1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI NHA TRANG CÓ GA LĂNG?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Haha ...hỏi dân Nha trang có phải là gần chợ Cá không..haha ..chẳng khác nào hỏi Đà Lạt có lạnh không nhỉ ..?
    Thôi ..tớ xin off ...lets it flow .....
  2. vanvuonem

    vanvuonem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội kết tội là con trai Nha Trang ko ga lăng , đã là một thằng con trai thì ai lại ko ga lăng với bạn gái cơ chứ .Nhưng khi ga lăng thi người bạn gái đó có biết điều hay là ko như tui đây có nhiều lúc tỏ ra thái độ ga lăng tí xíu đều bị xõ và shock ca
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Gớm các bác bàn cãi nhau chuyện này cũng lên đến 3 trang rồi à. Ga-lăng hay không cũng đều có ý của người ta cả. Việc quái gì lúc nào cũng phải làm theo một lệ nhất định, cuộc sống muôn màu mà.
    Còn nhà em ấy à, em nào đẹp, dễ thương, ăn nói có duyên nhà em mới ga-lăng thật tình. Còn không vứt. có chăng cũng chỉ là giả bộ, đố mẹ nào biết được mình thật lòng hay không. Buồn nhà bác Na ghê, bác đếch thèm ga-lăng, còn em đây thèm được ga-lăng gớm mà không có dịp đây nè.
  4. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Haha... bệnh nhân đần độn và ngu dốt thì thường sợ hãi khi chích thuốc hoặc thấy bóng dáng bác sĩ.Như vậy,bác sĩ cũng chả việc quái gì mà chữa trị cho tận tâm.(Đừng bàn về y đức ở đây nhé...tớ không thích bàn chuyện trong sách vở.)
    Vậy,chuyển sang lãnh vực tình yêu,liệu một người con trai có nên ga-lăng cho con gái khi chính người con gái đó không biết hoặc không cần biết cái gì gọi là "ga-lăng" và "giá trị để được ga-lăng"..?
    Tớ vốn không định giải thích nhưng tớ sợ các vị hiểu lầm nên tớ phải nói cho kĩ và vô cùng dễ hiểu.Đặc biệt đối với các vị là nữ ..
    Đầu tiên,tớ phải nói vài câu thế này đã ..
    Các vị phải đồng ý với tớ là thời này là thời hiện đại,và trong thời hiện đại,cái quyền đã và đang luôn luôn quan trọng nhất là quyền bình đẳng.Và từ cái gọi là quyền bình đẳng ấy cái vị mới có được cái quyền tự do.
    Đồng ý chỗ này chứ ạ .?
    VẬY,các vị có cho mình là bình quyền và tự do đối với nam giới không.?? hay là các vị muốn thể hiện mình chỉ là một đứa con gái dốt nát,chả biết cái quái gì ngoài việc cho và nhận ..??
    Con gái được con trai trả hộ tiền khi đi ăn uống là chuyện bình thường,chả có gì đáng bàn.Cũng chả ai gọi đó là ga-lăng cả,và việc gì khi một người con trai đi với một người con gái không trả tiền ăn hộ thì lại được phán là "không ga-lăng".???
    Các vị có xét tới thằng con trai ấy lúc đưa tờ 5000 và cầm lại tờ 1000 để làm gì không.? Với vật giá như hiện nay thì 1000 chả làm được gì cả ...nhưng nó vẫn có thể làm đầy được cái lốp khi xì hơi (khi chẳng may)...và người con trai ấy vẫn về được nhà mà không cần phải có ai galăng hoặc phải bấu víu cầu cạnh ai đấy.
    Riêng tớ,có thể tớ không làm như vậy được( mom tớ bắt ăn ở nhà)nhưng tớ luôn tôn trọng những hành vi như thế...kể cả trai lẫn gái.Có thể nó không có ý nghĩa gì với đám con gái háu ăn vặt nhưng đối với con trai....đó là hành vi của 1 thằng biết suy nghĩ.
    Thôi,I''m off ...thế là quá đủ.Không ngờ trong này lại cũng lắm hạng người như ngoài kia .Có lẽ mình đã quá đề cao giới nữ chăng.? ...nói thật,loại con gái mà tư duy lạc hậu như thế tớ không tin là vẫn còn tồn tại ở Nha Trang Club này.Mời các vị lặn hộ cho nước nó trong ,biển nhỉ.
    Now ...i''m return to my sea ...
    to pass the gate of no return ..
    to finally be free..
    Feel the pleasure ....
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ái chà cái này thì tina thấy bác Nametà nói hay đấy .. đúng tina cũng theo ý bác , con trai galang nhưng phải biết cả vấn đề galang đúng hướng nữa .. trong túi chẳng còn bao nhiêu mà -- giả vờ galăng lấy lòng mấy em thì kiểu này thuộc dạng dại gái rồi .. mà kiểu con trai ấy thì .. tina xem thuộc dạng thứ 2 -- khờ mà cho mình là quân tử .. Ý mà quân tử là gì nhỉ ???
    Còn sao cái vấn đề galăng galiếc này mà ùm bà lằng vậy nè Các bác cười 1 phát xem .. chúng ta mỗi người 1 ý mà đặc biệt là chẳng ai muốn ý kiến của mình bị bác bỏ .. trong khi đó xem đi xét lại thì tất cả ý kiến cũng đều có phần nào đó giống nhau cả thôi , tại các bác ko tự nhìn kĩ vào từng bài để xét nó giống bài mình ( nó giống ý kiến của mình ) chỗ nào đấy thôi .. hà hà
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời cứ mà online kiểu này xem chừng căng thẳng và mệt mỏi quá, cứ phải nghĩ xem châm chọc nhau như thế nào mới hay thì...Lúc đầu mở topic này mình không nghĩ là nó lại gây ra nhiều tranh cãi kiểu Chí phèo như thế.
    Oán hận núi cao núi vẫn cao
    Ghét bỏ sông dài sông vẫn chảy
  7. kitty_xitrum

