1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI NHA TRANG CÓ GA LĂNG?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ?! Chạm tự ái của namental à?
    Tại sao Chuột lại phải nói với namental là Chuột học trường nào, lớp mấy? Có cần thiết không? Để bạn đến kiểm chứng coi những gì Chuột nói là đúng hay sai sao?
    Còn tại sao lại "đừng bao giờ nói những kẻ khệnh khạng và lắm tiền "? Nếu như Chuột thích thì cũng không thể nói hay sao?!
    Thế nào là khệnh khạng? tra thử từ điển tiếng Việt coi!
    Bao nhiêu tiền thì được coi là lắm tiền? Cái này còn tuỳ thuộc vào mỗi người . Có thể với sinh viên khi không còn xu dính túi thì 1.000đ mua mì tôm cũng được coi là nhiều. Còn những người mà tiền không biết để tiêu vào việc gì thì bao nhiêu cũng không thể gọi là lắm tiền được.
    trả lời như thế được chưa nhỉ???
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đụng chạm tự ái ..haha ..may be ..
    nhưng thực sự tớ chả biết con trai Nha Trang khệnh khạng và lắm tiền chỗ nào ..
    theo tớ hiểu,khệnh khạng là 1 hành động di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong cơn say,vì chỉ khi say mới liều lĩnh thế.Còn bình thường đi như thế thì dễ ăn đòn lắm .Vỡ mồm ngay ..
    còn người lắm tiền,cũng theo tớ hiểu là người làm ra tiền nhiều bằng chính sức lao động của mình,chân tay cũng như trí óc ..và quan trọng người đó phải tiêu nhiều tiền,và tiêu tiền cũng phải đúng giá trị của nó.Vì chỉ có ai biết tiêu tiền mới kiếm được nhiều tiền.
    . đừng đem SV với mì tôm hay công tử nhà giàu ra khoe mẽ ..thằng con nào mà không có lúc cháy túi ...1000 với chả 2000 ..nhưng thực sự tớ chưa nghe ai nói SV lắm tiền cả ..chỉ nghe SV tiêu tiền nhiều thôi ạ.Và tiêu thì ai cũng tiêu được.
    Và theo lời Chuột : con trai NT học chung trường với Chuột là một lũ đi đứng lúc nào cũng như người say và chỉ biết tiêu tiền của người khác.
    Vậy tớ mới xin hỏi là Chuột học trường nào ở Nha Trang,trường Sĩ quan thông tin,Học viện hải quân,Cao đẳng Sư Phạm,Cao đẳng Văn hoá,Cô nuôi dạy trẻ, or my school : ĐHTS .?
    Hay là dốt quá..học chuyên tu,tại chức hoặc đào tạo từ xa ..vào NT học cùng với mấy thằng già ..xấu hổ giấu không dám nói ..chứ còn tớ thì tớ chả việc gì phải dò hỏi xem đúng hay sai ...không rảnh mấy đâu ạ.
    Mà tớ xin nói thẳng,con trai NT là dễ dụ số 1,cứ em nào xinh xắn,dễ bắt chuyện là bao nhiêu các anh NT cũng chi ra ..còn nếu không xinh thì cũng phải học giỏi ..và dĩ nhiên ngược lại,em nào mà không được con trai NT galăng thì em ấy ..vừa ngu vừa xấu ..lại còn chảnh kút...vịt giời cứ ngỡ mình thiên nga...và đây cũng là tình trạng chung cho con trai Việt Nam,chả thằng nào dại gì bỏ tiền bao 1 đứa con gái vừa xấu vừa dốt,lại còn có bồ ở quê ...hahaha ...dù chỉ là 1000.
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Na giải thích từ "khệnh khạng" không đúng rồi. Theo kiểu giải thích của bác thì "cậu ấy có dạng đi khệnh khạng" tức là cậu ấy đi giống như người say à. Đâu phải rứa.
    Bác ơi, em chân thành bảo bác này. Bác mắng chửi em là đồ con trẻ, em xin nhận vì so tuổi với bác, em thua, mà so với nhiều người ngang tuổi, tài em còn kém họ lắm lắm. Nhưng em mạo miệu nhận xét bài viết ở trên của bác, nó dở hơi sao ấy. Ý em không phải bài đó là trẻ con, mà bài đó già một cách điệu bộ, cung cách quá bác ạ. Em thấy sao thì trình với bác vậy thôi.
  4. kitty_xitrum

