1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI NHA TRANG CÓ GA LĂNG?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thutim xin kể ra đây một câu chuyện có thật về một ban trai mà Thutim không biết tên, không biết mặt nhưng biết được câu chuyện này qua một người bạn cua Thutim(cũng là bạn của người bạn trai này)
    Chuyện kể rằng cậu bạn này có thích một bạn gái cùng trường , sống trong KTX.Cậu bạn này vần thường đến thăm hỏi nhưng cô gái thì chưa có thái độ gì cả.
    Một hôm Cậu bạn này đến phòng cô gái chơi và hẹn đi uống nước.Ngày hẹn đến nhưng cô gái còn rủ thêm những người bạn cùng phòng đi chung. Họ vào một quán cafe và gọi toàn sữa tươi và cam vắt.Cả buổi hôm đó không có chuyện gì xảy ra cho đến khi chuẩn bị thanh toán.Cậu bạn traiđã đứng đây trước sau đó đặt tờ 10.000đ rồi nói:"đây là tiền thanh toán cho ly nước của Anh,còn phần còn lại các em tự thanh toán lấy.Anh có việc nên Anh xin phép về trước"
    Thutim không biết nên qui lỗi cho ai nhưng Thutim nghĩ rằng hành động của cậu bạn trai này không được hay cho lắm
  2. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    thế Thutim nghif sao vê? ha?nh động cu?a bạn gái ????
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hì, tớ nêu ý kiến trước
    Bạn gái rủ thêm vài người bạn là chuyện đúng. Mới lần đầu " hẹn hò " phải kín đáo chút đỉnh. Nếu anh chàng kia là người hiểu chuyện thì không có gì là khó chịu. Dục tốc bất đạt.
    Có nhiều cách để chứng tỏ mình thua trận ( thua sớm để khỏi bị thương hehe ), cách anh chàng kia dùng không những là thông báo mình bại trận mà còn " gài " luôn nỗi chán ngán cho đối phương khỏi rượt theo oánh.
    Các bạn đang làm việc gì thế nhỉ? Lấy vài cá nhân xấu để cố chứng tỏ tập hợp không tốt ư? Nếu thật là vậy, thì điều đó không xảy ra. Còn nếu chỉ là vài cá nhân xấu, thì bất kỳ tập hợp A { con trai; cùng thành phố } nào cũng ... như rứa.
    Thôi nì, các o ...
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hành động của bạn trai không được đẹp cho lắm, có nhiều cách tế nhị hơn để làm cho người ta sợ mình. Các bạn gái cũng có thể là không ác ý , mình nghĩ đó là cái nghịch ngợm của lứa tuổi học trò, nhưng cũng không hay lắm, nói chung anh bạn kia khá cao tay nhưng lại chọn cách không đẹp.
    Lấy một người để đánh giá nhiều người là điều không thể và không nên làm, ngay bản thân của topic này khi lập ra mình nghĩ cũng chỉ là lời chia sẻ, thế nhưng nó đã không được hiểu đúng như bản chất của nó cần được hiểu. Đúng là chữ viết không thể truyền đạt hết ý người.....
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Con trai Nhatrang có galant hay không thì cũng tùy người chứ, tui là con gái Nhatrang cho nên thấy con trai Nhatrang cũng galant đâu kém gì HCMC.Nhiều khi con trai HCMC còn bủn xỉn nữa chứ huống chi galant mà mừng!
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Thutim sẽ trả lời câu hỏi của IWA là Thu tim nghĩ gì về người bạn gái trong chuyện?
    Thutim khi viết ra câu chuyện đó tất nhiên phải đưa ra những suy nghĩ của mình nhưng vì Thutim muốn nghe ý kiến của mọi người trước nên mới để ngỏ một cách cố ý như vậy.
    Theo Thutim người bạn gái đó vừa đáng thương vừa đáng trách. Dáng thương vì bị rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười đó.
    Còn đáng trách vì không lường trước được tình huống và đã để nó xảy ra.
