1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI NHA TRANG CÓ GA LĂNG?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI NHA TRANG CÓ GA LĂNG?

    Lần đầu tiên tôi cùng với một lũ bạn lớp tôi (nói là một lũ chứ chỉ chừng 5,6 đứa gì đó) vào quán ăn phở.Chưa kip ăn cho xong bát phở thì thằng bạn bên cạnh đứng lên "có 1000 không?" tôi tưởng nó lấy tiền lẻ để đi bơm xe ,nhưng không ,nó đưa 5000 và nói trả tiền phở(tô phở trị giá 4.000) .Tôi sock. Khi còn ở quê tôi chưa khi nào tôi gặp tình trang này?!
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế có gì đã là to lớn cơ chứ. Chưa gì đã kết tội cho toàn thể bè lũ ăn hại đất Nha Trang thì thực là oan uổng quá. Tại sao bạn không đặt câu hỏi tại sao anh ta làm như vậy mà lại quan tâm, sao anh ta không ga lăng???Lỡ như anh ta thật sự khó khăn thì sao
    Theo kinh nghiệm đúc kết của bản thân, "ga lăng" là một phạm trù triết học rất ư là trừu tượng. Và hậu quả tất yếu là căn bệnh viêm màng túi với giai đoạn cuối còn thê thảm hơn ung thư. Bản thân người viết bài đã từng chết lên chết xuống vì cái tội ga lăng vớ vẩn, nên đã từng thề trước cái cột đèn trước nhà là sẽ không ga lăng với loài người có trình độ nhan sắc từ khá trở xuống.
    Nói vui thế thôi chứ về chuyện này tôi nghĩ là cần phải xem xét hoàn cảnh anh bạn kia. Còn nếu không có trường hợp nghèo khó bần cùng thì đó cũng là một trường hợp cá biệt mà thôi. Trai Nha Trang mà tệ thế thì trai Việt Nam vứt đi àh. Nói thế đúng không anh em ?
  3. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    để nói con trai có ga lăng ko ?thì với cái câu chuyện của bạn thì tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ban đấy ko mang nhiều tiền để có thể trả cho bạn bát phở và có lẽ bạn lên nghĩ khác về người ta thì hơn , ko phải lúc nào bạn ý cũng có nhiều tiền để tỏ ra ga lăng vi chúng ta làm gì có làm ra nhiêu tiền đâu cơ chứ
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là vì câu chuyện đó mà đã có thể kết luận con trai Nha trang kém ga lăng.
    Câu chuyện thứ hai về một người "chạy altila, di động loại đời mới dắt túi lúc nào cũng tit tit" thế nhưng khi tớ hỏi 5.000 đ quĩ lớp cho những bài photô cho chính bạn đó thì cũng phải vài ngày sau mới đưa (mặc dù có lẽ chỉ một ly cafe sáng mà cậu bạn đó vẫn trốn học tiết đầu đi uống)
    Lần khác tớ cùng một vài người khác đi ăn chè cứu đói (chắc các bạn cũng biết),chỉ chừng khoảng 10.000đ thế nhưng..... vẫn campuchia.
    Tớ chưa kết luận gì cả nhưng có lẽ hơi thấy sock, với những câu chuyện thứ ba,thứ tư vẫn xảy ra hàng ngày....
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ừh! sao tớ không nghĩ ra đó có thể là phong cách sống của người Nha trang thì sao nhỉ?
  6. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ah ZESMAN kìa
  7. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ặ này.
    Hay nhỏằ? ....
    Sao lỏĂi 'ỏằ kỏằf chuyỏằ?n tên bỏĂn tỏằ> - lÊo sặ phỏằƠ ư :
    Hỏn thò tay vỏt chanh vào tô phỏằY hỏằT cho mỏằTt nặỏằng con gĂi và cô ỏƠy hỏằi lỏĂi hỏn là :
    Tay ông có sỏĂch không 'ỏƠy ?????
    Thỏ là tỏằô 'ỏƠy hỏn thỏằ là ai có tay ngặỏằi ỏƠy làm nhĂ, không có chuyỏằ?n ga lfng nhĂ ....
    Còn cĂi kiỏằfu cfmphu chia kia mà bỏĂn biỏt chỏằ? là lỏằ'i sỏằ'ng mỏằTt mơnh và thỏằc tỏ thôi, theo cĂi kiỏằfu không ai nỏằÊ ai và câng không muỏằ'n ai nỏằÊ mơnh hỏt.
    Điỏằu này rỏƠt bơnh thặỏằng vỏằ> cĂch sỏằ'ng 'ô thỏằi tưnh cĂch ga - lfng truyỏằn thỏằ'ng cỏằĐa dÂn Nha Trang 'Âu nhâ.
    Xin hỏt .
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sống với mỗi ngày chỉ được chi tiêu trong vòng 10000đ thì bạn sẽ hiểu !
    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 10/01/2005
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang sống xa Gđ và dĩ nhiên cũng chỉ là trên dưới 10.000đ một ngày .Không phải cứ khi đi ăn bạn trai tranh trả tiền cho bạn gái mới là ga lăng, bản thân tớ cũng rất ngại khi mà đi ăn nhiều khi thằng bạn tớ cứ tranh trả tiền, tớ đã từng giận nhau với nó vì không tranh nhau được với nó. Mình cũng chỉ là sinh viên thôi mà. Nếu như ai đã từng cầm tiền tự chi tiêu cho mình hằng tháng thì điều hiểu được cả.Tuy nhiên sống mà quá sòng phẳng với nhau có phải là cách sống của người phương Đông không nhỉ? Có lẽ tớ đã không khách quan Tuy nhiên vẫn cảm thấy hơi hơi có cái gì đó gần như là sự thất vọng.............
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chuột có thể nói rõ sự thất vọng của chuột được không ?

Chia sẻ trang này