    kitty_xitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang có biển nhưng không có nghĩa là ở đâu cũng có chợ cá cả bác ạ. Thôi em chẳng tranh cãi với bác nữa. Mệt bác quá.
  8. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu được các bác hiểu thế nào là galăng, thế nào là lịch lãm, thế nào là lịch duyệt, thế nào là lịch thiệp, thế nào là hào hoa - phong nhã... em chỉ muốn nói rằng mỗi dân tộc, mỗi vùng, mỗi người (cá nhân) có một cách hiểu khác nhau. Việc trả tiền khi đi ăn cùng bạn gái của một chàng trai đó không phải là Galăng mà nó chỉ là một cái "lông" của sự galăng mà thôi. Đây giống như chuyện thầy bói xem voi vậy. Không thể lấy một cái mà kết luận cho một cái rộng lớn hơn được.
    Cho nên, con chim bồ câu thì nó thể hiện phần nào galăng bằng một chùm bông lúa chín vàng, chắc mẩy. Con chó thì là một khúc xương béo ngậy. Nghệ sĩ thì bằng một bài ca...Như vậy là không nên tranh cãi về cái vụ galăng nó như thế nào vì không đi đến đâu cả. Nếu muốn bàn thì nên thu hẹp vấn đề lại, nếu cứ để nó to đùng không khéo cảnh "ông nói gà bà nói vịt".
    Riêng SuperThin thì khi mấy bà bạn bả nấu ăn đãi mình một bữa, mình cảm thấy ăn ngon, thích thú khen một câu thật lòng là mấy bả đã bảo rằng Galăng rùi. Mà SuperThin thì thấy như vậy mà galăng thì không galăng là như thế nào?!
    Có vài nhời góp cùng các bác.
    Thân ái!
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    cái này ngày trước tớ đã chiến đấu trong Box Thảo Luận rùi ,nó vầy nè: a thuộc A, a đen suy ra A đen, đây là một câu sai bét nhưng nhiều người lại thích dùng, nhất là người bi quan, hehe.
  10. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Haha...a đen-> A đen ..
    hihih ..haha .....
    đúng kiểu con hư tại mẹ.

Chia sẻ trang này