    Con gái ai chẳng thế thương ngại ngùng khi đi một mình với một người con trai .chẳng phải đó cũng là một nét tạo nên cái duyên cho con gái hay sao?! Hơn nữa ở KTX có một "phong tục " là khi một người nào đó trong phòng có người yêu thì phải ra mắt với phòng vì thế Thutim nghĩ biết đâu cô bạn này muốn kết hợp cả 2 chăng???Mà từ xưa đã có tục lệ thách cưới rồi mà.
    Tại sao chỉ một thử thách như thế mà người bạn trai đó không thể vượt qua được, như thế thử hỏi nếu họ đến được với nhau đi thì cũng đễ dàng đổ vỡ sớm thôi.
    Người bạn gái sẽ thực sự đáng trách khi thật sự muốn chơi xỏ cậu bạn trai kia thôi.
  7. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người đã đánh giá nhiều về hành động của người bạn trai và bạn gái đấy rồi . MÌnh có lẽ không cần bình luận thêm nữa nhé . Nhưng mà trong trường hợp đấy , nếu như người bạn trai không mang theo đủ tiền để trả cho tất cả các bạn gái đi cùng thì sao ? (vì việc có các bạn gái cùng phòng là hoàn toàn bất ngờ đối với bạn trai )Trả cho tất cả thì không đủ , chỉ trả cho mình (ban trai ) với bạn gái thì theo bạn nghĩ có được không ? Lần đầu tiên được bạn gái "gật đầu " đi uống nước vui lắm , hồi hộp lắm chứ. Bạn trai nào mà không muốn để lại 1 ấn tượng tốt trong lòng người bạn gái . "Vạn bất đắt dĩ " mới phải làm như thế thôi , chứ mình nghĩ chẳng phải "cao tay " đâu .
    Giá như trước khi đi người bạn gái báo trước 1 tiếng " em /mình đi cùng với 1 vài bạn cùng phòng nữa đấy nghe " thì có lẽ người bạn trai đã không khó xử mà minh(bạn gái ) chứng tỏ phẩm chất cẩn thận , chu toàn của người con gái nữa .
    Đấy cũng chỉ là nếu và nếu mà thôi .Đời lắm lúc éo le
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với cách nghĩ này ,,, , con trai đâu phải lúc nào cũng có nhiều tiền trong tay , họ cũng phải kiếm tiền chứ đúng ko nào ?? Chúng ta có dấu hiệu bình đẳng , thì tại sao người bạn gái đó ko thông báo với người bạn trai là sẽ có thêm 1 vài người đi cùng ??? Có thể nếu biết trước tin đó thì người bạn trai sẽ hào phóng mà dắt nguyên bọn đi chơi luôn ấy chứ ??? Tiếc rằng , anh chàng này lại ko chuẩn bị tinh thần , để ứng phó lúc cấp bách ,,, Ái chà ,,, đành phải bước đi và để mình quê mặt 1 chút thôi , Biết làm sao được
    Hãy hiểu và thông cảm cho người khác ,,, hơn
  9. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Anh xin trân trọng báo cho cô thutim biết anh là người Nha Trang, và đã rất ga lăng xăng khi để cái topic của cô kéo dài những bài triền miên viết về sự kẹt xỉn của những phần tử NT xấu xí nào đó ...
    Cô vẫn nhất định gán ghép tính kẹt xỉn vào chung với sự thô lô bỉ ôi hả, và gán luôn cho anh chứ gì ??? ....
    Vậy thì nói cho cô biết nhớ, để thực thi việc kẹt xỉn, tiết kiệm đất cho NTC, anh sẽ khoá cái topic thô lô này lại đấy nhớ và tống tiễn tất tần tật những tên thô lô lên ngọn cây mà than vãn nhớ.

  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bác fsai xem ra còn phát xít hơn cả em nữa. Bác phải để cho con người ta tâm phục khẩu phục chứ lị.

Chia sẻ trang này