1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI NHA TRANG CÓ GA LĂNG?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đó là cảm giác, mà đã là cảm giác thì không thể nào mô tả cho nó rõ ràng được, không diễn đạt được, sợ lại có cả tá người hiểu lầm mình mai ám sát mình thì........ ...Mai Chuột về quê rồi.....
  2. Cyrus

    Cyrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bạn chuotbachnt ơi, mình nghĩ có lẽ bạn hiểu sai ý nghĩa của chữ "galant" rồi, đâu có phải đi ăn giành trả tiền thì con trai mới được gọi la galant đâu, tiền bạ la chuyện tế nhị mà, vả lại đâu phải ai cung khá giá đẻ có thể trả tiền hết cho tất cả mọi người, phải không?
    theo mình thì con trai galant phải là người sóng nhân hậu, nhiệt tình, biết giúp đỡ người khác, không ngại khó, ngại khổ... bạn có đồng ý vậy không?
    dù sao đi nữa thì cũng xin chia sẻ nỗi thất vọng của bạn ;) Chúc bạn vui
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    con trai galăng hay không thì cũng vậy thôi,chẳng ăn nhằm gì cả.Ở đâu cũng có người nầy người nọ chứ,dâu có ai hoàn thiện cả đâu.
    có người cho rằng ga lăng là dại gái,vì phần lớn hành động galwng đều bắt nguồn từ sự đối xử của người con trai đối với con gái.Nhiều khi ga lăng quá còn bị hiểu nhầm.Tốt nhất là sốg theo ý mình,đừng vì ai cả.
  4. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    lộn xộn , con trai nha trang đàn ông nhất đất miền nam , hội trong HCM chỉ được cái có tiền và khệnh khạng thôi , nói chug hiện nay chỉ có con trai đất mũi cà mau là so sánh được với chúng ta thôi
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sao rứa ?
  6. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ơ thế em nói không đúng ah , cái hội SG ngoại trừ mấy ông dân lao động thì còn lại toàn bọn dở hơi , đú đởn (đang nói hội trẻ đấy ) !
    còn dân nha trang ta thì là dân vùng biên , lao động đã đành lại còn ngoan nữa chứ , nhìn mấy anh làm việc trên đìa tôm hay trong vườn xoài mà thấy thương , còn cái hồi chỉ ăn không ngồi rồi , lấy tiền của ngườn khác rồi còn lên giọng chửi người ta mới thấy dễ ghét !
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Khà khà .. cái bác này hay thật nhỉ .. con trai Đà Nẽng cũng galeng lém chứ bộ .. làm giống y như là nhất Nha Trang hông bằng .... cái câu " lại còn ngoan " của bác làm tina mất hết 3 giây bầng thần đó ..
  8. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nói về con trai nha trang galang ko thì hơi bị khó vì không phải cứ là con trai nha trang thi galang hết cả đâu mà galang là tuỳ vào bả chất của người đấy thôi
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói thế nào cả. Có thể Chuột đã hơi bất công khi suy từ con trai lớp mình ra để hỏi về con trai Nha Trang như thế, nhưng quả thật là con trai Nha Trang trong lớp mình (chiếm hầu hết dân số) tất cả đều làm cho mình có một ấn tượng chả mấy tốt đẹp gì vì con trai Nha Trang. Đó là khi Trường mình cắm trại, sân không được khô ráo cho lắm, phải đi kiếm đất đá đổ nền cho khô, và cuối cùng là một bầy toàn con gái, xúc đá đất, và khiêng luôn để đổ sân....
    Có lẽ tớ toàn gặp những kẻ "khệnh khạng và lắm tiền", cái gì cũng có ngoại trừ....
  10. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    haa...cho tớ hỏi ..Chuột Bạch hoc trường nào.?
    lớp mấy rồi ..
    và cũng đừng bao giờ nói " Những kẻ khệnh khạng và lắm tiền" ....
    -cho tớ hỏi thế nào khệnh khạng?
    -và bao nhiêu tiền thì được gọi là lắm tiền .?
    Trả lời hộ tớ

Chia sẻ trang này