1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai -> những kẻ vô tâm nhất trên đời

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Con trai -> những kẻ vô tâm nhất trên đời

    Mình thấy rằng hình như bản tính của đàn ông là vô tư- thậm chí là vô tâm hay sao ý, nhiều khi làm người iu tủi thân chết đi được, 10 tên thì có được khoảng 8 tên rưỡi lo cho người iu tử tế...Con trai thử nói xem tại sao lại như vậy đi có được ko???
  2. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    không lo cho người iu thì lo cho ai người iu là nhất rồi đến người thân
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe như thật ý con trai thật đáng ghét cứ nói lo lắng cho con gái nhưng rồi thì sao nhỉ ?" Anh xin lỗi rồi thì đừng giận anh nữa mà ." Toàn khiến con gái bùn , làm con gái đau lòng
  4. MyFinalHeaven_LMHT

    MyFinalHeaven_LMHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hông phải con trai vô tâm mà là con gái giàu trí tưởng bở ^^
  5. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Con trai là những kẻ vô tâm?
    Là câu hỏi mà câu trả lời bao giờ cũng là "Đừng vơ đũa cả nắm thế chứ"
    Mình vô tâm khi đã không nắm bắt lấy cơ hội.Mình muốn nói cám ơn bạn.Mình muốn được gặp bạn.Rồi một ngày nào đó bạn về nước.Cái bóng đấy se lùi về phía sau.Và một lần nữa
  6. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hết topic GHÉT BỌN CON TRAI . bây giờ lại thêm cái này mọc lên . Hic , con gái ghê wá
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này cũng dễ hiểu thôi. Đã có người từng nói, con trai chỉ yêu thực sự khi ở bên cạnh người yêu. Có lẽ điều đó là đúng, khoa học đã chứng minh rằng, con gái nghe và yêu bằng cả 2 bán cầu não, còn con trai thì chỉ bằng 1 bán cầu não. Vì thế mà con trai thường hời hợt hơn con gái chăng. Khi ở bên cạnh con gái, con trai yêu bằng tình cảm và bằng cả sự chi phối của các tác động của hooc môn nam tính (sự thực phũ phàng là như vậy). Nhưng khi ở xa người yêu, con trai lại bị chi phối bởi những thứ như là bóng đá, nhậu nhẹt, bạn bè, hội hè đình đám,... chính vì thế mà con trai tuy rất muốn quan tâm tới người yêu, nhưng lại hay quên mất cái nghĩa vụ đó. Nếu như con gái muốn bạn trai mình luôn quan tâm tới mình thì hãy thường xuyên ở bên cạnh bạn trai. Tuy nhiên anh ta sẽ không thích bị gò bó như vậy đâu. Thay vì cứ trói buộc nhau như vây, bạn nên để cho anh ta tự bay nhảy thoả thích, còn bạn sẽ trở thành một chỗ tổ ấm cho anh ta mỗi khi mỏi mệt. Như thế sẽ tốt hơn cho tình yêu.
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đừng nên vơ đũa cả nắm. Những người chín chắn chẳng bao h là những người vô tâm. Chẳng wa hắn còn chưa người lớn hẳn đấy thôi. Thời gian sẽ làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đó " một hạt cát chả thể làm nên sa mạc " Con trai trên đời này còn nhiều lắm . Em mèo luời con bảo là 10 tên thì có 8 tên rưỡi lo cho người yêu tử tế cơ mà . Những thằng chả lo cho mình thì việc gì mình phải lo cho nó . Một mức độ nào đó thôi , ko nhịn đc thì bye bye my love . Nhẹ nhàng , thanh thản hì hì
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    công nhận là đừng nói con trai thế ... con trai cũng ko pải là ai cũng thía cả ... híc như người iu tớ chẳng hạn .. nhưng cũng ko nên quan tâm đến người ta quá ... híc . ĐẾn độ lúc nào cũng hỏi han rùi sợ lo mất người iu hay đại loại như vậy thì con gái sợ lắm !

Chia sẻ trang này