    kitty_xitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này hay ghê hen, tự dưng nói móc chuot là sao ta, nghe bất mãn ghê. Con trai mình làm chuyện lớn chút đi anh, sao lại đi so đo với con gai thế <---- khong galant tẹo nào cả.
  5. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    I talk with a girl like a men ..something wrong .?
    Nói móc .?
    ...xin nói rõ lại thế này với 2 vị "Chuột dùng để thử nghiệm" và "Mèo suy dinh dưỡng"..
    đối với giới nữ: ai thích tỏ ra mình bình đẳng thì bỏ cái từ ga-lăng rồi nói chuyện ..Okie.?
    ..tớ thì tớ thực tế,chả cần biết cái gì gọi bình đẳng hay bình quyền,cũng như cái gọi là galant hay sành điệu ...tớ chỉ biết ..con gái hay than thở hoặc thắc mắc là loại gái não bé,việc gì phải đòi hỏi người khác thế này thế khác ...nhìn mình thế nào đã ..xem mình là người thế nào đối với mọi người đã ..mà cái này gái hay trai cũng thế thôi ...mà tóm lại,vừa dốt vừa xấu thì chả ai galant cho,tớ nói thật ..có là trai hay gái thì cũng,beaty nothing without wisdom ..
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To: Nameltal
    Thứ nhất tớ không địng tranh luận với namental là ai đúng ai sai? Tớ không thích nói chuyện kiểu móc họng người khác.
    Thứ hai tớ giải thích thêm với nameltal như thế này
    - Trường tớ học là ĐHTS, và nói thật tớ chưa bao giờ tự hào khi học trường này, có thể lại là không công bằng nhưng đó là sự thật, vì tớ có lý do để phải học trường này. Tuy nhiên nhìn vào trường người đó học để đánh giá người đó học giỏi hay giở lại là một cái nhìn không khách quan. Người ta hay truyền tụng với nhau thế này:" dốt như chuyên tu, ngu như tại chức", nhưng chưa hẳn những người chuyên tu hay tại chức là những người học dốt, họ hơn hẳn chúng ta về tuổi đời và tuổi nghề đấy.
    -Và tớ cũng nghe được câu nói thế này : "Người ta chỉ cố thể hiện ra bên ngòai những cái mà người ta không có và muốn người khác nghĩ về họ như thế mà thôi", không biết có phải Nameltal muốn thế??
    - Nếu như con trai Nha Trang tất cả đều như bạn nói có nghĩa là con gái xinh và ăn nói dễ nghe là muốn gì các bạn cũng giúp đỡ?Như thế có phải là galant chưa nhỉ? Nếu con trai mà galant thì dù xinh hay xấu, dốt hay giỏi,...cũng đều có thể nhận được sự giúp đỡ chứ nhỉ? Đó mới đúng là bản chất con người tốt.
    - Đi khệnh khạng, tớ không giải thích, chỉ khẳng định bạn định nghĩa từ đó sai rồi
    - Lắm tiền? Tớ nghĩ bạn cũng hiểu sai từ lắm tiền rồi đấy. Có những người chẳng cần lao động cật lực cũng có lắm tiền, và ai nói sinh viên không thể lắm tiền???Quan trọng là người đó tiêu tiền như thế nào, chứ còn tuổi sinh viên vẫn còn có những người phải xin tiền bố mẹ để đi học đấy chứ đã làm ra tiền đâu?!
    -
    -

  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hà, hà, thế mới thấy trong lối sống của thanh niên chúng ta bây giờ, diễn đàn đóng một vai trò như thế nào. Vậy mà bác Na nhà ta cứ chê hết người này đến người nọ là trẻ con cơ đấy. Bác mà cười đùa vui vẻ thêm một chút, vô tư thêm một chút thì giống lão Ngoan Đồng phết.
  8. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Yeah ..thats what i mean ....
    và ai không được galant thì đang than thở đấy thôi..Can''t you see that .??? ..
    Thì giải thích hộ cái ..theo tớ là vậy ..ai biết định nghĩa đúng hơn thì nói hộ cái ..làm gì có cái loại người chưa đi xe lần nào nhưng nhìn đã biết xe dỏm ...lại Fake ...F*ckin'' your Fake ...
    có những người không lao động cật lực nhưng cũng có lắm tiền ..? Who ..?? chỉ ra một vài người cho tớ mở rộng tầm mắt với ....sinh viên lắm tiền ..hahaha ...yeah ...vậy cho tớ hỏi ...đằng ấy có biết sinh viên nào là người lắm tiền nhất nước Việt Nam không ..? .. kể cả du học sinh ....??

    ....mà thôi ..có lẽ dân ở nơi khác,không hiểu ..tớ xin chấm hết ở đây ..tớ chỉ nói thế,dù sao,cũng chẳng chết ai,cứ tự do mà pháo cho sướng mồm ..nhé ....hahaha ..và hãy tự hỏi,tại sao mình không được ai galant ..? ...cho dù cả ở ngoài đời lẫn trên mạng ảo .......
  9. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lol....bác namental có ai cho đâu mà thể hiện galant vừa thấy bác là chị em chạy rồi vì sợ môn võ mồm của bác...hhhehh còn em thi` đã từng nói nếu em muốn gặp bác em sẽ kiếm cái mũ sụp sụp để đội kô thì xấu hổ chết đi được ( hic em thấy bà con viết thế galant em cung dziet dzậy chứ kô biết có phải là tiếng pháp hông?)...
    .Không biết ở đây có bao nhiu người tự nhận là galant chứ tự nhận minh`không phải là người galant là có namental nhận roài ..... hinh` như ngôn ngữ bình dân gọi là dại gái ...lol....bác gái nào tự ái tha tội tui nhé....
  10. kitty_xitrum

    kitty_xitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    namental <---- em hỏi khí không phải, hinh như nhà anh gần chợ cá phải không ạ, galant đâu nhất thiết là bắt buộc, nó tùy thuộc vào ý thức, hiểu biết của mỗi người, nó là biểu hiện của người lịch sự, có văn hóa đấy ạ. Ai không biết mà nghe anh nói, không khéo họ lại tưởng con trai Nha Trang đều như thế hết. Hồi đó, boyfriend em cũng là dân Nha Trang nhưng không như anh đâu. Nói hơi quá, mai mốt bác có gia đình không biết trong nhà ai là người nói nhiều đây ta, cái này bác tha thứ cho em nhé. Bác y chang ông sếp của em, tính đàn bà quá, hix hix,
    To chuotbachnt: kityy đồng ý, nói với bác nametal thì ra nói với cái cột nhà cho sướng. Chúc cuối tuần vui. Khi nào có dịp xuống NT, kitty liên lạc đi uống nước nhé.

Chia sẻ trang này