1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nghĩ sao khi gặp phải một cô tiến sĩ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sakura2004, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cưng lambchop nói cũng có lý , bét ra là có lý đối với bản thân anh
    Nói chung các em ạ , các em giỏi mấy thì giỏi ,học vị học vấn cao mấy thì cao ,tụi anh không cấm và cũng không quan tâm , chỉ phiền các em khoản nữ công gia chánh ,cơm nước .. cho nó tươm tất 1 chút . Làm vợ trước hết phải biết vào bếp nấu cho những người thân yêu của mình những món ăn ngon , như thế tình cảm gia đình mới vững bền .
    Nhà anh có cô em gái , cũng tuổi ỉn như cưng lambchop đấy , mẹ anh rèn kinh lắm . Anh hồi bé làm vỡ bát vỡ đĩa thường xuyên mà mẹ anh vẫn không mắng , nhưng em anh mà làm vỡ hả , biết tay luôn . Từ cách ăn nói lễ phép đến kiểu ngồi sao cho kín đáo , rồi thì nữ công gia chánh ... em gái anh đều được truyền thụ nghiêm túc . Mẹ anh bảo không như thế sau này về nhà chồng có mà người ta cười cho , cái duyên con gái cố mà giữ ,nhất là con gái Việt Nam .
    Em anh giờ lớn tướng rồi , năm 3 đại học rồi , ngoan lắm ,đảm đang , khéo léo ,học giỏi ( chú nào giới thiệu em gái xinh cho anh , anh sẽ giới thiệu em anh cho các chú ) . Ngày trước còn bé , mẹ mắng cho lần nào là lần đó mặt bí xị , giờ thì cám ơn mẹ . .Ra đời rồi có ai dạy cho nữa đâu , phải tập bơi mà sống ,đứa nào không bơi sẽ chìm .
    Anh nói như thế để muốn nhắc lại rằng : yểu điệu thục nữ , quân tử hảo cầu . Đàn ông thích phụ nữ thông minh giỏi giang về kiến thức chuyên môn đã đành , nhưng họ cũng rất thích các chị em nữ tính ,thông minh trong ứng xử , khéo léo trong gia chánh hằng ngày . Tụi anh yêu là yêu cái nữ tính ở trong con người các em chứ đâu cần biết em là tiến sĩ hay là giáo sư .
  2. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ cô ấy vừa là tiến sỹ, lại vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, vừa có địa vị, khoản nữ công gia chánh khỏi phải nói (nấu nướng, cắm hoa nghệ thuật, biết chơi đàn,...), hiền hoà, đôi khi hơi yếu đuối một chút. Nhưng mỗi tội một điều này thôi nhé, cô ấy biết nhưng không chừa, đó là bệnh KIÊU.
    Các bạn có ghét cô ấy không?
  3. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    - " Bạn cảm giác ra sao khi gặp phải một cô tiến sĩ?": không gì cả. Thế giới bằng cấp không xa lạ gì với tôi. Đáng buồn là mấy nàng làm đến tiến sĩ lại rất yếu trong những chuyện khác ngoài học hành. Với nữ làm khoa học (khi cái học vị không phải để làm cảnh) thường đổ võ trong hạnh phúc gia đình.
    - "Bạn có ý muốn chinh phục cô ta không?": NO. Lý do cũng ở trên.
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Này cưng , kiêu có nhiều kiểu lắm em ạ . Có người kiêu sa , tuy không một lời ngạo mạn nhưng khiến cho người ta trân trọng , ngưỡng mộ và nhớ thương . Có những kiểu con gái kiêu căng ,hách dịch , tưởng ta đây là cái rốn vũ trụ , sorry loại ấy anh không cần . Với mấy em gái kiêu căng kiểu vô cớ thì đàn ông coi họ như những quả bóng bay . Lúc chưa chinh phục được thì nâng niu sợ sệt ,lúc chinh phục được rồi thì họ sẵn sàng lấy kim chích cho bóng nổ rồi vứt đó .
    Với bản thân anh thì các em có 2 bằng tiến sĩ Harvard thú thật anh cũng không quan tâm . Tiến sĩ chỉ biết 1 số cái thôi ( xét về chuyên môn ) .Anh đồng ý đã leo lên đến tiến sĩ là có năng lực , IQ khá , nhưng chưa đủ để nói lên sự thông minh của 1 người phụ nữ . Phụ nữ thông minh trước hết không phải trong sách vở mà là ngay ở trong cuộc sống ,giao tiếp và ứng xử hằng ngày .
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh xin bổ sung : nói chung con gái nên kiêu 1 tí cho nó nữ tính , nhưng phải biết giới hạn . Đàn ông con trai cũng không nên khắt khe quá , cho chúng nó kiêu lần cuối ,sau của ta rồi xem có sức mà tiếp tục kiêu nữa không
    Tất nhiên là đàn ông cần làm cho phụ nữ phục tùng ,không cần bằng bạo lực mà bằng trí tuệ bản lĩnh của mình . Họ phục ra và họ sợ ta , lúc ấy kiêu thế quái nào được .
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  7. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Sự thật bao giờ cũng trần truồng
    Được h2so4 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 18/05/2004
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ gặp 1 cô tiến sĩ xấu xí thôi, chứ tiến sĩ ngon có gì phải ngại.
  9. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    to delibab: Tớ đã đọc khá nhiều bài của delibab, mặc dù tuy nhiều lúc đằng ấy cũng hơi "mạnh mồm" nhỉ nhưng phải nói là các bài viết của đằng ấy đều hay, thông minh, rất dí dỏm và có lý ghê cơ. Lần nào đọc bài của đằng ấy tớ cũng đều thấy rất vui vì được cười thoải mái. Vốt cho đằng ấy 5 sao nhé.
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thanh củi very mục đến bạn Quỳnh Mây . Phút đầu gặp gỡ ,kẻ tuy hiền lành ngoan ngoãn nhưng ế người yêu này cũng xin vâu lại bạn 1 cái 5 sao

Chia sẻ trang này