1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nghĩ gì khi yêu? các bạn nam vào trả lời giùm mình với! Chân thành nhé! (Dành cho người đan

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lLoveYou, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    To ILoveU : Cậu sách vở quá, dẹp nó đi. Hiểu chưa nhỉ ?
    Lúc nào cũng nghe thấy đấu tranh bình đẳng nam nữ mà ngay chính người phụ nữ vẫn suy nghĩ như vậy thì đến 1000 năm nữa tiến triển được gì ko ?
    Thằng con trai nào người yêu đến chẳng mừng rối rít ( với điều kiện hắn yêu thật lòng + tần suất đến < 3 lần/ ngày ). Từ khi yêu nhau đến thăm được 1 -2 lần có khi giờ này hắn đang suy nghĩ : " Rốt cục trong lòng cô ấy mình là cái gì nhỉ ? " ( Đúc rút kinh nghiệm bản thân tui )
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ kiểu kiểu thế. Ví dụ nhá, hôm nay gái của tớ đi mãi tận lên biên giới, làm gì cũng chả nói cho tớ, tớ đang hơi khó chịu rồi, sáng đang chuẩn bị đi đá bóng thì tự dưng nhận đc cái tin : "Em đang mặc váy của ng dân tộc H''mông nè anh", thế là xong, âm ỉ sướng. Nói chung ko cần nhiều, như gia vị ấy, chỉ cần đúng chỗ và hợp lý là khỏi nói. Nói chung phải làm cho anh giai này thấy ấy thật sự quan tâm đến anh ta, quan tâm từ trong tiềm thức, chứ ko phải theo kiểu nghĩa vụ. Đảm bảo ấy làm đc vụ đó rồi thì khỏi lên đây hỏi mấy câu dớ dẩn như thế này nữa.
  3. sexyboy88

    sexyboy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi kon gái thụ động quá không tốt đâu e ạ ! Khi giận nhau cũng có lúc e nên chủ động làm lành . Đã yêu nhau thì chuyện đó là bình thường chẳng có gì là đáng khinh cả . Vậy những lần anh ấy làm lành với e thì e khinh anh ấy à ? Đàn ông cũng có người hay tu ái nen hãy làm lành với anh ấy đi kẻo muộn .
  4. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 10/09/2007
  5. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Giời đất quỷ thần ơi. Người ta gợi ý rõ rành rành như thế mà bạn vẫn còn lo bị khinh với chả này nọ nữa à. Bạn đến thăm người ta đi. Không đến thì mới bị "khinh" đó, hehe nói vậy thì không đúng, nhưng nếu bạn cứ làm cao như vậy mãi dần dần họ sẽ thấy mệt mỏi và cho rằng bạn không biết yêu, hoặc không có tình cảm với họ. Phiền phức lắm lắm đó cô nương.
    Mà của đáng tội, anh chàng của bạn thì ở xa, nhìn người ta được thăm nom đều đặn chắc cũng đã tủi thân rồi. Gợi ý rủ bạn mãi mà bạn không đến chắc còn tủi thân nữa. Bạn yêu anh ta mà nỡ nhìn anh ta như vậy sao ? Thôi dẹp cái sự làm cao của con gái lại một chút đi. Bạn "cao" thế nào tự bạn và người yêu bạn biết rõ chứ, đâu phải nhờ mấy thứ lễ giáo từ thưở nhuộm răng đen ra làm tiêu chuẩn đâu.
  6. lLoveYou

    lLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của mọi người, em sẽ đến thăm anh ấy
  7. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Zời, cuối cùng cũng đọc đc câu này! Tưởng tượng cảnh đồng chí này cứ ở nhà đi ra đi vào, băn khoăn chọn lựa, buồn cười quá đi mất
  8. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu ngu thật ! Đến thăm nom nhau thì sao lại phải khinh thường ????

Chia sẻ trang này