1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Nha Trang ... thế nào nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tung80, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brabus

    brabus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên nghèo vượt khó mà bạn Yêu Tinh, phải thông cảm chứ. Nhiều khi ko có cả tiền gửi xe đi học
    Gì thì ko biết chứ riêng chyện tiền bạc, cafe, ăn nhậu, con trai Nt nổi tiếng là rộng rãi.
    Mà bạn đã thử chơi với con trai Quãng Ngãi, Phú Yên, Bình Định chưa???? Nếu chưa thì thử đi, bạn sẽ thay đổi .. nhận thức về con trai NT liền
    Sau khi đi chơi với mấy anh chàng QN, BĐ, PY galang này, hãy quay lại hẹn hò với ... tớ nhé
    ...Tí .. te.... tò.....Anh Nha Trang number one đẹp trai dễ thương ...tè ....te ....tí ...te ....
  2. smartcard

    smartcard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trai NT "nổ" lém nhưng mà đc cái rất galang. Giúp người khác vô tư không kể là trai hay gái .
    Còn học hả ? chỉ sau dân Đà Nẵng
    Nhậu ư !!! không bằng nơi khác (đây là 1 ưu điểm)
    Điểm: 7/10
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Không có mẫu số chung, nhưng nếu gói gọn trong số đi đảo Bình Hưng vừa rồi thì, kết luận sơ sơ như thế này:
    Vui tính, nhiệt tình, tự giác, thích nhậu, thích hút thuốc, kỹ tính, rất thực tế cũng rất lãng mạn và cuối cùng là......đầu đầy "sạn" hehe.....
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hiểu như thế nào cho đúng nhỉ?
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Ý em nói từ "sạn"
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có sao hiểu vậy Tự mình biết mình...hehhe
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 31/08/2007
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    chỉ có cùng ..hệ mới bắt được sóng !
    ha ha ha .............
  8. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    em bó ...chim
    no table
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Ngồi trên tàu từ đảo Bình Hưng về cảng cùng với "thầnđồng" shorlong, kimcuongbien, changes nghe kể chuyện trên mui tàu. Lão shortlong kể xong mấy câu chuyện mà NTMT chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy kimcuongbien, changes cười tủm tỉm suốt, thỉnh thoảng còn khen: "Anh thích kiểu suy nghĩ của chú" làm kimcuongbien khoái chí. Có thể ta đã có tuổi rồi nên không suy nghĩ theo kịp các "thần đồng" về kể chuyện kia chăng? Hay khác hệ nên không bắt được sóng?
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0

    em thích cái cách nói chuyện của bác. riêng bác thì ko có 1 hạt sạn nào cả. vì toàn sỏi to đùng đùng

Chia sẻ trang này