1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai -> những kẻ vô tâm nhất trên đời

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tao ghét con trai hay ghen mà lại ích kỷ , chả muốn người yêu mình qua lại với ai cả , điều đó thì đáng ghét thậm tệ . Người gì lúc nào cũng suy diễn , cũng nghĩ này nghĩ nọ . Yêu là phải tin nhau mà !
  2. nkm_cva1986

    nkm_cva1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nè nè mấy bà đừng có vơ đũa cả nắm thế nha !!! Bà phai hiểu tại sao người yêu mình vô tâm với mình chứ hả
    Mà các bà cũng nên suy nghĩ tự hỏi bức tuơng tại sao bạn trai mình vô tâm vơi mình thế có khi do từ chinh các bà đó nha !! CÒn nếu không thì phải nói roc là ai để trỉ chích người dó và đem ra mổ sẻ những thói hư tật xấu của họ chứ
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chẳng hiểu rì nói lung tung...he he he he......
  4. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ANTI BOYS, GUYS, MEN...
    (BUT FOR BROTHERS, UNCLES, FATHER, AND GRAND FATHER...)
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con trai mà thờ ơ với người yêu một là bị bệnh gì đó , hai là người yêu bị bệnh gì đó , ba là nó chẳng yêu người yêu nó !
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Minh ơi - thế tao nói thiệt nhá . Nếu như mày nghĩ con trai xấu thì chắc số mày toàn gặp những thằng như thế thui . Khổ . mày chê con trai quá làm tao " tức " cho người "iu " tao he he !
  7. nkm_cva1986

    nkm_cva1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    he he các bac cứ chửi nhau hoài vậy !!!
    Thui để các cô gái của ta tự suy nghĩ lại lí do đi
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Có thể chứ chưa chắc là phải đúng không ? Con trai lắm lúc rất vô tâm lắm lúc lại quan tân thái quá .Thế con trai có biết con gái rất dễ bị tổn thương không ?? Những lúc con trai nói những lời nói không suy nghĩ khiến con gái bùn rồi lại xin lỗi vậy thì cái này nên hỏi con trai hay con gái ấy nhỉ
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Đối với con gái là phải nâng như nâng trứng (trứng thối, cẩn thận kẻo vỡ, vỡ là mùi kinh lắm đấy), hứng như hứng hoa (không cẩn thận là gai đâm cho chảy máu). Còn con trai là cục đất thó, ném đâu cũng được, nào ai dám có ý kiến ý cò gì đâu .
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu con trai cũng đáng yêu lắm (tuy lúc thui). Đôi khi cảm thấy con trai thật tuyệt khi họ quan tâm đến mình và mình cũng muốn quan tâm lại để đáp lại những gì mình nhận.
    Con trai vẫn vậy vô tâm chẳng để ý gì cả rồi lại quan tâm xoa dịu con gái bằng những lời nói ngọt ngào hic hic hic

Chia sẻ trang này