còn chằng thèm an ủi lấy mọt câu ý chứ .
    rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    mà em vẫn giữ tấm lòng son.
  6. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Làm theo cách ấy quả thật......wá tuyệt!Mà công nhận người yêu của Loved tuyệt thật í chứ
    chicken
  7. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái khóc hả?Chà......Vấn đề phức tạp rồi.
    Ôm cô ấy và ko nói gì ................
  8. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc mà để làm gì. Con gái khóc, con trai khóc, cuối cùng vẫn là không. Giả tạo hết. Cái gì rồi cũng qua. Khóc chán thì nín. Vậy là xong.
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die
  9. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  10. Puppet_of_love

    Puppet_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con gái khóc vì con trai có nhiều lý do và nhiều loại. Có những người con gái khóc trước mặt con trai vì không kìm được lòng mình. Nhưng cũng có những cô gái coi nước mắt là một vũ khí hay phương tiện để đạt được mục đích, với họ thì nước mắt của họ cũng như nước lã có pha muối mà thôi.
    Con người ai chẳng khóc 1 lần. Khi còn bé mình không phải là một đứa trẻ hay khóc nhè. Ngoài lần đầu tiên khi sinh ra mình chỉ khóc một lần nữa vì ngã đau. Bố mẹ chỉ đánh mình một lần duy nhất và lần đó mình cũng không khóc. Mình cứ tưởng bản thân lạnh lùng lắm, sắt đá lắm. Thế mà...
    Đến bây giờ mình đã khóc không biết bao lần, ngoài những chuyện vì người thân, thì mình đã khóc cho 2 người dưng.
    Người con trai đầu tiên, mình chỉ khóc vì anh một lần duy nhất, cũng là lúc mình quyết định không giữ tình yêu đơn phương nữa. Anh cũng không hề biết có người đã khóc vì anh. Nhưng đến bây giờ mình vẫn trân trọng những tình cảm đó của bản thân và không hối hận. (Hình nhu mình chưa bao giờ hối hận vì những quyết định trong tình cảm của mình thì phải, ngay cả bây giờ khi mà ....)
    Người con trai thứ hai: chuyện của mình với anh sao mà éo le thế. Đã có lần mình muốn tâm sự trên ttvnol nhưng mà không đủ can đảm. Mình không biết đã khóc bao nhiêu lần vì anh. Có lần anh bận việc cả tuần không gặp mình, tranh thủ nghỉ ăn tối 30 phút lên tìm mình nhưng mình không thể ra gặp anh ngay được. Anh chờ 30 phút đến khi mình chuẩn bị đi được thì anh phải về. Thương anh quá, mình phải trốn bố mẹ vào phòng riêng khóc một lúc. Có những lần chuyện của 2 đứa không được suôn sẻ, mình cũng khóc. Không hiểu vì sao mình lại mau nước mắt thế, có lẽ vì chuyện 2 đứa luôn gặp trắc trở, vì chuyện xưa, vì anh. Nhưng những lần như thế mình đều không khóc trước mặt anh và hầu hết anh đều không biết, chỉ đôi lần anh đoán ra mà mình không phủ nhận cũng không công nhận.
    Có một lần duy nhất mình đã khóc trước mặt anh vì không kìm được khi anh làm mình tổn thương vì một sự thật mà anh cố giấu lâu nay. Không biết là vì những giọt nước mắt của mình hay vì thực sự anh cảm thấy như thế mà anh hứa hẹn với mình nhiều điều. Nhưng từ đó đến nay mình không khi nào thấy yên tâm nữa vì trong lòng luôn bối rối vì nhiều điều khác nhau. Mình ghét sự thương hại trong tình yêu... Không biêt mình đang là nạn nhân của nó hay là người kia đây?
    Phụ nữ nói chung theo mình không nên nhỏ nước mắt trước mặt đàn ông. Nếu là thằng đàn ông không ra gì thì những giọt nước mắt đó chỉ làm mình hèn yếu đi thôi. Nếu là người đàn ông tình cảm quá thì có khi lại như mình, luôn băn khoăn như thế đó. Nhiều khi lại bị đánh đồng với những người lợi dụng nước mắt để đạt được mục đích.
    Bây giờ mình lúc vui lúc buồn, nhưng không có lúc nào là không băn khoăn cả. Biết là yêu thì phải tin tưởng, nhưng chỉ một lần thôi hình như mình chẳng biết tin tưởng là gì nữa. Ước gì mình đủ can đảm để tâm sự và tìm lời khuyên nhỉ. Nhưng chẳng có lời khuyên nào tốt bằng chính bản thân mình tự tìm cách giải quyết cả. Phải không?
    Thôi thì ....
    -----------------
    Love like you've never been hurt.

Chia sẻ trang này