1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nghĩ gì khi yêu? các bạn nam vào trả lời giùm mình với! Chân thành nhé! (Dành cho người đan

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lLoveYou, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lLoveYou

    lLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Con trai nghĩ gì khi yêu? các bạn nam vào trả lời giùm mình với! Chân thành nhé! (Dành cho người đang yêu thôi)

    Em không biết khi yêu con trai thích điều gì nhất ở người con gái?
    Bọn em đang giận nhau, em nhớ anh ấy muốn chết. Anh ấy bảo anh ấy bận nên không qua thăm em thường xuyên được. Bảo em thông cảm cho anh ấy. Nhưng em giận dỗi...

    Bây giờ em nhớ anh ấy sắp không chịu nỗi rồi, em muốn qua thăm anh ấy. Nếu em qua thăm anh ấy, theo mọi người anh ấy sẽ cảm động hay sẽ khinh thường em (Vì em là con gái).

    Con gái đến thăm con trai thì người con trai ấy sẽ cảm động hay khinh thường hả các bác?

    Em hỏi thật lòng đấy! Các bạn trai đang yêu cho em biết ý kiến với ạ. Em xin cảm ơn
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu là cảm động, đến n lần thì khinh thường, thấy khó chịu nếu bị quan tâm thái quá. Em cứ nói là bao h rỗi thì đi chơi đâu đó, không thì kiếm cái j đó mà làm, yêu nhau nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải gặp nhau, gây nhàm chán, ai có công việc cứ để họ làm cho xong là tốt nhất.
  3. kevinkiss

    kevinkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình nói trường hợp của minh` thôi nha'', mình có bạn gái nếu như khi mình bận không đến gặp cô ấy được, khi đó nếu cô ấy đến thăm mình thì mình sẽ cảm động vô cùng, thấy yêu cô ấy nhiều hơn, mạc dù khi bận làm việc mình có thể bảo cô ấy không cần qua đâu, nhưng trong lòng vẫn thực sự mong muốn cô ấy đến thăm đó Nếu anh ý yêu bạn thực sự thì không có cái chuyện coi thường bạn vì bạn đến thăm đâu, cái gì mà con gái thì không được chủ động chứ, phải giữ giá chứ, hoàn toàn vớ vẩn, bull****, toàn là những điều bọn đàn ông bày ra và ép con gái phải theo.
    Chú thích: mình là con trai nha nhưng mình thấy nhiều điều vô lý và quá bất công với con gái vẫn còn tồn tại nên bức xúc thôi hi`hi`
  4. lLoveYou

    lLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ đến nhiều cả. Người yêu em hình như có ghen tỵ với đứa bạn cùng phòng là bạn gái của nó vẫn đến thăm nó thường xuyên, còn em thì không thấy đến thăm anh.
    Từ khi yêu nhau, em mới đến thăm anh ấy 1-2 lần. Còn nữa là anh ấy đến.
    Em cũng muốn đến thăm nhưng sợ anh ấy khinh thường (mặc dù anh ấy luôn gợi ý rủ em đến). Nhưng biết đâu em đến rồi anh ấy lại khinh thường em thì sao? hay anh ấy sẽ cảm đọng hả các bác?
  5. lLoveYou

    lLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé!. Hôm trước anh ấy bảo anh ấy bận soạn bài không qua mình được, rồi nhắn tin bảo hay là em qua anh đi.
    Nhưng em không chịu qua. Và thế rồi giận nhau...
    Bây giờ em qua chắc anh ấy sẽ cảm động đúng không bạn?
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Em có thể nói cho chị biết em và bạn trai em bao nhiêu tuổi rồi không, đi học hay đang làm gì rôijf? Rồi chị tư vấn tiếp cho!
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Theo tính cách của bạn thì khi đến anh ý sẽ cảm động đó.
    -Vì như mô tả thì bạn ko phải thuộc tuýp người bạn gái quá quan tâm để mà anh của bạn thấy chán và khinh thường.Nên khỏi nhắc bạn về việc không nên đến quá nhiều(chắc là bạn sẽ ko đến nhiều đâu)
  8. lLoveYou

    lLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bọn em cùng 26 tuổi, là bạn học cùng nhau ngày xưa, nhưng mới tỏ tình đây thôi và mới đổi cách xưng hô từ khi yêu nhau. Anh ấy là bộ đội, em là kế toán.
  9. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đang không yêu nên vào rồi đành cắp đít đi ra, nói câu cho đỡ thẹn!
  10. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái khi yêu đều muốn được người yêu quan tâm thôi.
    Nếu anh là ng yêu của em, anh sẽ rất cảm động.
    Thỉnh thoảng tạo bất ngờ cho nhau bằng cách đến đột xuất sẽ tăng thêm thú vị trong TY.

Chia sẻ trang này