1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nghĩ gì về "áo dây"

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toimuonke, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toimuonke

    toimuonke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con trai nghĩ gì về "áo dây"

    Con trai ơi! Nhìn thấy con gái mặc áo 2 dây ngoài đường thì con trai nghĩ gì về người con gái ấy.???
    Nói thật trời nóng mà cứ phải mặc những áo sơ mi, tay dài hay ngắn tay gì đó ra đường thì nóng không chịu nổi.Tất nhiên không đến nỗi... quá!!! Nhưng mà có lần mặc ra ngoài đường (trong ký túc) nghe chừng bị soi . Chẳng hiểu mình sai hay đúng nữa??? Con trai nghĩ gì vậy????

    linh
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy đấy là chuyện bình thường thôi , nhưng mà mọi người có lẽ lại kô nghĩ thế , híc híc
  3. vinachip

    vinachip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mặc những gì mình thích và cảm thấy tốt tự tin là được tuy nhiên cũng nên chú ý đến cảm nhận của người khác một chút.
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    CŨng như mọi loại quần áo khác thì mỗi 1 người mặc sẽ đem lại cảm giác khác nhau - Áo 2 dây 1 số cô mặc đẹp, trông khoẻ mạnh, nếu khoác thêm 1 áo mỏng ngoài nữa thì lịch sự.
    Nhưng có những cô mặc vào thì người ta nghĩ ngay đó là **** cho dù thực tế có đúng hay ko
    còn có người mặc 2 dây người ta tưởng nhầm 1 đô vật nữ hay 1 chị còi xương
    Tóm lại, tự tin thì hãy mặc
    * Nói nhỏ nhé, mặc 2 dây nhiều trời nắng thế này lâu dần chỗ đen chỗ trắng nhìn trông ko sạch sẽ tí nào (nhất là lúc ng yêu của các cô chứng kiến)
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng có thói quen nhìn con gái mặc áo hai dây, thực ra là thượng đế đã ban cho con người đôi mắt để cảm nhận mọi thứ và để chuyển thành những thứ mà người ta hay gọi là tâm hồn, và khi thấy cái đẹp thì cái cửa sổ tâm hồn đấy cứ mở toang ra thôi...
    He he thế nên đẹp thì mới nhìn.

    NOTHING ELSE MATER
    [/side=20]
  6. toimuonke

    toimuonke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đẹp hay không khi mặc vào sẽ biết. Tất nhiên tớ cũng rất tự tin khi mặc nó. Nhưng nhiều khi cũng bị nói (nhất là các bạn sinh viên). Mình chẳng biết mình sai hay đúng. Nhưng ngược lại nhé, tớ rất là ghét con trai mặc đồ ở nhà khi đi chơi với bạn gái ngoài đường. Tất nhiên là theo quan điểm của tớ thôi. Mà có vẻ nhiều người con trai cũng giống tớ thì phải hi hi. Không tin bạn thử dạo qua hồ một lần xem. Con trai mặc rõ ấm áp chẳng bù cho con gái tạo nào. Tuy cọc cạch nhưng tớ vẫn thấy đẹp.
    linh
  7. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    dù sao có dây thì vẫn lịch sự hơn là loại ko dây (quây)
  8. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    ặ nhặng mà nỏu da hặĂi hặĂi bĂnh mỏưt chút thơ 'ỏằông có xài nghen !
    Nói chung mỏãc Ăo hai dÂy câng là mỏằTt cĂi 'ỏạp !GỏằÊi cỏÊm và cỏÊ........mĂt nỏằa chỏằâ ( mĂt theo 'úng nghâa 'en 'ỏƠy nhâ , he he )
    All for a Bach Khoa Club of Solidarity , Intelligence and Dynamic .
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chách ăn mặc thế nào , thế nào là đẹp , thế nào là không đẹp , muốn mặc hay không muốn mặc ... tất cả những cái đó đều là do bạn , do trong ý thức và suy nghĩ của bạn hình thành và tạo nên ... Bạn thích mặc , thấy nó đúng , thì bạn cứ mặc , và như thế , chẳng cần quan tâm đến người khác nói gì ...
    Thấy Triết của bọn tui có nói một câu :" Rồi đến về sau , ta lại quay trở về thời kỳ đồ đá, tiền sử , chẳng ăn mặc cái gì cả " ... đại loại là như thế ... nó giống như là , thời kỳ đầu rộ lên giầy khủng bố , sau đó , mọi người cùng mặc , thế thì , rồi cũng đến lúc con gái sẽ mặc cả như vậy mà thôi ....
    Nhưng vấn đề đáng đề cập ở đây , đó là trong quan điểm , cách nhìn nhận về mình , của những người khách , những người xung quay , mỗi người một ý ... có người cho là xấu , có người cho là đẹp ... và những lời đàm tiếu thì không hề dứt ... và là thứ không thể tránh khỏi .... Mà nói chung thì toàn là nghĩ xấu mà thui ... -> nên thay đổi quan điểm đi cho phù hợp với cách nhìn của mọi người xung quanh ... Được nhìn là một cô gái hiền thục , dễ thương , đứng đắn , thì vẫn hay hơn là được nhìn bằng con mắt :" COn bé đó ***y lắm, ăn mặc nhố nhăng lắm ... vv.vvv" ...
    Chưa kể đến việc đi xin việc làm , nhìn một người đứng đán , chỉnh tề , có lẽ sẽ dễ xin việc hơn ...
    Còn nếu bạn thực sự đã đạt được đến tành quả :" Ngồi trên dư luận " thì cứ tiếp diễn thui ....
    Cònn bọn con trai á ??? SV á ???? Cứ thấy con gái là nhìn thôi ... Nhưng nếu có một người con gái mặc áo hai dây , giữa những nguời con gái mặc bình thường , thì chắc chắn là người con gái mắc áo 2 dây sẽ được soi kĩ nhất ...nhưng khi bàn luận về bạn thì đại loịa sẽ có các câu :" Da cũng trắng nhỉ ???... Nhưng mà mặt hơi to ... , ăn mặc vậy á , trông đô ghê ... " ...v...v...

    TN W ! Love you forever
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng thích con gái mặc áo 2 dây.Trông cứ ali mơi mơi thế nào ý.Nhưng tui lại kết áo ba lỗ, bụi bụi, trông vừa mát mẻ khỏe mạnh mà ko mơi!
    Who Can Give Me The True LOVE

Chia sẻ trang này