1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai -> những kẻ vô tâm nhất trên đời

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Được yupi sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 23/07/2004
  2. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Thật ra thì con trai cũng có ai vô tâm đâu, chỉ là không quan tâm tới những truyện nhỏ nhặt mà thôi, các bác cứ tưởng tượng 1 thằng đàn ông lèm bèm , lúc nào cũng chỉ chủ ý tới những việc nhỏ nhặt thì có chán đời không nào.
    Con gái thì ·#.. họ sống nhiều khi chỉ về những vấn đề nhỏ như con thỏ, nên đôi khi lại không chấp nhận được sự "không để ý" các chi tiết nhỏ của phe # giới , cho nên mới có cái topic này,
    Thẳng thắn mà nói, tui lại thấy con gái cũng vô tâm lắm lắm, nhưng cũng tương tự như trên, đây cũng chỉ là một "sự không để ý "
    Vì thế thật ra thì chẳng bên nào có lỗi cả, vì toạ hoá đã tạo ra như thế thì chúng ta cứ sống như thế thôi,,, Nhiều khi, tui lại thấy chính vì điểm này mà con gái lại thích con trai hay là ngược lại.

    -----------------------------------------------------------------------------
    Imposible is nothing . Ummm
  3. babyface_8687

    babyface_8687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kể rã cũng đúng con gái con trai đều như nhau thôi mỗi bên có một sự vô tâm riêng.Có lúc tui thấy tại sao cai thằng ấy lại được con bạn mình yêu nhỉ ??? nhưng rồi soi di soi lại mới thấy à thì ra chúng nó bổ sung cho nhau .Có lẽ đối với mình có thể là không chấp nhận được như thế nhưng đối với người trong cuộc thì chuyện chẳng có gì cả.
    Vô tâm cũng được không vô tâm cũng được chỉ cầm cảm thấy thoả mái là ổn rôi. Quan tâm nhau qua thành ra chói buộc nhau khiến cho bản than mình và người quan tam cảm thấy không thoa mái .Không quan tâm thì cái người không được quan tâm sẽ cảm thấy như mình bị bỏ rơi nhất là con gái luôn có suy nghĩ như vậy có thể không phải ai cũng vậy nhưng phần lớn là như thế .
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đọc đi đọc lại thấy mỗi mấy câu cuối hay thôi...ka ka ka ka...
  5. babyface_8687

    babyface_8687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không dám đâu ạ ! em là đứa học dốt văn nên cố gắng lắm mới post có như vậy thui bác chê vậy em làm sao dám vô dây post bài
  6. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Không dám đâu ạ ! em là đứa học dốt văn nên cố gắng lắm mới post có như vậy thui bác chê vậy em làm sao dám vô dây post bài
    --------------------------------------------------------------------------------------
    No vấn đề.. nói như thế thì hoá ra là chỉ những ai viết hay mới có quyền nêu ra y kiến ah????

    --------------------------------------------------------------------------------------
    Aguante Argentina... Argentina campeón !!!
    Được yupi sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 25/07/2004
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải lúc nào cũng quan tâm đuợc đâu chớ!Con trai còn nhìu vấn đề cần giải quyết chứ đâu phải lúc nào cũng chạy theo mấy bà mà hỏi han này nọ,mệt thấy mồ!Đấy nà iem lói cho các bà các chị bít mà thông cảm cho tụi iem,có những vấn đề mà con trai chỉ muốn giải quyết 1 mình,những lúc như thế thì thử hỏi quan tâm làm sao được tới các bà các chị cơ chứ hử?
    Đôi khi iu thì cũng phải bít thông cảm cho nhau chứ !
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có thông cảm rùi ! nhưng con trai cũng vừa vừa thui thế thì mới có hoa bình chứ không giông tố nổi lên thì khổ lem
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ai???ai dám nói học dốt văn ko được post bài thế hả...ko ai đúng ko...đấy em cứ post thoải sờ mái......he he he he...
  10. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Uầy, cái topic này nghe cũng đúng mà cũng sai Em là em không thế đâu, thế nên bác nào nhanh chân "love" em đi nào

Chia sẻ trang này